Nỗi buồn của chiều vắng........gửi một người tình cũ!!!!

ken nhoc

Thành viên
Tham gia
19/7/2010
Bài viết
3
Vẫn mình anh trên đường vắng
Thương lá vàng....thương ánh nắng hoàng hôn
Lương tâm lòng dạ bồn chồn
Mai này mong được nụ hôn đắm lòng..
Người đi chưa hẳn đã xong
Có anh thương nhớ! đợi mong tháng ngày..
Biết chăng người hỡi nơi này
Không sầu..không hận..nhưng đầy tình yêu!!!!!
 
đây là tình cảm ken gửi tặng cho một người bạn gái cũ...tên là Lương Mai......khi đọc theo hàng dọc những chữ cái đầu..bạn sẽ cảm nhận được điều đặc biệt của bài thơ..!!!
 
Dù là phần mềm post bài nhưng vẫn cảm ơn vì đang rất đúng tâm trạng của mình !
 
chuyện tình cảm....không ai đoán trước được chữ ngờ phải không bạn!!
 
Buồn lắm ! mình cũng không biết nói thế nòa nữa !:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top