Những ngày Hạnh phúc của Con gái

Tham gia
22/7/2014
Bài viết
0
Ngày đầu tiên:8-8-2010-Quảng Ngãi:

Một ngày nắng đẹp, trước hôm đó trời có mây mù và mưa rơi.

Không đến tiệm trang điểm cô dâu như bao người, chỉ nhờ cô thợ làm tóc chuyên nghiệp trang điểm thôi, nhưng mình cũng đủ rạng rỡ trong ngày vu quy rùi. Sang 6h dạy trang điểm đến 8h họ nhà tra tới mà vẫn còn lập cập do thợ k chuyên hihi...Đang lúc ngồi làm tóc lại, nhìn thấy mặt Ba bị xị, buồn thiu thế mà tự dưng nước mắt mình chảy ròng ra, chị trang điểm bảo em đừng khóc sẽ k hay đâu, với lại sẽ xấu đi, trôi hết phấn giờ. Mình đã cố gắng kiềm lại k để Ba thấy.

Ngôi nhà đá ong ngày xưa đỏ, xi măng màu trắng tráng lổm chổm nhìn k đẹp tí nào cả nhưng mình k cảm thấy xấu hổ vì điều đó trong khi Ba Má mình dành dụm tiền cho con cái học hành hết, trước ngày cưới mình vẫn mua chữ và hình tượng của đám cưới về dáng đầy tường đấy. Làm lễ, Ba nói trao con gái cho nhà trai trong nước mắt, làm mọi người cũng sụt sùi...Ngày đầu tiên làm cô dâu của mình thật đơn giản nhưng k kém phần hạnh phúc, mà còn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà con cô bác gần xa đến đông đủ để chúc phúc cho gia đình mình.Ở quê nên có mấy em nhỏ chạy theo đít cô dâu chú rễ đẻ chụp hình :D

Mẹ mình đã hát bài: MẸ DẶN CON GÁI(Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng...) mình đã mém khóc nữa, mang hoa lên tặng Mẹ. Ngay trong chiều hôm đó tân lang tân nương phải lên xe vào xì phố vì ngày hôm sau mình phải đi thi. Lên xe mà nằm khóc như mưa do về quê được có mấy ngày rồi vội vã đi trong ngày cưới, Ba đã khóc rất nhiều khi nói với chàng rễ là giờ Ba giao con gái Ba cho con đó...Ba nói gã con gái đi là Ba rất buồn, nhiều người vui mà Ba lại buồn, buồn vì giờ con đã là con của người khác, Ba Má không được bên cạnh con nhiều nữa....:((

Ngày thứ 2: 4-12-2010-TP.HCM

12/07/2010 12:24 pm

Đám tiệc đã diễn ra ngoài mong đợi luôn.

Ngày hôm ấy mình thật sự rất rất vui và hạnh phúc, mọi người đã đi rất đông đủ (tuy có thiếu một vài người- có những người mình nghĩ sẽ đi thì lại k đi, còn những người mình không nghĩ thì lại thấy xuất hiện, thật bất ngờ).

Ai ai cũng khen cô dâu xinh hết, hí hí.., mà mình thấy xinh thiệt mà , thấy ai cũng ngắm nhìn cô dâu hết haha (cho mình vui sướng chút). Mẹ nói: "hôm nay con gái Mẹ đẹp quá" hihi, còn ông xã: "vợ anh mà" hehe...

Mọi người tuy đến trễ nhưng đông đủ, mình cứ sợ nhà hàng này không đợi khách, luôn làm đúng giờ như mọi người nói, nhưng mà trái lại, họ chờ đến khi nào sắp xếp ổn định chỗ ngồi hết mới tiến hành, do số bàn đặt bị phát sinh, nhưng trong số lượng cho phép của nhà hàng nên không gặp troube gì. Đó là điều vui mừng nhất. Còn bữa tiệc món ăn thế nào thì thật sự mình không biết (có ăn được gì đâu, hehe...). Không biết có ai nói năng gì không nữa. Ba nói rằng: "không ai khen đám cưới và cũng không có ai cười đám ma mà" nên chắc chắn sẽ có thiếu sót và lời này lời kia, chỉ mong mọi người thông cảm thôi.

Lúc rót rượu cái mặt của mình tíu ghê, con Cùi Giang bảo thế, mà mình cũng thấy thế thật, cái miệng cứ run run, không biết cười hay khóc nữa. Cười vì hạnh phúc, và khóc cũng vì hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng vì thứ nhất-có mặt đầy đủ của BA MẸ 2 bên, ban đầu, Mẹ chồng có bảo là nếu cưới trong năm nay thì sẽ ko vào SG, thế nhưng dù ở nhà có mình ông Nội thôi, nhưng BA MẸ chồng cũng sắp xếp vào dự với tụi mình, ui BA MẸ chồng thật là đáng kính, hihi.
thứ 2 là bà con bạn bè đông đủ, được gặp lại mấy người bạn lâu lắm rồi không gặp luôn, hihi, mấy đứa con trai cứ nói với OX: "chúc mừng anh nha", hỏi sao không chúc mừng mình...thì im im...đến cuối tiệc ra thì cứ: chúc mừng 2 bạn nha, nói không biết bao nhiêu lần, haha... vui ơi là vui.

Anh 2 mình đã lên ca một bài, rồi anh Tiếng, rồi chú Vương, rồi Ba mình cũng lên ca một bài muôn thuở mấy cha con từ lâu vẫn rất hay hát. hihi, mình ngồi nhìn xung quanh xem có hoa không, mãi đến khi Ba hát xong, mới chạy lại chỗ trang trí của sân khấu rút ra một cây hoa lên tặng cho Ba, hihi.

rùi FOCUS cũng lên ca, lúc này mình đã đi ra ngoài, chạy lon ton ở bên ngoài, ngộ ghê, hihi...rùi 2 đứa đứng tiễn mọi người....

Nói chung là mình đã rất vui và thành thật vô cùng cảm ơn, mình cảm thấy ngày hôm đó thật là may mắn quá...hihi

Xin cảm ơn, cảm ơn tất cả...

Xin bình yên luôn về quanh đây...

Hôm sau mình sẽ đăng hình, hihi

ĐÂY LÀ LỜI BÌNH
huynh at 08/12/2012 12:54 pm comment
Lau lau doc lai nhung bai ny thay nho nhung ngay xua ghe
Thục Nhi at 12/12/2010 10:14 am comment
troube là zề? ta nói sính ngoại mờ còn biên sai c tả hôm đó tao nghỉ chay luôn, hứa dìa ăn bù 1 tuần tới hôm nay mờ đồ ăn ngon đó Cùi, k uổng công tao hi sinh hé hé.
huynh at 12/13/2010 12:40 pm reply
HAHA , vậy hở, tưởng mày ăn "đồ ngó" chứ, cảm ơn mày, thằng Loan già cũng hỏi tao đặt tiệc thế nào, còn bảo hôm nào uống cafe nói cho biết kinh nghiệm để làm cô dâu đẹp, hehe//... tao có làm gì đâu mà kinh với nghiệm, hi` hí hí ...


Ngày cưới cuối cùng:23-1-2011 (20-12-2010)
01/24/2011
Hey..
Thế là cũng hết, cũng xong những cái bữa tiệc đám cưới mình..
Nói kể về ngày cưới cuối cùng..

Tối trước ngày cưới..

Bà Nội, Má, Cô Hiền, em gái Lai con cô Hương và mình cứ nằm thao thức nói đủ thứ chuyện đến 12h, nói tùm lum tùm la, nhưng không phải là răng dạy cháu và con gái trước khi về nhà chồng đâu, hhihi..Sáng ra Nội bảo Nội ngủ không được, thao thức tới 2h nhưng không dám nói chuyện gì sợ mọi người mất ngủ, hehe..

Sáng

Cô Hiền dậy sớm nhất, rồi bắt đầu mọi người dậy, mình thì ngủ cũng không ngon giấc, nên cứ nằm ôm Má nhắm mắt để đấy chớ không có ngủ say. mà cô Hiền nhìn cái mặt mình mà bảo:"ôi trời, cháu tôi hôm nay làm cô dâu nên ngủ say quá hén"..hihi..
Một chặp, mình cũng trằn trọc qua lại rồi cũng dậy, online mạng mở nhạc nghe..
Trời se lạnh lắm...trước ngày cưới trời còn mưa tầm tả, dầm dề, nên BA MẸ chồng cứ lo. OX thì bảo:"ngày mai NẮNG HỒNG", hihi...Sáng nghe gì lộp độp, tưởng trời mưa chớ, tại lúc đó chưa sáng hẳn nên còn đóng cửa. Ngồi dậy, không phải mưa, hi vọng hôm nay nắng..

Ba và chú Minh, dượng Do chồng co HIền và cu út Dâng cũng dậy, đi ăn sáng mua đồ về cho các phụ nữ, xong lấy quần áo cô Hiền mới ủi cho Cô Dâu để sửa soạn. Lúc ấy thì Hân trang điểm cho CÔ DÂU (CD) đã đến và đang trang điểm cho mình rồi.

Trời sáng lên, hôm nay không khí trong lành, không đượm chút mây mù, có chút tia nắng yếu ớt, bầu trời trong trẻo, mát mẻ..nói chung là không khí rất thích...

Sau khi trang điểm cho mình xong, mình xem lại dung nhan của Má chút, chỉnh sửa cho Má chút. Cô Hiền có mang lông mi giả, thế là dán cho Má, cô và Lai. Ba nói vui còn bộ nào không cho tao một cái, haha...

Sau khi trang điểm xong xuôi hết, quần áo đã chỉnh tề, Mẹ và mọi người nhìn CD, ôi xinh quá, Mẹ bảo: Con gái Mẹ xinh nhất". Bà Nội cười. Ra ngoài trời chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ này..

Chụp xong, Má chưa cài hoa, thế là Ba cài cho Má ở trong phòng, chú Minh la to: vào đây mà chụp hình ông bà trao hoa cho nhau nè, hihi...Nhìn BA MÁ ai cũng bảnh trai đẹp gái chớ không phải đẹp lão đâu, mình đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu thế này, mình đã chụp rất nhiều ảnh đẹp,

Chụp hình xong, Má nhìn thấy cái quần CD còn nhăn ở 2 bên hông nói con chưa ủi à? dạ vâng, con chẳng chăm chuốt được cho mình... Thế là bảo tuột quần ra cho cô Hiền ủi cho, haha..vội vội vàng vàng,..lúc đó xe đàn trai đã ở ngoài cổng chuẩn bị vào. Mình hét lớn thôi thôi, cho con mặc đại đi mà. Cô Hiền cứ là là, thôi vôi đưa luôn chớ đàn trai sắp tới nơi rùi. xong mọi người ra ngoài hết, kéo màn lại chỉ còn mỗi CD ở trong để xíu nữa Má vào dẫn ra,.. lúc ấy tự nhiên thấy hổi hộp và run vô cùng..Ngồi trong này, mặc kệ không biết ở ngoài ấy đang làm gì, chỉ biết là đàn trai và đàn gái chuẩn bị đứng thành hình chữ V ở trước cửa phòng đợi CD bước ra, ôi hồi hộp quá đi vì biết rằng mình bước ra sẽ có rất nhiều ánh mắt dòm vào.

Khi Má vào để dẫn ra thì cũng bớt hồi hộp hơn, theo Má ra ngoài, CR trao hoa cho CD, hôn lên má CD một cái trước sự chứng kiến của 2 họ, hehe..

Rồi 2 họ bước đi ra chỗ xe,..CR mở cửa cho CD bước lên xe..thế là bắt đầu chuyến đi vòng vèo để về nhà chồng mặc dù từ chỗ rước dâu đến nhà CR đi có mấy bước là tới rùi...

Xe chạy trên đường, mọi người ngắm nhìn, qua doạn kia có mấy anh thanh niên nói vọng ra xe: "Chúc mừng nha" hehe...

Xe chạy chầm chậm để quay phim...cũng hên ghê trên đường đã được trang trí để chuẩn bị đón xuân nên cũng rất là đẹp, lại có màu đỏ rất hợp với đám cưới nữa...
Rồi cũng đến nhà..

Làm Lễ. leo tận lên lầu 4 để làm vì bàn thờ ông bà để trên này.

haha, cái anh Minh là thầy coi bói, tự nhiên CR k run mà ổng run, phát biểu lung ta lung tung, nói sai tên CR và cả CD luôn(Tuấn Anh và Trúc Diễm) haha...

Sau đó thì cũng nói lại đúng tên rồi, hú hồn..

Làm các thủ tục: thắp nhan cho ông bà, trao nhẫn cưới. Nhớ cái cảnh này, CR trao nhẫn cho CD xong, chú quay phim bảo hôn lên tay CD, CR hôn và mọi người cười...vì nghe cái "chốc" một cái, haha. Anh Minh chủ tọa phát biểu bảo: "trời ơi, làm gì mà nghe cái chốc dzữ vậy trời".

Rồi cũng xong...
Xuống dưới nhà để mọi người cho quà.
Vui lắm lúc này vì được nhận quà của các Dì, cậu và mợ, anh em chú...hehe

Cười cho lắm rồi cũng khóc cho lắm, lúc Ba phát biểu, tự nhiên đứng khóc ngon lành,anh Minh lại bảo:" sao mày chuyển hệ nhanh vậy mày" làm Ba cũng nói không nên lời khi gửi gắm con gái. Các Dì bảo : " gửi nó vào đây là tốt rồi, có gì đâu mà buồn". Mình biết Ba Má sẽ khóc mà...

Rồi tất cả mọi thứ cũng xong....

Má nói chuyện với ông Nội của anh. Má nói: "vì con gái con xa gia đình sớm từ năm cấp 3, vì vậy nên không được sự dạy dỗ của BA MẸ nhiều, nên có gì nhờ ông và gia đình bên chồng dạy dỗ thêm, nếu con gái có làm gì sai thì chỉ bảo dùm con."

Ông Nội nói rằng: "không cần phải lo, cháu Diễm là ông thấy được rồi". Ông kể chuyện mình vào bệnh viện thăm ông và giặc đồ dùm ông cho Má nghe. Nội và Má nghe cũng mát lòng nhưng mà cũng không quên dặn dò mình thêm.

Tiệc sáng xong...

Chiều cũng xong, mọi việc đã xảy ra tốt đẹp, không có gì đáng lo ngaị cả, nhất là thời tiết khô ráo trong lành, mát mẻ nên mọi người rất vui và phấn khởi..Xin cảm ơn TRỜI PHẬT đã phù hộ cho chúng con rất nhiều, cảm ơn BA MẸ 2 bên và tất cả mọi người với những lời chúc HẠNH PHÚC. Bạn Bè BA MẸ chồng đi đông đủ và trên mỗi phong bì đều ghi trên đó những câu chúc..Mở một cái phong bì là nhận được lời chúc rồi, trên phong bì còn kèm theo lời chúc nữa chớ hoho..

Sáng nay, tiễn Nội, BA MÁ, và các cô chú về nhà,sáng sớm luôn lúc 5h, lòng se lạnh buồn buồn, nhưng không dám khóc nữa,...

Lúc này đã 2:03, Ba Má và mọi người đã tới nơi rồi..

Nói túm lại thì là VUI VUI và HAPPY, HAPPY...


https://123doc.vn/share-toi-muon-ban-trinh/MzY4NTQ=
 
×
Quay lại
Top