Những việc teen nên làm trước 18 tuổi

bachmiuxxxngoc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/1/2012
Bài viết
261
Những việc teen nên làm trước 18 tuổi

Theo TTVN
·

Có những việc mà nếu bạn đã chuẩn bị bước qua tuổi 18 rồi mà vẫn chưa làm thì sau này ngoảnh lại tiếc lắm đấy!
1. Tranh thủ "la cà" và họp lớp nhiều vào đi thôi. Đây là thời điểm mà bạn bè đứa nào cũng ham hố, nên hội họp tụ tập đi chơi lúc này là vui vẻ hợp lý nhất. Lên đại học rồi, mỗi đứa một nơi, nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ mới nên chắc chắn những lần gặp mặt nhau sẽ thưa đi nhiều đấy!

2. Đi thăm những người thân trong gia đình mà bạn yêu quý, như là ông bà hay họ hàng chú bác chẳng hạn. Trong cả năm học lúc nào bạn cũng ca bài "Con bận lắm", và thế là những phút giây dành cho người thân chẳng còn nữa. Tranh thủ lúc này để yêu thương đi bạn nhé!

3. Lôi những bộ cánh teen hết cỡ đang treo trong tủ quần áo để "mặc cho thỏa thích" đi. Vì chỉ cần bước qua tuổi 18, định nghĩa của bạn về ăn mặc sẽ khác đi nhiều. Bạn lúc đấy sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn cảm nhận cái đẹp giản đơn thanh lịch rồi. Vậy nên những bộ cánh loè loẹt sặc sỡ hoa hoè thế này chắc chắn sẽ bị xếp nằm ngoan trong tủ thôi.

4. Hoàn tất những việc còn dang dở và đặt ra thời hạn cho nó, kiểu như một cuốn sách đang đọc dở, một truyện ngắn đang viết hay một bộ sưu tập đang hì hụi vẽ... Đây là thời điểm bạn làm nốt những việc ấy chứ không phải bay nhảy theo những kế hoạch mới nữa. Chắc hẳn bạn đâu có muốn sau khi sang tuổi trưởng thành ngoảnh lại thấy mình con một đống thứ tèm lem chẳng đâu ra đâu chứ nhỉ!

5. Lập một tài khoản ngân hàng cho dù bạn chỉ có một tí tẹo tiền còm trong đó. Việc có một thẻ tài khoản được nâng cấp từ heo đất sang sẽ giúp bạn cảm thấy ý thức được việc mình trưởng thành, có trách nhiệm hơn trong chi tiêu và tìm cách tăng giá trị "tài sản" lên. Bên cạnh đó, tham khảo một số cách làm sổ thu- chi xem, bạn sẽ nắm được rằng tiền mình đang chảy về hướng nào đấy!

6. Tranh thủ cơ hội làm mới mình xem. Đôi khi bạn cảm thấy ngại khi thử một kiểu tóc mới vì bạn bè đã quen với vẻ ngoài cũ. Nhưng bước vào một môi trường mới, đối diện nhiều bạn bè mới, sao không thử đi... tút lại nhan sắc nhỉ. Tất nhiên không được "khác người" quá đâu đấy nhé!

7. Sáng thức dậy thật sớm, mang giày thể thao vào và bắt đầu chạy (khoảng 30 phút là được). Hoặc mở mấy trang yoga mà thử vài động tác đi. Trước tiên tâm trạng bạn sẽ thoải mái vì chỉ riêng cảm giác mình đang cố gắng vượt qua bệnh lười bản thân đã rất tuyệt rồi. Về lâu dài thì sở hữu một body khoẻ khoắn săn chắc thì ai mà không vui.

8. Vào một công viên giải trí, leo lên những trò chơi cảm giác mạnh và mặc sức la hét cho thỏa thích hay làm một số việc có vẻ ngớ ngẩn như ăn kẹo bông gòn, đeo tai thỏ và cầm đèn dạ quang... Bởi vì một thời gian sau nữa, khi mà tuổi của bạn đã nhiều hơn 18, bạn sẽ cảm thấy việc mình hú hét vui chơi như thế thật là... trẻ con quá!

9. Bên cạnh việc ăn chơi, bạn cũng nên tranh thủ nghía qua các trang việc làm, đến "đặt mối quan hệ" với các trung tâm tư vấn tìm việc, và kể cả đi tìm hiểu kinh nghiệm của các " tiền bối" để chuẩn bị cho mình một công việc làm thêm sau khi đã chơi chán mùa hè 18 tuổi này của mình nhé!

10. Chính thức giã từ những ngày tháng "cơm bưng nước rót" vì con bận học và con bận thi. Bước qua tuổi 18+ đánh dấu giai đoạn bạn có thể tự mình chăm lo cho mình rồi. Dọn dẹp lại phòng ốc, tập nấu nướng vài món cơ bản, và biết nhìn ngắm ngó nghiêng nhà cửa rồi chứ không phải về là chui tọt vào phòng đóng cửa nữa. Vì có thể 10 năm nữa bạn sẽ phải tự quán xuyến gia đình riêng của mình rồi, ai mà biết được.

11. Lôi đồng phục đi học ra và cùng đám bạn thực hiện bộ ảnh đáng nhớ, trước khi bạn không thể mặc vừa chúng nữa và trước khi bạn không còn đúng tuổi để được mặc chúng nữa. (Chỉ 1-2 năm nữa thôi, khi khoác lại bộ đồng phục, bạn sẽ chỉ nhận ra được điều đáng buồn là mình trông rất hài hước).

12. Một số trường phổ thông thường hay tổ chức lễ trưởng thành cho teen. Bạn cũng có thể tự thiết kế cho mình một lễ trưởng thành riêng, là ngày bạn nói lời cảm ơn với công lao nuôi dạy của cha mẹ, sự giảng dạy của thầy cô, và tự nghĩ về tương lai mình với rất nhiều điều thú vị và trách nhiệm trưởng thành ở phía trước. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đấy!

Và cuối cùng là, nếu như bạn vẫn chưa có một nửa tình yêu nào cả thì tuổi 18 là một thời điểm đẹp để bạn bắt đầu. Tuy nhiên, đừng cố gắng tìm kiếm khắp nơi, vì tình yêu chỉ nên gặp chứ không nên tìm, vì cứ cố tìm cũng chẳng thể gặp. Chỉ cần mở lòng để nhận ra những điều tốt đẹp bé nhỏ, sau này khi nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đó là một quãng đường rất ngọt ngào!

Chúc các bạn đủ hành trang để bước vào tuổi 18 tuyệt vời nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top