Những tình huống xấu hổ muốn độn thổ của [you]


Luca_chan
cuột tình dù đúng dù sai người sai mãi mãi là người k đúng
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:)) Chẹp chẹp tớ đây :). Chuyện chưa từng kể của tớ nè:)) nhìu lắm:)) độn thổ luôn nè.:). Ngày xửa ngày xưa cách đây phải vài năm rùi hồi mình còn học c3 ấy mình có thích một cô nàng cùng lớp,ngồi cùng bàn luôn và hình như nàng ấy cũng thích mình :)). Mình ra sức tấn công thì nàng lại ra sức phòng thủ thành ra bất phân thắng bại, mãi cho đến một ngày đẹp trời mà không thấy mặt trời đâu. Ngày 8/3 hee, có thêm buff roài :) ,hum đấy mẹ hào phóng cho hẳn 5000 để ăn sáng nhưng ngu gì ăn. Để dành mua bông hoa 2000đ tặng nàng ,còn 3000đ tính rủ nàng đi cafe 2 đứa chém gió, mới nghĩ đến đây thui mà đã ngồi cười cả buổi rồi các bạn ạ hii. Ko thể đợi thêm dc nữa mình bèn lôi xe ra và phóng như bay tới chỗ bán hoa và nói: chị .. Cho em bông hồng 2000 đẹp nhất ạ. Chị bán hoa: tìm tìm bới bới chỗ đống hoa ngổn ngang đè lẫn lên nhau rùi đưa cho 1 bông trông khá đẹp so với số tiền lại có cả nilon tua rua bọc trang tri bên ngoài trông khá là bắt mắt, nhưng có vẻ bông hoa ko được đẹp cho lắm, có vẻ hơi dập nát một chút. Nhưng k sao có cái vỏ bọc ngoài che bớt rồi nhìn cũng đỡ :) trả tiền xong xuôi, tiếp tục phi xe xé gió đến nhà nàng thì gặp nàng ngay ngõ @@ . Tim đập nhanh,tay run run nhưng nghĩ tới 5000 mẹ cho ăn sáng phải nhịn ăn để mua quà tặng nàng mình hít 1 hơi thật sâu để chấn tĩnh lại nhưng chao ôi liếc xuống bông hoa cầm trên tay chỉ còn mỗi cái nhị hoa @@ . Cố hết sức bình tĩnh và nhanh tay giấu ngay bông hoa cầm trên tay ra sau lưng và nói: hum nay là một ngày đặc biệt với cậu và tớ cũng có món quà đặc biệt tặng cậu,cậu quay lưng và nhắm mắt lại đi :)) ko hiểu sao hum nay lại nghe và làm theo răm rắp:) ko nghĩ nhiều mình nhanh tay hái lấy 3 bông hoa mướp màu vàng choe choét leo trên tường bao nhà nàng và xếp gọn ghẽ vào trong cái bó hoa còn mỗi nhị đó. Rùi nàng quay lại nhìn và bình tĩnh trước câu nói ngắn gọn của mình "tặng cậu này" nàng đưa tay lên nhận lấy và nói nhẹ "hoa gì mà đặc biệt vậy cậu":)) ờ.. Thì hoa mướp đó ko biết ah:). Hoa mướp thì có gì đặc biệt nhà tớ cũng có mà :) nhưng đây là hoa của nhà tớ thế mới đặc biệt chứ. Nàng hii. Cậu ko thích thì trả lại tớ mang về.. Nàng: Tớ nhận rùi mà.. " món quà đặc biệt vậy sao ko nhận chứ (tủm tỉm ) :)) . Vậy là ngày ấy cũng đến... Cám ơn các bạn đã đọc qua câu chuyện của mình, mình đi trốn đây, xí hổ muốn độn thổ waa... :) .
 
ủa ủa là sao ta? thành viên mới nào cũng bị củ lừa như này sao đó :))
 
@mymy_iris
Untitled.jpg

đây là cách nha bạn [you] quan trọng là chữ you trong ngoặc khi bạn log vô thì nick bạn xẽ hiện lên
 
Mình thì hồi bé từng nhìn cây chanh và nói :" Bố ơi,cây chanh nhà mình lắm quả ổi thế ? "
Cuối cùng bị cười thối mũi :KSV@17:
:Conan22::Conan22::Conan22:
 
Nói mọi người đừng cười ;))
Thực ra có lúc nhà hết gạo mình định bảo v bố nhưng quên mất từ gạo nên bảo bố là : Bố ơi nhà mình hết cơm chưa nấu rùi :KSV@15:
 
hihi mà vui thiệt xong bố nàng bảo sao????
 
Thì cuối cùng bô

mình bó chân chân
ứ sao =))
 
hihi vui nhỉ ta mà thế chắc mẹ cho ăn trận nhớ đời luôn quá=))=))=))=))
 
×
Quay lại
Top