Niềm Tin Không Chết

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
Đêm hôm qua con lại nằm mơ

Mơ thấy cha mỉm cười hy vọng

Giữa trưa nắng tay cha cầm cây quốc


Trông về con gật đầu hăng say.

Mảnh vườn nhà ta bốn mùa cây ra trái

Gà đầy sân, lợn cả hai chuồng

Không để đói,cha chăm lo từng chút

Mau lớn lên con ta sắp về rồi.

Ừ ! Thì con về, nhưng lòng con trĩu nặng

Phụ công cha chẳng quản nhọc nhằn

Mười hai tháng một năm cha đâu nghỉ

Người cha gầy, gầy lắm cha ơi.

Vậy mà con, con đã làm được gì ?

Đi học xa mà chẳng học được chi

Ăn chơi, lêu lổng, phá phách , ngang tàn

Nhìn thấy cha con cười sao được nhỉ?

Cha cũng biết con buồn, cha chẳng trách

Vẫn cười như khi con được sinh ra :

"Thôi đừng buồn con ạ, con hãy gắng

Sức cha còn, vất vả sá gì đâu " .

Và con lại ra đi, cha trở lại

Cùng với mẹ với em sớm tối lại làm

Con đi đến một phương trời rộng lớn

Mang theo mình những nỗi thương cha.


....
 
×
Quay lại
Top