Nỗi Lòng Người Bán Hoa Tết

huaphuoctruong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2013
Bài viết
344
Buôn bán ế ẩm, lỗ vốn, hoa, cây cảnh phải đổ bỏ... là cảnh tượng của những người bán hoa trưa nay tại các chợ hoa trên địa bàn thành phố HCM. Đúng 12 giờ trưa nay 18-2, ngày 30 Tết, là thời điểm cuối cùng cho họ phải thu dọn trả lại mặt bằng cho thành phố dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn cảnh những giỏ hoa bị xúc lên xe rác chở đi đổ.


Mỹ Nga (www.thatvidieu.com)​
 
Nhà mình gần địa điểm bán hoa Tết năm nào cũng chứng kiến cảnh vui/buồn này. Vui vì người ta mua hoa tắc về nhà đón Tết nhưng không nhiều còn rất nhiều người k thèm mua chờ trưa 30 mới mua cho rẻ hoặc chờ chủ hoa rời đi là vô hôi hoa mang về. Tội cho chủ hoa phải trả rất nhiều phí trong những ngày buôn bán cuối cùng lại không bán được bao nhiêu đành ra về trong buồn tủi.
 
@ly quoc Đúng rồi bạn ạ, có nhiều ý kiến cho rằng những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua hoa sớm với giá cao là vì giàu có, chứ họ muốn tiết kiệm nên chờ đến đêm 30 cho rẻ. Họ có cái lí của họ, nhưng nếu chúng ta sẵn sàng bỏ ra thêm vài chục hay trăm ngàn để mua hoa sớm, ủng hộ người trồng và chăm hoa, thì chúng ta vừa lựa được những chậu hoa đẹp như ý muốn, mà còn giúp nông dân có cái tết ấm áp hơn. Hi vọng năm sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bạn nhỉ ˆˆ
 
Yên tâm, nay mua càng trễ thì hoa càng xấu thôi, mua sớm thì mới dc cây hoa đẹp mà chơi tết chứ
 
×
Quay lại
Top