Hoàn [Oneshot] Gửi anh-Mối tình đầu của tôi

bỉ_ngạn_hoa

Có những chuyện tôi không thể tin là thật
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/8/2017
Bài viết
601
Tác giả:Hana ( @bỉ_ngạn_hoa )
Thể loại: Sad ending
Đây là Truyện ngắn đầu tiên của mình và cũng là cảm xúc của mình

Lần đầu gặp anh là khi em mới chỉ là một cô bé lớp 6, cái tuổi mà chỉ biết hồn nhiên chơi đùa chứ chẳng phải lo âu suy nghĩ. Đơn giản chỉ là đến trường rồi về nhà làm một đứa con ngoan ngoãn vâng lời. em vốn là người ít nói lại nhút nhát nên việc quen một người hòa đồng như anh là điều em chưa từng nghĩ đến, cho đến ngày hôm ấy.

Đó là một ngày cuối đông se lạnh, em lỡ vô tình va phải anh- đàn anh hơn em 2 tuổi, người con trai khiến bọn con gái trong trường hâm mộ. Em bối rối xin lỗi, anh chỉ mỉm cười và nói " không phải lỗi của em mà, hẹn gặp lại em sau" rồi vội chạy theo đám bạn. Đơn giản chỉ là một nụ cười ấm áp, một lời nói dịu dàng lại khiến trái tim em đập loạn nhịp. Em nghĩ đây chỉ là sự hâm mộ của em dành cho anh nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Nhưng mọi thứ lệnh đi khi anh bắt đầu tiếp cận em, quan tâm em, lo lắng cho em. Anh đã hoàn toàn thành công khiến trái tim em rung động nhưng em thấy nếu một người hoàn hảo như anh mà yêu em thì cũng thật nực cười. Thời gian trôi đi, anh vẫn bên cạnh em, tình cảm em dành cho anh cũng ngày càng lớn và em không thể làm gì để xua đi những rung động đầu đời ấy. Thế rồi vài tháng sau, anh tỏ tình với em. Khoảnh khắc ấy, có trời mới biết em vui sướng thế nào. Anh và em bắt đầu quen nhau, cuộc sống của em lúc đó giống như những bộ chuyện ngôn tình hường phấn vậy.
Anh luôn quan tâm em, chăm sóc em, luôn bên em cả khi em vui lẫn khi em buồn. Anh làm cuộc sống tẻ nhạt của em trở lên xinh đẹp đầy màu sắc, cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Em đã tưởng rằng chúng ta mãi mãi như vậy nhưng em lầm rồi.

Anh và em yêu nhau được một năm, tình cảm em dành cho anh chỉ tăng chứ không giảm. Có lẽ ông trời cảm thấy em không xứng đáng có hạnh phúc nên đã cướp đi hạnh phúc nho nhỏ của em. Đó là một ngày cuối thu trời đổ mưa phùn, ngày mà ta đến với nhau và cũng là ngày ta mất nhau. Một vụ tai nạn thẳm khốc đã xảy ra, vụ tai nạn đã cướp anh khỏi em. Anh bị tai nạn khi đến chỗ hẹn gặp em. Khi em biết tin ấy, em gần như đã ngất đi. Em đã khóc rất nhiều, nhiều như cơn mưa kia vậy. Em hận ông trời sao lại nhẫn tâm cướp anh khỏi em, hận lại sao cướp đi tương lai của anh. Anh đã thi vào trường cấp 3 anh muốn nhưng anh lại không thể học ở ngôi trường đó nữa rồi. Suốt một tháng liền em như kẻ mất hồn,em không thể tập trung làm gì vì trong tâm trí em toàn hình ảnh của anh, em không thể chấp nhận mình đã mất anh. Mỗi đêm em đều khóc khi mơ đến anh, đều thấy những tháng ngày anh bên em. Nhờ sự trợ giúp của gia đình và bạn bè mà em đã có thể trở về cuộc sống thực tại, chấp nhận cuộc sống thiếu vắng anh.

Anh à, bây giờ em đã là một cô học sinh lớp 9 rồi đó. Hai năm không phải quá ngắn nhưng cũng không quá dài để thay đổi một phần trong em. Em đã biết lo cho tương lai mình rồi đó, em sẽ học thật giỏi, sẽ theo đuổi ước mơ của anh, sống thay anh. Em biết một lúc nào đó em sẽ yêu một người con trai khác nhưng sâu trong tâm trí em vẫn luôn in bóng hình anh. Gửi mối tình đầu của em-DA.
 
Hiệu chỉnh:
Hay đấy.

Nhưng:

- Con nên cách dòng ra sẽ dễ đọc hơn.

- Làm ơn ghi là BE (Bad Ending) cho người ta dễ hiểu cái. Nhưng cái này, mẹ nghĩ nên là SE (Sad Ending).

Tác giả:Hana
Thể loại: be
Đây là fic đầu của mk và cũng là cảm xúc của mình :)

Con có thể ghi phần này là:

Tác giả: Hana (bỉ_ngạn_hoa).

Thể loại: Bad Ending

Đây là TRUYỆN NGẮN đầu tiên của mình, và cũng là cảm xúc của mình
.
Con có biết vì sao mẹ không gọi nó là fanfic không?
Fanfiction (hay Fan-fiction, Fanfic, FF, hoặc fic) được đa số mọi người trên thế giới định nghĩa là thể loại truyện về một hoặc nhiều nhân vật dựa trên một tác phẩm gốc, không phải do tác giả gốc viết lên. Thường thì Fanfiction ít khi được tác giả gốc, chủ sở hữu, hay nhà xuất bản của tác phẩm công nhận và phần lớn không được xuất bản một cách chuyên nghiệp. Chính vì điều này mà rất nhiều truyện có khuyến cáo rằng người viết Fanfiction không sở hữu nhân vật nào trong truyện của họ. Đa số truyện sử dụng các chi tiết bao gồm cả chi tiết ảo (không có thật) lẫn chi tiết thực (ví dụ: nhân vật).Các tác giả truyện Fanfiction là fan viết truyện của họ và thường hay chia sẻ truyện của họ cho các fan khác. (nguồn: Wikipedia tiếng việt).

Đây không phải một fanfic, vì mẹ không biết con đang nói đến ai, trong tác phẩm nào. Lưu ý nhé.

P/s: Phải viết là [Oneshot] chứ không phải {Oneshot}.

P/s2: Yêu sớm dữ!!!
 
chào Hana yêu dấu,dì đã sang và đã đọc hết không sót một chữ nào về fic của con.Định qua wall dì rồi dì nhận xét ở đó nhưng dì nghĩ nên ghi ở đây để tăng lên số bài viết của dì =))

Bài viết của con,dì có nhận xét sau,nếu có sai sót mong con bỏ qua nhé :

Về nhược điểm

Trước hết,đầu đề con nên sửa dấu { -> ]
bằng cách bấm vào Quản lí -> sửa tiêu đề

Bài viết con không khai thác thật kĩ ,nếu con khai thác kĩ thì sẽ làm cho bài văn cô đọng cảm xúc,đẩy cao trào lên.

Trình bày giữa các đoạn sao con không để khoảng cách giữa hai dòng cho dễ nhìn nhỉ,lúc đó fic con sẽ đẹp mắt hơn đó.

Bài viết thì khá ngắn và các câu văn chưa thật sự trau chuốt lắm.Nhưng mới lớp 9 mà con được thế này là rất tốt rồi.

Tất nhiên,đã có nhược thì đi kèm với nó sẽ là ưu điểm rồi.Ưu điểm bài viết của con đó là rất có mạch cảm xúc,dì rất xúc động khi đọc đến đoạn mà người con trai chết,có lẽ dì sẽ khóc nếu bài viết của con cô đọng cảm xúc hơn.

Nói gì thì nói,bài của con khá tốt,nếu ra fic khác,chúc con sẽ tốt hơn.Đến đây dì xin hết,có điều không đúng,nhớ nói dì biết nhé
 
Truyện của chị vẫn còn sai nhiều lỗi chính tả. Em nghĩ nếu có thể trình bày các đoạn văn thưa hơn 1 chút thì tốt quá. Chuyện tình của chị buồn thật đấy, tự nhiên em lại nghĩ đến người bạn mà em đang thích, chỉ là thích đơn phương...
Em lại lan man rồi, mong là có thể đón đọc những truyện mới của chị. Em không giỏi nhận xét, chỉ có thể viết đến đây thôi, vì dù sao truyện cũng viết theo mạch cảm xúc nhất định. Chúc chị có thể gặp được một người tốt như anh ấy, tốt hơn anh ấy. Dẫu sao thì chị hãy sống thật tốt vì những người chị yêu quý nhé!
Tối tốt lành chị nha<3
Khánh Linh
 
Mk tới nhìu chiện chút nà:;;);;)
Thứ nhất là Oneshot của cậu rất hay và lôi cuốn, điểm nữa là cậu dẫn dắt người đọc vào truyện một cách nhịp nhàng và kết thúc cũng ko "xàm" như một vài người thiếu kinh nghiệm viết Oneshot khác.
Thứ hai là về đoạn kết. Cái kết cậu đưa ra hơi có nhiều hứa hẹn. Hơi giống cái kiểu làm bài văn trong lớp học của mk ý.:)):))
Cuối cùng là bài viết của cậu hơi ngắn. Vậy chưa đủ chuẩn để làm 1 Oneshot đâu. Cậu nên thêm ý ở một vài chỗ như thêm vào kỉ niệm hẹn hò của hai người hay nụ hun đầu ý;));));)).
Hóng fic mới của cậu:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Aila​
 
Em bối rối xin lỗi, anh chỉ mỉm cười và nói " không phải lỗi của em mà, hẹn gặp lại em sau" rồi vội chạy theo đám bạn

Nên chú ý chính tả, nếu 1 câu nói mở đầu bằng ngoặc kép thì trước đó phải có dấu hai chấm.
 
Nàng viết khá tốt, nhưng sao ta vẫn thấy xàm xàm, kiểu như nàng huyễn hoặc ra một tình yêu mơ mộng. Cảm xúc có, nhưng còn ít. Nàng không chăm chút cho fic của mình. Ví dụ:
Tác giả:Hana ( Bỉ_ngạn_hoa)
Nhận xét: Nàng copy tên nick của nàng và paste vào nhé, vì tên nàng lỗi kỹ thuật, không tags được.
Thể loại: Sad ending
Nhận xét: Không có vấn đề.
Đây là Truyện ngắn đầu của mk và cũng là cảm xúc của mình :)
Nhận xét: Nàng nên viết là " Đây là truyện ngắn đầu tiên của mình và cũng là cảm xúc của mình (Không nên dùng BB code).
Thế thôi
Tạm biệt.
 
@Hoa dại thảo nguyên ta sửa rồi đó nhưng ta không hiểu lém phần tác giả ý. Copy tên nick và paste nghĩa là sao?
Trời ơi bây giờ có người không biết copy và paste nghĩa là sao nữa này =))
upload_2017-10-1_13-12-2.png

Có thấy dòng chữ màu xanh đó không
Ta đang copy
Bôi màu dòng chữ tên nick của nàng và nhấn CTRL + C
Paste: Dán - CTRL + V
Copy tên nàng vì ng ta không thể tìm kiếm tên nàng trong thanh tìm kiếm
làm thế cho nhanh
 
Hay đấy kon
Nhưng con sửa tiêu đề đi, không phải là {oneshot} đâu nhé
 
@Miyu - chan vậy phải sửa thế nào ạ, lần đầu viết con vẫn không thể xác định được :)
 
được dồi
Con lên mục tiêu đề. Gần cái "Ngừng theo dõi" sẽ có 1 cái là Quản lý. Con vào quản lý rồi bấm sửa tiêu đề
- Done
 
Ý con là phải sửa tiêu đề thành gì?
 
Sửa thành thế này nhé:
[Oneshot] Gửi anh - Mối tình đầu của tôi.
 
×
Quay lại
Top