[Oneshot] Happy ending

popopy tutu

https://cherryblossomseason99.wordpress.com/
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2014
Bài viết
101
[One shot]: Happy Ending (ˆ∀ˆ)


Author: trang_libra ( popopy tutu, là mình nha)

Rating: K

Pairing: Shin x Shi

A/N: viết trong lúc tâm trạng tạm thời ko ổn định. Có gì mọi người thông cảm. Một one shot ngắn về Shin/Shi, welcome!!!




Shiho liếc nhìn bản thân trong gương. Cô gái có mái tóc nâu đỏ mọi hôm để xõa đến thắt lưng, hôm nay được vấn cao, vài lọn tóc xoăn lòa xòa rớt suống đôi vai trần. Gương mặt trái xoan trắng hồng hoàn hảo ko chút tì vết, đôi mắt xanh có sức quyến rũ chết người vốn đã hoàn hảo lắm rồi nhưng vẫn không thoát được sự thém khát của mấy bà chằn khiến cô phải mất gần tiếng đồng hồ để ngồi nhìn họ bôi bôi chét chét phấn son vào mặt mình mà cô cá, chỗ phấn đấy mà cạo ra thì đủ bột để nặn bánh.

- Shiho - san, đứng nên và quay một vòng xem nào. - giọng Ran lanh lảnh vang lên trong phòng.

Trước ánh nhìn của ba cô nàng, sáu con mắt có sự đe dọa to lớn Shiho thầm lắc đầu, rồi đứng dậy, khó chịu xoay một vòng.

Chiếc váy cưới trắng muốt, thiết kế để ôm vào phần ngực một cách đầy quyến rũ. Phần eo sít chặt, thân trên được trang trí lớp ren tạo nên sang trọng, thân dưới váy quây bồng bềnh, phủ trên tấp lụa đắt tiền là một lớp voan mỏng, tổng cộng cân nặng bộ váy khiến Shiho cảm thấy cô đang đi bê gạch chứ ko phải mặc váy. Hôm đi thử váy cô bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người mà chọn một bộ váy vô cùng đơn giản mà kín đáo. Vậy mà sáng nay lúc vừa mở mắt tình dậy, chiếc váy ngàn cân lại là bộ quần áo duy nhất ở trong phòng.

"Tét " âm thanh vỗ tay vang vọng. 3 ánh mắt nham hiểm trần trụi soi chằm chằm vào Shiho, soi xét từ đầu đến chân rồi lại ngược từ chân đến đầu. Song quay sang nhìn nhau cười bí hiểm.

- Quá chuẩn đấy, thật ko tin được. - Kazuha lên tiếng cảm thán, rồi lại ngước cơ thể mình thở dài não ruột.

- Làm mình lo hão mà chuẩn bị rồi. - Sonoko lên tiếng.

- Tại mọi lần cậu ấy kín đáo quá nên mới ko nhận ra. - Ran nên tiếng.

- Chuẩn bị cái gì cơ? - Shiho giờ đã ngồi yên vị trở lại chiếc mình nên tiếng hỏi, nếu cô biết trước câu trả lời thế nào thì có đánh chết cũng đừng nghĩ đến chuyện cô mở mồm.

Ran, Kazuha, Sonoko cùng nhau đưa tay che miệng, nở nụ cười gian. Sonoko đưa tay vào túi sách, lấy cái vật ai - cũng - biết - là - gì ra ánh sáng.

- Miếng - độn - ngực !!! (≥▼≤)

***

- Chỗ này chưa ổn, đưa hộp keo vuốt tóc đây._Hakuba lớn tiếng quát to. Ngay sau đấy lọ keo vuốt tóc hàng ngoại đắt tiền của Ý bay theo quỹ đạo hoàn hảo parabol mà trúng ngay vào mặt khổ chủ đang ngồi nhăn nhó trên chiếc ghế gỗ, giờ chuyển sang đen thui như táo bón *ừ thì dạo này cũng hơi khó khăn khi đi thăm william cường*. (⊙0⊙).

Thấy Shinichi mặt mày ko tốt Kaitou trong bụng hớn hở chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra hối lỗi *cái mặt nham nhở thế kia mà tin được*.

- So sorry!!! Tại mặt cậu quá quyến rũ khiến cái lọ cũng muốn bay vào_nói dối ko biết ngượng.

Hattori ở bên cạnh vì nhịn cười quá khổ mà mặt mày trở nên nhăn nhó khó coi như hít phải khí hơi trong bụng thải ra*e hèm*. Nhưng mồm vẫn phải bịt chặt, ko dám phun ra tiếng. Aiz... người ta có câu, tuyệt đối ko được đắc tội với sếp. NSA to lớn, Hattori tôi đây chỉ là nhân viên bình thường. Mà cái tên Shinichi kia, từ ngày hẹn hò với bà phù thủy phòng hóa dược thì ngày càng khó tính như bà già, tính tình lúc nóng lúc lạnh, đúng là đa nhân cách. *May cho tên Kaitou, hắn là ảo thuật gia.*

Hakuba ra sức trổ nghệ tài hoa của mình biến mái tóc Shinichi từ tổ quạ ngàn năm thành David Beckham cũng phải lệ nhòa đầy mặt vì ngưỡng mộ *vâng, vâng*. Xoay trái xoay phải, chát chát ít phấn, thoa ít son (!??)

Hakuba đưa ánh mắt về mấy chiến hữu của mình, nở nụ cười đầy đểu cáng, lưu manh. (??)

Shinichi lẳng lặng cầm cái gương nên soi ( thực chất là màn hình điện thoại. Ko hiểu lí do gì mà cái phòng này ko có đến một cái gương tử tế) lúc mấy tên bạn thân còn đang hồn bay phách lạc, thậm chí còn khoa trương đến nỗi bộ bài đang được sáo dở trên tay Kaitou hoàn toàn rơi vãi trên mặt đất.

Ba giây sau…

Ba chàng trai của chúng ta hoàn toàn hoàn hồn, Hakuba phản ứng nhanh nhất do gần đấy, rũ bỏ sạch sẽ hình tượng quý ông đạo mạo * mà giả taọ*, co chân đá bay chiếc Iphone đời mới nhất của Shinichi một cách hung bạo vào vách tường gần đấy. Không cần phải bàn cãi, chiếc Iphone đã ra đi như vậy, nhưng hậu quả để lại thì khó nói...

Không gian chìm vào yên lặng tuyệt đối, nếu ko phải vẫn còn tiếng hít thở thì mọi người đã tưởng họ là ma. Hakaba nhích ra gần các chiến hữu của mình, cả ba cùng đổ mồ hôi hột liên tục, mỗi tội ko dám đưa tay lên lau. Chú ý tới gương mặt Shinichi.

Cằm của ngài cục phó NSA Kudo Shinichi tưởng như sắp rớt ra ngoài. Mặt mũi màu sắc biến hóa khôn lường. Từ trắng sang xanh rồi đỏ thoáng xám lại rồi kết quả đen sì như bãi phân trâu. Hồi tưởng hình ảnh mình nhìn thấy trong gương: mái tóc đen hơi xoăn xoăn vô cùng lãng tử nếu ko có chiếc nơ con bướm sặc sỡ cài trên đó. Mặt mũi tất cả đều sáng sủa...mi mắt được truốt vô cùng điêu luyện, môi tô son đỏ chót, hai má là phấn hồng, thêm một hạt đậu đen trên má. Song, ma ma thanh lâu phiên bản Kudo Shinichi ra đời!!!
(––∣∥)

Ngay sau đấy là tiếng hét vang dội.

- MẤY-TÊN-KHỐN!!! (––∥)

***

Trong nhà thờ to lớn, ko khí không thể nào nhộn nhịp hơn. Các lãng hoa được đặt dọc hai bên theo lối đi, hoa hồng rải khắp nơi.

Nếu nhìn vào hàng ghế khách mời, số ít người trong ngành cũng hơi run run. Từ ngài thanh tra Megune, vợ chồng thiếu úy Sato, vợ chồng thanh tra Shiratori, thanh tra trưởng tỉnh Osaka Hattori, ... vân vân và mây mây. Số ít nhân viên cao cấp của NSA (đã được giữ kín thân phận) bạn của cô dâu chú rể. Không khí rất giống một buổi lấy khẩu cung tập thể. (=_=)

Hôn lễ bắt đầu ~

Chú rể đã xuất hiện, hoàn toàn đẹp trai sáng ngời. Không còn chút dấu hiệu vị ma ma kia đâu.
*Hakuba, Hattori, Kaitou đồng loạt thở dài ai oán* Gương mặt dù thế nào cũng ko dấu nổi nụ cười hạnh phúc. Chỉ ngay đây thôi cô sẽ là vợ của anh, người phụ nữ của riêng anh từ bây giờ cho đến mãi sau này, không còn nhọc lòng anh bạc đầu nghĩ kế tống cổ đàn ong bướm không biết sợ mà cứ vây quanh Shiho nữa, ha ha ha!!!

Cánh cửa gỗ của nhà thờ mở ra. Không gian như ngưng đọng. Shiho xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi không kém phần quyến rũ đang khoát tay người cha nuôi Agasa của mình đi vào. Một loạt những ánh mắt thèm muốn dán chặt vào người cô dâu của chúng ta. Cũng phải thôi, bình thường cô luôn ăn mặc kín đáo, màu sắc thanh đạm nhưng cũng là đại mĩ nữ siêu cấp của NSA, nay lại như thế này các anh chàng độc thân vui tính ko chảy nước dãi mới là lạ.

Bản nhạc không lời quen thuộc vang lên khắp nhà thờ. Shiho ngước nhìn Agasa, người mà cô đã bấy lâu nay coi như là cha ruột của mình. Ông là người giúp cô có lại tuổi thơ mà trước kia cô đã không có dù rất ngắn ngủi, ông giúp cho cô cảm nhận tình thân mà cô thiếu thốn. Agasa quay sang trao cho Shiho ánh nhìn ấm áp, cô có là Miyano Shiho hay Haibara Ai, thì trong mắt ông cô vẫn là đứa con gái bé nhỏ. "Cha, cảm ơn cha " - cô khẽ thì thầm. Rồi quay sang nhìn Shinichi, anh chàng đường đường là cục phó NSA giờ không biết vì nóng hay quá ngại ngùng mà mặt hồng cả nên ( ô nô! Đấy là phấn í mà, chưa tẩy hết).

Cảm ơn cha rất nhiều, nhờ cha mà con biết nên trân trọng những gì đang ở trước mắt chứ ko để bản thân mất đi rồi thì mới hối hận. Con sẽ thật hạnh phúc.

Tiếng đàn nhỏ dần rồi im hẳn. Agasa trao tay Shiho cho Shinichi, trước khi đi suống ghế ngồi, ông khẽ nhắn lại.

- Từ giờ ta rao con gái của ta cho con. Con hứa sẽ làm nó hạnh phúc chứ?

Ông biết, ông là người đã chứng kiến Shinichi từ lúc còn quấn tã đến khi trưởng thành. Ông tin chàng trai này sẽ ko làm ông thất vọng.

- Con xin hứa! - Agasa nhìn thấy trong đôi mắt nâu tinh anh kia có một sự kiên quyết đến lạ thường.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn. Cô khẽ cười đáp lại. Cô biết là anh đang muốn kết thúc nhanh nhanh cái lễ kết hôn này để cắt đứt những cái nhìn không mấy thiện í từ phía dưới kia.

Vị cha già với khuôn mặt phúc hậu mỉm cười rồi nên tiếng.

- Kudo Shinichi con có đồng ý lấy Miyano Shiho làm vợ của mình. Dù sau này có có sung sướng hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, còn trẻ hay đã già cũng sẽ mãi ở bên cạnh và yêu thương cô ấy.

- Con đồng ý.

Sụt sịt ~~~

- Em khóc cái gì chứ, hồi nó công tác ở Trung Đông cũng ko thấy em thế này_ngài Kudo Yusaku vì ko thể chịu được nước mắt *cá sấu* của vợ mà nhăn mặt nên tiếng.

Yukiko đưa khăn tay nên lau nước mắt, sau quay sang chồng bắn ra ánh mắt hình viên đạn.

- Anh thì biết cái gì chứ. Tại em quá vui mừng thôi. Mấy năm nay em còn lo nó ế đến nơi rồi, thế mà bây giờ lại là đứa kết hôn đầu tiên. Vậy là em sắp có thể gia nhập CLB bà nội trẻ tuổi rồi, hihihi (sặc, có CLB đó sao?!! )

- ...

- Miyano Shiho con có đồng ý lấy Kudo Shinichi làm chồng của mình. Dù sau này có có sung sướng hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, còn trẻ hay đã già cũng sẽ mãi ở bên cạnh và yêu thương cậu ấy.

Im lặng ~

Toát mồ hôi ~

Đồng ý đi, đồng ý đi!!!

Shiho khẽ nở nụ cười, đôi môi anh đào nhếch nên.

- Con - đồng - ý.

Cha linh mục đưa tay lau mồ hôi.

- Nhân danh chúa ta xin tuyên bố, hai con trính thức là vợ chồng. Được rồi, chú rể có thể hôn cô dâu...

Chưa đợi cha linh mục nói song, Shinichi đã ngay lập tức kéo Shiho vào lòng, một tay đỡ lấy eo, một tay nâng cổ cô. Nhấn nhá đôi môi anh đào đỏ mọng bằng nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
(≥¤≤)

♬♬♪♩♬♪

- Hứ, thế là để cậu ta đi trước một bước rồi_ Hattori cùng Kaitou lên tiếng (––∥)

- Hứ, thế là để cậu ta đi trước hai bước rồi_Hakuba tức dận lên tiếng (cả người yêu mà cũng chưa có sao anh zai? ) (o_O)

Xôn xao, xôn xao ~~~

- Được rồi, cô dâu ném hoa đi nào _mọi người đồng thanh kêu lên. To nhất là những cô nàng độc thân vui tính.

Shiho xoay người, bó hoa nhỏ trong tay được tung nên trên nền trời xanh thẳm. Mọi người đồng loạt kêu nên chạy về phía bó hoa, dù đã có người yêu Kazuha, Ran, Sonoko, Akako vẫn ko bỏ qua cơ hội thể hiện bản lĩnh dật đồ đã được tôi luyện trong những lần đi Shopping.

Mặc đám đông chen lấn, bó hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng một người phụ nữ có mái tóc vàng ngắn đến ngang vai, trên đầu là một chiếc mũ quen thuộc. Đúng lúc ấy, hai ánh mắt giao nhau, môi khẽ nở nụ cười nhẹ.

- Fusae...

- Hiroshi...



THE END
 
fic này mình còn đăng bên SMF nữa nha nhưng mình để nguồn thì lại ko đăng được bài, do chưa đăng đủ 10 bài. vì vậy lúc nào mình sẽ bổ sung nguồn sau, mọi người thông cảm nha
 
cô "quậy" ở bên SMF đã rùi lại qua đây à popopy tutu =))Thôi qua đây chơi với chị cx nhau quậy và làm giàu fic về Ai :)
Fic đơn giản nhưng hay, thix nhất là đoạn trg phòng cô dâu (miếng lót ngực *não bắt đầu đen rùi*)hồi đó có đọc bên SMF nhưng lúc đó là Guest nên ko thể nói zì dc. Cảm ơn em đã đăng fic lên cho mọi ng cùng đọc.
Chị tg mình cứ đăng nguồn bình thg là dc mà. Em xem trg phần hướng dẫn có chỉ cách đăng link í!!
 
×
Quay lại
Top