..::''o_o"::.. PART 1

helen_lin

Thành viên
Tham gia
17/10/2013
Bài viết
6
  • :KSV@06:Bạn chớ thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim mình. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là hơi thở của bạn. Bởi nếu không có chúng, cuộcsống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
  • Sự phong phú vô tận của cuộc sống trước hết nằm ngay trong chính bản thân bạn.
  • Chúng ta vẫn thường có thói quen mơ mộng về tương lai xa xôi thay vì dành thời gian để thưởng thức những bông hoa xinh tươi đang nở rộ ngoài ô cửa nhà mình.
  • Để trở nên vĩ đại, chúng ta cần có lòng can đảm. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều sự can đảm hơn để làm một người bình thường.:KSV@03:
    IMG_0443.JPG
  • Tôi ước mong có thể xua tan những điều tồi tệ của cuộc sống nhưng tôi đã không làm được. Chính vì vậy, bản thân tôi cũng phải gánh chịu đau khổ. Song, đây vẫn là cuộc đời tôi và tôi thấy nó đáng sống.
  • ~^o^~Cuộc đời ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những thứ tôi không thể thay đổi được, lòng can đảm để thay đồi những thứ tôi có thể thay đổi được, và sự khôn ngoan để tạo ra sự khác biệt.
  • Hãy bước đi trên chính con đường của mình chứ không phải của người khác.
  • Được yêu thương, ta có sức mạnh; biết yêu thương, ta có lòng can đảm.
  • Nếu không thể định đoạt nổi chiều dài của cuộc đời mình, thì ít ra ta cũng được quyền quyết định chất lượng của nó.:KSV@01:
  • Điều điên rồ nhất là việc chúng ta cứ lặp đi lặp lại có nỗi một hành động nhưng lại mong chờ những kết quả hoàn toàn khác nhau.
 
×
Quay lại
Top