Một trong những kỷ niệm xấu hổ nhất của mình là hồi mới vào lớp 1, hai lớp 1A và 1B nằm cạnh nhau, mình học 1A,sau khi xin cô đi toilet, lúc vào mình vào nhầm 1B,vào tìm chỗ mình ngồi (vì hai lớp giống nhau) nhưng thấy có người đang ngồi và không thấy cặp mình đâu nên khóc bù lu bù loa lên. Cô giáo chủ nhiệm lớp đó thấy mình lạ quá nên hỏi xem có phải hs lớp cô không thì mình cứ khẳng định là phải và đổ rằng có bạn chiếm chỗ mình và ai đó đã lấy cắp cặp mình. Thế là lớp 1B mở cuộc "truy tìm chiếc cặp thất lạc" khiến lớp rùm beng lên. Cho đến khi cô chủ nhiệm 1A phát hiện mình đang khóc bên lớp 1B, thế là mình trở lại lớp với cô, giờ nghĩ lại xấu hổ muốn độn thổ đi được,hì...