Những thành phố ma lạ lùng nhất trên thế giới

brandy_ng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
955
Thế giới chúng ta đang sống liên tục thay đổi. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, đã có nhiều nền văn minh hình thành, phát triển cực thịnh rồi lại suy tàn, chìm vào quên lãng. Nền văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp, Maya,… dù trong quá khứ có phát triển rực rỡ thế nào, thì hiện tại cũng đã là dĩ vãng.

Có nhiều nguyên nhân khiến một quốc gia, một thành phố lâm vào cảnh hoang tàn, có thể là do thiên tai như hạn hán, núi lửa, động đất… Hoặc do thảm họa môi trường do con người tạo ra như ô nhiễm phóng xạ từ các nhà máy hạt nhân, hoặc vì chiến tranh, dịch bệnh.

Hiện tại, bên cạnh những đô thị phồn vinh, đông đúc, vẫn có tồn tại những thành phố ma lạ lùng nhất thế giới. Cùng LaLung.vn khám phá nhé!



10) Thành phố Chaiten (Chile)
1-thanh-pho-chaiten.jpg

Trong lịch sử, đã có nhiều trường hợp con người phải từ bỏ quê hương vì thiên nhiên tàn phá. Một ví dụ gần đây chính là Chaitén, nằm ở phía Nam đất nước Chile. Chaiten là một thị trấn với dân số khoảng 7000 người. Năm 2008, chính quyền nơi đây phải ban bố tình trạng báo động đỏ, buộc tất cả người dân ở đây phải sơ tán đến nơi khác vì ngọn núi lửa cao khoảng 1000 mét gần đó bắt đầu phun trào.

Điều đáng nói là ngọn núi lửa này đã không hoạt động 9000 năm, bỗng dưng lại rục rịch hoạt động trở lại. Nham thạch của nó đã nhấn chìm Chaiten cùng với đó là những cơn địa chấn, không một ai dám quay lại nơi này. Cảnh tượng hoang tàn và những thiên tai đến cùng lúc làm dấy lên lời đồn thị trấn kỳ lạ này đã bị quỷ ám.



9) Oradour sur Glane (Pháp)
2-thanh-pho-ma-phap.jpg

Ngôi làng Oradour sur Glane đã chứng kiến sự tàn ác của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Quân lính dưới trướng Hitler đã thẳng tay thảm sát 642 người dân vô tội, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em. Sau khi quân Đồng Minh chiến thắng, chính quyền Pháp đã cho xây dựng lại một ngôi làng mới, nhưng vẫn giữ lại những vết tích của ngôi làng Oradour sur Glane, để tưởng niệm những người dân vô tội, đồng thời làm dấu chứng cho tội ác chiến tranh của quân phát xít.

Ngày nay, du khách viếng thăm nơi này sẽ có cảm giác rợn người bởi sự vắng vẻ và bầu không khí tang thương vẫn chưa mất đi ở đây.



8) Kayaköy, quận Fethiye (Thổ Nhĩ Kỳ)
3-tho-nhi-ky.jpg

Những năm đầu thế kỷ 20, chiến tranh giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi kết thúc đã khiến một ngôi làng trở thành một thành phố ma. Hơn 2000 cư dân Hy Lạp đã bị buộc trở về nước, ra khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, để lại sau lưng ngôi làng Kayaköy ở bán đảo Anatolia không một bóng người sinh sống vào năm 1923.

Sau hơn 100 năm bị bỏ hoang, nơi đây được chính quyền đương nhiệm tỏ ý muốn khôi phục lại, nhưng ý tưởng này vẫn chưa được thực hiện bởi còn nhiều bất cập về kinh phí cũng như việc bảo tồn những nét kiến trúc cổ.



7) Thành phố Plymouth (Montserrat, Anh)
4-montserrat-anh.jpg

Trước năm 1993, thành phố Plymouth, thủ phủ của Montserrat (một vùng đất thuộc lãnh thổ Anh) là một nơi xinh đẹp và yên bình. Mọi chuyện đã thay đổi 180 độ vào ngày định mệnh 18/5/1995, khi ngọn núi lửa Soufriere Hills phun trào sau một thời gian dài ngủ quên. Thành phố bị nhấn chìm trong dung nham khiến hơn một nửa người dân phải bỏ xứ ra đi. Chưa dừng lại ở đó, Soufriere Hills vẫn tiếp tục những đợt phun trào khác, khiến Plymouth trở thành một nơi nguy hiểm, luôn bị rình rập bởi thảm họa núi lửa.



6) Bannack, Montana (USA)
5-thi-tran-bannack.jpg

Được thành lập vào năm 1862, Bannack từng là một “thủ phủ vàng” của vùng Montana bởi trữ lượng kim loại quý lớn. Thời hoàng kim, Bannack có dân số lên đến 10.000 người. Tuy nhiên, ở đây đã xảy ra hàng loa vụ cướp bóc, giết người kinh hoàng, lạ lùng mà pháp luật không thể can thiệp giải quyết triệt để, nguyên nhân được cho là tranh giành vàng.

Nhiều người tường thuật rằng đã chứng kiến các hiện tượng ma quái tại thị trấn này, mà khách sạn Meade là một địa điểm săn ma nổi tiếng. Khách sạn này đã từng là toà án và bệnh viện trước khi được trùng tu thành hotel. Các du khách đã nói rằng mình nhìn thấy hồn ma của thiếu nữ mặc váy xanh lảng vảng, tiếng trẻ em quấy khóc,… khi lưu trú tại đây. Hiện nay, thị trấn Bannack nói chung và khách sạn Meade nói riêng trở thành một nơi thu hút những người hiếu kỳ và thợ săn ma khắp nước Mỹ.



5) Cañada de Benatanduz (Tây Ban Nha)
6-tay-ban-nha.jpg

Cañada de Benatanduz là một thành phố tọa lạc tại ngọn núi Sierra Cañada (Tây Ban Nha) ở độ cao 1.422 feet (khoảng 433 mét). Vùng đất này được các kỵ sĩ Templar dành lại từ tay đế chế Hồi giáo Moorish. Tuy nhiên, dân số thị trấn này đã giảm đáng kể từ sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Theo số liệu năm 2004, chỉ có khoảng 65 hộ dân sinh sống ở đây.



4) Varosha (Cyprus)
7-dao-sip.jpg

Varosha đã từng là một thành phố du lịch nổi tiếng thuộc lãnh thổ Síp. Nơi đây có những resort sang trọng bên bãi biển, chào đón nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Richard Burton, Brigitte Bardot, hay Elizabeth Taylor ghé thăm.

Nhưng từ khi một phần đảo Síp bị người Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm, người dân nơi đây đã di dân sang các khu vực khác lánh nạn và không trở về nữa. Thành phố du lịch xinh tươi trù phú ngày nào giờ chỉ là một thành phố ma, hoang vu và bí hiểm, nơi lưu trú của các loài động vật hoang dã và một số lính tuần tra.

Trước nỗ lực của các tổ chức quốc tế, một bộ phận người dân thành phố Varosha được trở về thăm quê hương của mình, nhưng với các đối tượng khác thì vẫn bị cấm vận.



3) Bắc Xuyên (Trung Quốc)
8-bac-xuyen.jpg

Năm 2008 là một năm tang thương của người dân thị trấn Bắc Xuyên (Trung Quốc). Một trận động đất mạnh 7.9 độ richter đã tàn phá 80% cơ sở hạ tầng của vùng đất này, lấy đi sinh mạng của khoảng 90.000 người!

Cả một thị trấn sầm uất nhanh chóng biến thành một đống đổ nát, tan hoang. Sau đó, chính phủ có ý định tái thiết lại vùng đất này nhưng không thể, bởi thiệt hại quá lớn sau thiên tai tới nay vẫn chưa thể khắc phục được, nói chi tới chuyện tái thiết.



2) Romagnano al Monte (Italia)
9-italia.jpg

Romagnano al Monte là một ngôi làng bình dị và xinh đẹp trên núi Campania, nằm ở phía Nam Italy. Năm 1980, một trận động đất kinh hoàng đã giết chết 3000 người nơi đây. Sau thảm họa tự nhiên ấy, người dân đã chọn cách rời bỏ ngôi làng để di cư sang một vùng đất khác an toàn hơn, cách làng cũ vài cây số. Ngày nay, Romagnano al Monte đã được khôi phục để kinh doanh du lịch. Tuy chỉ mới bị bỏ hoang từ thập niên 80 của thế kỷ trước, nhưng sự hoang tàn, lạnh lẽo đã khiến nơi đây cũ kỹ như đã được xây dựng từ thời Trung cổ.



1) Đảo Hashima (Nhật Bản)
10-hashima.jpg

Đảo Hashima còn được dân địa phương gọi là “đảo tàu chiến” bởi hình dạng giống như một chiến hạm lênh đênh giữa đại dương. Đảo nhân tạo này là một tài sản của tâp đoàn Mitsubishi xây dựng để khai thác mỏ than dưới đáy biển vào năm 1887. Trên đảo có 71 tòa nhà và hệ thống dây chuyền khai thác than, sức chứa trên 5000 người.

Sau khi khai thác hết mỏ than, công nhân rời đảo Hashima quay về sống trên bờ. Hashima trở thành một pháo đài bê tông hoang vắng giữa biển. Ngày nay, đảo nhân tạo này được trao lại cho tỉnh Nagasaki quản lí.

Nguồn: Tin tức lạ lùng: những chuyện hay và độc khó tin nhưng có thật
 
×
Quay lại
Top