Những vụ tỏ tình chấn động trong năm 2009 ^_^

casanohu

Cựu quản lý
Tham gia
8/1/2010
Bài viết
474
Còn không đầy 1 tháng nữa là đến Valentine, những cặp tình nhân cũng đang lục đục với việc quà cáp, hay đang nghĩ xem "tỉnh tò" với nàng như thế nào cho thật lãng mạng. Hãy tham khảo những cách tỏ tình dưới đây nha, đây là những "phi vụ" làm cảm động cả trời xanh, chắc chắn nàng của bạn ko thể ko động lòng được.....^_^
Những vụ tỏ tình chấn động trong năm 2009

(Zing) - Tỉ mỉ xếp 1.500 ngọn nến lung linh trong đêm, kết 200 bông hồng thành hình trái tim hay viết dòng chữ khổng lồ ở gần cầu Long Biên là những vụ tỏ tình gây chấn động trong giới trẻ năm qua.
Năm 2008, màn tỏ tình của một nam sinh với 300 bông hồng tại KTX trường Học viện Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội) đã làm náo động khu vực này.
Ngay sau đó, vụ việc một nữ sinh đến trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tỏ tình bằng loa với một nam sinh trường này đã khiến giới sinh viên choáng váng. Sự việc càng ồn ã hơn khi cô gái không đi một mình mà còn mang theo một “đội quân bạn bè hùng hậu” đứng trước cổng trường và tỏ tình với chàng trai.
Tuy nhiên, trong năm 2009 này, giới trẻ Việt còn có nhiều vụ tỏ tình chấn động hơn thế nữa.
Đêm nhạc hội tình yêu
Tối 9/3, tại hội trường C2 ĐH Bách Khoa (Hà Nội) các bạn sinh viên đã tổ chức đêm nhạc hội có tên 1/2 thế giới. Giữa lúc nhạc hội đang sôi động thì MC dẫn một bạn gái bước ra.
Cô gái xúc động tâm sự: Em là một đứa con gái không được như bao người con gái khác. Cảm ơn tình yêu của anh, dù cho thời gian của em không còn nhiều nữa nhưng em vẫn rất cần yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Ngay lập tức cả hội trường rộ lên, mọi ánh mắt đổ đi tìm chàng trai may mắn. Nhiều bạn trai tranh nhau nhận đó là bạn gái của mình. Nhưng chàng bạch mã hoàng tử không phải ở dưới hội trường. Từ bên ngoài, chàng vội vã chạy lên sân khấu. Sau đó, họ nắm tay nhau trước sự tung hô của mọi người. Và họ hôn nhau ngay giữa sân khấu.
t275401.jpg
Đôi tình nhân hôn nhau giữa sự hò reo của bạn bè. (Ảnh VTC)

Chàng trai, là sinh viên năm thứ hai khoa Cơ khí chế tạo máy Bách Khoa, còn cô gái lúc đó là học sinh lớp 12.
Sau màn tỏ tình này, đôi bạn trẻ còn được hưởng một không gian âm nhạc của sinh viên Bách Khoa. Vụ việc đã làm rất nhiều chàng trai Bách Khoa tự hào, như minh chứng rằng nam sinh trường này tuy có vẻ lầm lì khô cứng nhưng thực ra rất lãng mạn và giàu tình cảm.
Vụ tỏ tình chấn động của sinh viên Bách Khoa
Quen và yêu nhau trong trường Đại học Bách Khoa, Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1985, hiện đang là sinh viên của khoa Cơ khí, còn Nguyễn Thị Minh là sinh viên khoa Kinh tế quản lý.
Đêm 26/4, Tiến Đạt đã thuê nhà câu lạc bộ ở trường ĐH Bách Khoa và nhờ bạn bè chung sức để tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật bạn gái.
t276177.jpg
Cặp đôi của sinh viên Bách Khoa. (Ảnh VTC)

Cặp tình nhân đang đứng giữa hình trái tim bao quanh bởi nến và hoa hồng trên sân khấu chính. Ánh điện mờ ảo với những chú chim giấy đủ sắc màu khiến không gian càng thêm lãng mạn. Đạt vô cùng cảm động khi được sự giúp đỡ của bạn bè, người thì chuẩn bị hoa, người thì nhạc… Câu lạc bộ âm nhạc của trường Bách Khoa cũng được mời tới biểu diển. Tất cả đều rất nhiệt tình.
Cô gái cảm động nói: “Mình không biết nói gì hơn, đây là sinh nhật vui và ý nghĩa nhất của mình”.
Lúc đó, có khoảng gần 200 người trong nhà văn hóa, mọi người đều xúc động đưa tay và hát theo nhịp ca khúc Bức thư tình đầu tiên do một sinh viên Bách Khoa thể hiện. Sau đó, nhân vật nam chính cũng dành tặng người yêu ca khúc Những ánh sao đêm.
Những ngày sau, khi thông tin về màn tỏ tình này xuất hiện tràn lan trên cộng đồng mạng thì đôi tình nhân mới bày tỏ sự bất ngờ về sức lan truyền của nó.
Tỏ tình với 200 bông hồng ở sân ký túc xá
Ngày 6/9, tại sân KTX ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) màn tỏ tình của một đôi sinh viên trường ĐH bách khoa đã khiến hàng trăm sinh viên ngỡ ngàng.
Chàng trai đã tỉ mẩn kết hình trái tim bằng 200 bông hồng đỏ, sau đó cầm một bó hoa đứng chờ ở giữa trái tim. Sau đó, cô gái được hai bạn nữ đưa đến, xung quanh là sự phấn khích của khá nhiều bạn trẻ.
Chàng trai dắt bạn gái vào giữa trái tim, quỳ gối trao cho nàng bó hoa rồi thì thầm: "Đồng ý nhé em!". Trong khi đám ông hò hét ủng hộ thì cô gái nhận lấy bó hoa với vẻ e thẹn. Ngượng ngùng trao nhau nụ hôn vội, đôi bạn trẻ vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài, bỏ lại đám đông vẫn còn chưa kết phấn khích vì màn tỏ tình đầy lãng mạn.
Màn tỏ tình làm nghẽn cầu Long Biên
Chiều Giáng sinh (24/12), tại cầu Long Biên Hà Nội, dòng xe cộ đã phải ngừng lại vì một vụ tỏ tình của chàng trai tên Hà Bắc, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Thành Đô (Hà Nội)
Giữa bài đất bồi nhìn từ cầu Long Biên xuống, hiện lên dòng chữ khổng lồ do chàng trai viết: Với thế giới em chỉ là một ai đó, nhưng với anh em là cả thế giới. Kèm theo đó là một câu tiếng Nga kết bằng hoa hồng dịch nghĩa là: Anh yêu em. Trên cầu, bên cạnh chiếc xe máy cổ xưa của chàng trai là một bó hoa hồng đỏ để dành tặng cho cô gái.
t275395.jpg
Dòng chữ khổng lồ của Hà Bắc. (Ảnh Vietnamnet)

Để có “kiệt tác” này, Hà Bắc đã có mặt ở đây từ 12h trưa, xếp hàng trăm bông hoa để ghép thành chữ. Được biết, bạn gái của Bắc là du học sinh ở Nga, thời gian này được nghỉ lễ Giáng sinh nên về Việt Nam. Bắc muốn dành một điều bất ngờ và thắp sáng tình cảm của mình nên quyết định viết lên những lời yêu thương như vậy.
Vụ tỏ tình ngay dưới chân cầu đã khiến nhiều bạn trẻ thích thú, từ trên cao, các cô gái Hà Nội đã chụp ảnh và đứng chờ chàng trai hoàn thành tác phẩm.
Sinh viên Kiến trúc tỏ tình với 1.500 ngọn nến
Chưa đầy 1 tuần sau vụ tỏ tình ở cầu Long Biên, vào ngày 28/12, sinh viên Hà Nội lại có thêm một vụ tỏ tình gây chấn động. Đúng 0h ngày 28/12, giữa lúc trời rét buốt, chàng sinh viên trường ĐH Kiến trúc đã thắp 1.500 cây nến giữa công viên Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) để thể hiện tình yêu với bạn gái là nữ sinh trường Cao đẳng Nội vụ.
Giữa thời tiết gió rét của Hà Nội, tại công viên Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), một vòng tròn lớn cùng dòng chữ Anh yêu em được xếp bằng 1.500 cây nến được thắp sáng lung linh.
t275391.jpg
Những ngọn nến lung linh của sinh viên Kiến trúc.

1.500 cây nến này được xếp thành hình trái tim với 3 vòng lung linh, trên cùng của trái tim này là dòng chữ Anh yêu em cũng được thắp sáng bằng nến. Cũng như các cặp đôi trên, chàng trai này còn dành tặng người yêu một bó hoa tươi.
Để có được không gian lãng mạn này, chàng trai đã có mặt ở công viên từ 3h chiều ngày 27/12, một mình xếp nến thành hình tròn và dòng chữ ở trong. Anh chàng đã dùng cốc nhựa úp lên từng cây nến để gió không thổi tắt trước giờ bày tỏ tình cảm.
Giữa những ngọn nến lung linh, chàng trai dắt tay bạn gái rồi quỳ xuống tỏ tình. Cô gái quá cảm động vì bất ngờ và sự chân thành của chàng trai nên đã trả lời bằng một nụ hôn ngọt ngào.
▶️
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lãng mạn đấy nhưng mấy ng` đó ko ngượng àk ? nếu là mình sẽ ko làm vậy đâu... mà còn lãng mạn hơn thế !!!
ĐÙA THÔI !
 
Đấy là sức mạnh của tình yêu đấy bạn ạ!!1
Một khi bạn yêu thì không gì là không thể....Hãy tin như vậy^_^
 
Hờ hờ! em chưa yêu nên chỉ đọc cho vui, nhưng dù sao cũng thích nhỉ!
 
quá lãng mạn. đúng là sức mạnh của tình yêu thật to lớn
 
×
Quay lại
Top