Những tình huống xấu hổ muốn độn thổ của [you]

oh hot boy nuôn s
 
kotori-chan từ lúc đó ... đi học gặp mặt a ý ... ta chỉ muốn kiếm chỗ nào để chui xuống cho bớt nhục
 
thế h a ý có học cùng trường cùng nớp zs nàng hk?
 
kotori-chan a ý hơn ta tới 3 tuổi ... ta chịu đựng hết năm lớp 6 là ảnh qua cấp 3 rồi
 
Hồi năm lớp 10, đi với con bạn chỉ đứng tới vai đi qua 1 tụi con trai lớp khác, tự dưng có giọng nói: "Hai mẹ con dắt nhau đi đâu thế?" :v
Có lần đang nói chuyện phiếm về việc chụp hình cưới, về việc thích đi nhiều nơi chụp như đi chơi cho tự nhiên, líu lưỡi thế nào lại nói ra từ "không cần trang điểm", xong được nghe "không trang điểm ai nhìn", muốn dấu cái mặt đi lắm luôn, thế là nuốt luôn câu "người con gái đẹp nhất khi mặt váy cưới" xuống @@
Còn nhiều lần trong lớp, giáo viên gọi phát biểu mà không biết tên, chỉ xuống lớp, làm mình mấy lần đứng lên mà lại gọi người ngồi phía sau, thấy cả lớp cười! @@
 
Hôm đó đang học tiết anh, thấy nhỏ bên cạnh đứng lên lại nhớ cô Tiếng Anh hay gọi hai người cùng bàn đứng lên dịch bài, thế là đứng lên theo, đang chuẩn bị đọc bài thì bị nhỏ kế bên huých một cái, nhìn kỹ lại mới thấy nhỏ tổ trưởng tổ 2 cũng đang đứng lên. Thì ra cô kêu tổ trưởng tổ 1(nhỏ bên cạnh) và tổ trưởng tổ 2 thế mà cứ tưởng cô gọi mình(tại lúc đó đang nhặt đồ). Thế là lủi thủi ngồi xuống, mấy đứa bạn cười ầm lên.*xấu hổ*
 
Ha ha, chuyện xấu hổ thì không ít, cơ mà không dám nói, hoặc có nói cũng không mấy ai tin.
Ví dụ như ta từng ở toilet nữ leo tường kiễng chân nhòm sang toilet nam, mục đích trêu ngươi hoặc trả thù kẻ nào đó vì chuyện nào đó mà ta không nhớ, nói cho cùng chuyện xảy ra quá nhanh, cũng từ lâu rồi, chẳng nhớ khi đó mình có cảm giác hay suy nghĩ gì... :-?
Thực ra lúc đó người thấy xấu hổ cũng chẳng phải mềnh. :-?
 
Có nhiều chuyện xấu hổ lắm nhưng mà k nhớ hết, những chuyện nhớ thì lại k dám nói.
 
Tình huống muốn độn thổ thì ta kể k hết :'(
 
Nhiều lắm mà giờ chả nhớ cái gì hết trơn
 
sao lại có tên mình ở đây nhỉ

ngày xưa bị ngã nhiều, nhưng mà nó lại là ngã xe trời mưa chứ không phải như thế này, hihi
 
Hahahah Tử Khúc cũng có lần vào nhà.vệ sinh nam. Nhưng không phải lộn đâu nha. Hiên ngang đi vào mang cái tiếng tò mò là ' tham quan cho biết'' kakaka. Nhớ tới lúc đó bọn con trai cứ mắng mình Biến thái vui vui sao ar.
 
Đọc pic này nhớ lại cách đây 2 năm hình như cũng ngày cuối năm như này :3
Hôm đó sinh nhật người yêu (bây h là người yêu cũ :KSV@05:) mình muốn dành 1 bất ngờ cho nàng thế là chuẩn bị rất kỹ;
giả lơ chả nhớ hôm đó là ngày gì (tất nhiên bị giận tím mặt)
Sáng đó lên thỏa thuận vs chị chủ quán cà phê bệt (ngồi bệt nên cứ gọi là cf bệt chứ thực ra nó tên là Aloha) nhờ chị mình thuê nguyên tầng 2 từ 8h trở đi để làm không gian riêng cho tối đó (chắc tại khách quen nên chị chủ bảo em cứ làm gì làm đi; chị để hẳn 1 buổi tối nay cho em đấy không lấy tiền đâu.
(Khỏi phải nói cũng biết hạnh phúc đến nhường nào; sinh viên làm thêm có được mấy đồng đâu, lại tiết kiệm được khoản không nhỏ :KSV@05:)
Công tác chuẩn bị ngon lành cành đào Bánh kem; hoa, trong ánh nến nhè nhẹ vô cùng nãng mạn :KSV@12:
6h tối gọi cho nàng bảo a đến chở e đi uống cà phê nhé
Nhận ngay một câu đáp như dội nước lạnh lên đầu: "tối nay bận đi chơi với đám bạn rồi không đi được; để khi khác"
Nói thế nào gấu cũng không chịu đi. cuối cùng mình ngồi đến tận 8h 1 mình.
Chị chủ quán 1 lúc lại lên hỏi bạn e chưa tới à; ngại muốn chết ngập ngừng bảo dạ.
đợi thêm tý nữa gọi nốt cuộc dt vẫn không có kết quả mình bắt đầu nghĩ đến việc giải quyết hiện trường; đầu tiên gọi thằng em sau đó mời thêm chị chủ vs gia đình chị lên giải phóng cái bánh kem sau đó thu dọn hiện trường :KSV@19:
đến giwof này mà thằng em lâu lâu gặp nó vẫn bảo Hâm nào anh ế bánh kem lại gọi em lên em ăn hộ cho nhá :KSV@09:
Nghĩ mà ức:KSV@15:
thề từ đó trở đi không bao giờ dại dột như thế nữa :KSV@05:
 
Cưng bạn gái ghê ta :p
 
Năm lớp 6, con bạn nó nhờ mình đi lấy cái cặp hộ nó trong phòng vi tính. Le te chạy vào, lúc đó cũng có một cãi cặp của một anh lớp trên giống y chang nó cũng nằm ở đấy. Thế là lấy nhầm. Anh đó ra cản lại, còn cố gân cổ cãi. Kết cục ảnh lấy mấy cuốn tập trong đó ra cho mình coi tên. Lúc đó nhỏ bạn cũng chạy vào. Thế là nó được một trận cời vỡ bụng còn mình thì chỉ muốn giấu mặt xuống đất :-S
 
Minh thi hom chay xe ngoai duong do nuoc mua ngap duong cao qua chay ko thay o ga the la bi sup va te xuong nuoc, nguoi uoc nhu chuot lot vay
 
nho thằng nhóc nó vẫn còn chọc tớ đây nek
từ giờ xin chừa :KSV@05:

1982285-242376552616960-1352610630176095974-n.jpg
 
Buồn hết sức =)) Vẫn 1 thân 1 mình :p
 
×
Quay lại
Top