Những sự thật "đau lòng" khi lên đại học

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Đối với học sinh cấp ba còn chịu nhiều ràng buộc từ cha mẹ, thầy cô, nhà trường thì đại học là một môi trường mơ ước với nhiều tự do cá nhân. Thực tế thì...?
Sau nội quy học sinh là nội quy… sinh viên


Vào đại học được mặc đồ tự do đến trường? Đó là một suy nghĩ sai lầm. Không ít trường có đồng phục riêng cho cả nam và nữ. Hơn thế nữa, nội quy nhà trường có hẳn một mục về đồng phục của sinh viên.


Như trường N.T khi đến trường phải mặc đúng áo đồng phục, thắt cà vạt theo quy định, dây đeo thẻ sinh viên cũng phải của trường. Nếu không mặc đúng đồng phục hay thiếu một món nào vừa kể trên, các bạn sẽ bị bảo vệ chặn tại cổng và không được vào trong.


Bạn K. đang theo học trường H.B cho biết: “Trường mình đồng phục cả áo lẫn quần, nam nữ như nhau. Không những thế, trường còn bắt giày và cặp cũng phải đồng bộ nốt. Chỉ riêng bộ đồng phục đầu năm thôi cũng đã ngốn gần một triệu đồng rồi.”.


Dù vào đại học nhưng giờ giấc vẫn khá nghiêm ngặt. Các thầy cô lúc nào cũng khư khư danh sách lớp để điểm danh. Điểm danh đầu giờ, giữa giờ hay cuối giờ phụ thuộc vào giáo viên. Người nào khó tính sẽ điểm danh cả ba lượt, phòng sinh viên trốn tiết.


579945-120830hdsuthatdaulong01-8da38.jpg


Nỗi khổ trường nhiều cơ sở


Đây là nỗi khổ “than trời trời không thấu, than đất đất không nghe” của nhiều sinh viên phải học ở trường có nhiều cơ sở hay học ở trường phải thuê cơ sở để giảng dạy.


Bạn N. trường P.C.T không bao giờ ngờ được rằng, mình phải chạy đi chạy về giữa cơ sở thuê và trường chính sau mỗi môn học. Việc đi lại như vậy rất mất thời gian và công sức nên N. đã chủ động đăng ký trường chỉ có một cơ sở, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình cảnh này. “Đúng là chạy trời không khỏi nắng” - N. ngao ngán kể lại.


Thêm vào đó, học phí ở từng cơ sở lại khác nhau. Tuy xê dịch không cao, khoảng từ 100k - 300k nhưng điều này đã gây bức xúc cho không ít sinh viên theo học. Và thường các trường sẽ đáp lại thắc mắc của các bạn sinh viên là một câu trả lời ngắn ngủn:“Đó là phí phụ thu tùy theo cơ sở” .


Thời khóa biểu, lịch thi


Thời khóa biểu thay đổi xoành xoạch, thay đổi mà không báo trước đã trở thành “chuyện không của riêng ai” đối với đa số sinh viên. “Hôm qua tớ mới chép thời khóa biểu mới, hôm nay trường lại thay đổi, giờ giấc cũng thay đổi theo. Một học kỳ mà thời khóa biểu thay đổi đến năm lần khiến chúng tớ cũng chóng mặt” - bạn L. tâm sự.


Còn chưa kể đến lịch thi thay đổi hay báo quá cận ngày làm sinh viên không có thời gian ôn. Điển hình là bạn T.T trường CNSG cho biết, trường thông báo còn một tuần là đến kì thi thì đột ngột đẩy lịch thi lên còn bốn ngày và cuối cùng rút xuống chỉ còn một ngày. Nhiều bạn bị động, không cập nhập kịp lịch thi phải thức đêm "cày bài" đến khổ.


Rồi đến chuyện cách thức ra đề “nói một đằng làm một nẻo” khiến sinh viên không tài nào đoán trước được. Trước khi thi, giáo viên phụ trách nói rằng sẽ ra đề theo hướng trắc nghiệm. Đến khi vào phòng thi mọi người đều… té ngửa vì đề lại ra theo kiểu tự luận.


Trắc nghiệm và tự luận, đề mở và đề đóng thay đổi mà không báo trước là vấn đề nan giải trước mỗi kì thi của bạn.


Và những luật bất thành văn


Ngoài nội quy của trường, mỗi giáo viên phụ trách lại có những quy định riêng, tạo nên bản sắc riêng của mỗi trường, mỗi thầy cô.


Theo lời kể của bạn M. trường N.T, cuộc thi vấn đáp diễn ra hết sức căng thẳng với những luật lệ khó đỡ. Làm nhàu tờ đề bốc thăm, 0 điểm. Để chuông điện thoại reng, dù là chuông báo thức, 0 điểm. Trả lời câu hỏi không nhìn vào mắt thầy cô, tác phong không ngay ngắn thì bị trừ điểm. Những quy định chi li như thế này khiến các bạn đôi khi cũng phải dở khóc dở cười.


Bạn B. trường N.N cho biết ý kiến về cách chấm điểm: "Chấm điểm ở đại học là một quá trình bí ẩn. Mình và đứa bạn làm bài y chang nhau mà bạn mình được 10 trong khi mình chỉ được 9. Có lúc không thuộc bài tưởng dưới trung bình nhưng khi phát bài lại được 7-8 điểm. Có lúc làm bài ngon lành thì chỉ được 5 điểm. Bài thi không được trả lại nên mình cũng chẳng biết kiện cáo như thế nào".


Trường hợp bạn của L. trường G.T.V.T không biết nên khóc hay nên cười. Môn tiếng Anh bốn học kỳ đầu thi vấn đáp. Bạn của L. lơ ngơ không nhớ tên của thầy phụ trách, một phần cũng do bạn ấy tới lớp cũng thất thường như thời tiết lúc nắng lúc mưa. Đến lúc thi thầy thấy lạ mặt, vừa vào, câu đầu tiên thầy hỏi:“What’s my name?”. Bạn ấy: “I don’t know”. Trả lời xong bạn đi ra luôn, thế là phải ôn bài thi lại.


Tạm kết


Đây chỉ là một phần về mặt trái của các trường đại học mà chỉ có những người trong cuộc mới được trải nghiệm. Qua đó, bạn có thể suy xét kỹ càng hơn một trường đại học, mục tiêu mà bạn sẽ và đang nỗ lực để đạt được. Tất nhiên không thể phủ nhận đại học là môi trường đào tạo tốt và cũng là mơ ước của nhiều người, bởi vì “Đại học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công”.
 
hình như trường em không mắc mấy quy định này :KSV@02:
 
Trường mình cũng vậy, chẳng có nội quy đồng phục gì cả, mấy quy định trên cũng ko nốt
 
trường mình học theo chứng chỉ nhiều lúc vớ vẩn thật
 
Bạn K. đang theo học trường H.B cho biết: “Trường mình đồng phục cả áo lẫn quần, nam nữ như nhau. Không những thế, trường còn bắt giày và cặp cũng phải đồng bộ nốt. Chỉ riêng bộ đồng phục đầu năm thôi cũng đã ngốn gần một triệu đồng rồi.”.
H.B:
Hồng Bàng chăng ?:KSV@08:
 
cái này đúng là có thể lúc năm 12 bạn chọn trường chưa tốt. mình k biết có phải 1 số trường cao đẳng hay đại học mới mở không nhưng mà thấy vớ vẩn quá. Chuyện thi cử điểm số thì k nói làm gì nhưng lịch thi mà lộn tùng phèo thì không chấp nhận dc.
Còn đồng phuc chỉ có 1 số trường quy đinh thôi.
Nói chung trường mình khac 100% có thể là trường lâu năm nhưng mà không bao giờ có chuyện như vậy, Điểm số mà kiện cáo là có thể lên trường xem bài của mình ( trừ Triết nhưng mà giờ cũng chấm trong vở rồi huhu k chém dc )
 
Hên là trường mình cũng chưa đến nỗi như thế này :KSV@10:
 
×
Quay lại
Top