[Oneshot] Happy birthday to HuongNguyen_93

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.340
Author: hoatrangnguyen1908

Rating: K

Disclaimer: họ không thuộc về em =))

Couple:không

Summary: Happy birthday to 93!

Note: fic này là ngoại truyện của cái náo loạn cuộc sống của 4 chàng DC. Nếu ai muốn hiểu rõ hơn có thể đọc fic đó^^

93 trong fic chính là ss HuongNguyen_93 còn 1908 thì khỏi nói nhé =))


………

28/09 là một ngày đẹp trời cũng là một ngày đầy ám ảnh với những ai sống cùng với 93 trong căn nhà của Shinichi. 93 là quản gia, là người làm, là fan…bla…bla…và cũng là người được mệnh danh là đại ca trong nhà Shin.


Hôm nay 28/09 là ngày sinh nhật của 93. Một ngày vô cùng ám ảnh trong đầu óc của 4 chàng trai DC và 1908. tại sao ư, vì ngày 28/09 là ngày khởi đầu của một thời kì huy hoàng hoặc là một địa ngục tăm tối.


Cho nên….


Một cái bài họp be bé được mở ra trong phòng khách của nhà Shinichi. Trên bàn bày la liệt tiểu thuyết trinh thám, mĩ phẩm, truyện tranh, đũa phép, mũi phép, đĩa siêu nhân, cám cho chim…v…v… nói chung là đủ tất cả thể loại trên đời.


Cuộc họp này đã diễn ra từ…….6h sáng – lúc 93 đi học và bây giờ 8h sáng vẫn chưa đến giờ kết thúc + có kết quả khả quan. =”= Cả lũ bàn sẽ tặng 93 một bó hoa sau dẹp vì món này quá cũ, tặng sách luật thì sợ 93 bội thực vì học, tặng game thì sợ cận thêm, tặng áo mới sợ 93 đi khoe mà lạc đường về….


-có lẽ chúng ta cần ai đó đứng ra làm chủ vụ sinh nhật này- 1908 nói, xoay xoay li trà sữa.


1s

2s

3s


-e hèm ^^_Shinichi hắng giọng, đứng lên chiếc ghế _1908 nói đúng _ 24 con mắt nhìn shinichi chăm chú_chúng ta cần một người đứng ra làm chủ vụ này?


-ai?_cả bọn đồng thanh.


-rõ ràng người đó đã xuất hiện rồi mà_Shinichi nói.


-ai cơ_ 24 con mắt, tính cả cá tay cá chân ngơ ngác.


-là tớ nè ^^_ Shinichi vỗ ngực_tớ là thần tượng của 93 lại thông minh nên tớ làm chủ vụ nè ^^.


Rầm!!!!!!!!!


Cả lũ ngất đồng loại, lồm cồm bò dậy ngồi trên chiếc ghế con con. Kid quay sang thì thầm với 1908:


-lại tự sướng mãn tính rồi. Lần trước hắn chém gió sập cột điện mà vẫn chưa chừa =”=


-nghe nói hôm hắn chém, đập vỡ đấy >/< _ Hakuba quay sang nhăn nhó_ 98 con kiến vị chết và 5 con rận bị thương.


-ác quỷ _ cả bọn đồng thanh nhìn Shinichi đứng trên ghế.


-hèm ~ _Shinichi lừ mắt, biết tỏng lũ này chẳng có gì tốt đẹp ngoài dìm hàng. Nhưng dìm thì kệ dìm, mình là người tốt nên người ta dìm là phải thôi >”<. Shinichi vẫn tiếp tục đứng trên ghế, thao thao bất tuyệt_ tớ yêu cầu mọi người suy nghĩ và 30 phút nữa trình bày ý tưởng của mình.


-hở? _ cả lũ nhìn nhau. Âm thầm rủ tối chùm mền đánh hội đồng Shinichi. Ai cho hắn chỉ huy mà đứng lên ghế oai như thế ~”~


Vậy là 30 phút trôi qua trong im lặng, một lễ hội tự kỉ bắt đầu. Ai mà chẳng biết ở cái nhà này một khi tín hiệu suy nghĩ bắt đầu là bạo động lại lên ngôi. Nhìn ra giáng suy nghĩ chứ thật ra mọi người thả ý nghĩ đi mọi nơi trên thế giới.


Kid đang mơ về một sân khấu ảo thuật với…….2 tỉ người xem ^^ fan đứng dưới treo khẩu hiệu:”xem Kid nude là một nét văn hóa” chậc chậc chẳng lẽ mình nude mà hút hồn fan thế sao? (Au:cơ thể sáu muối ^^ em cũng muốn xem *xịt máu mũi* )


Hattori thả hồn vào suy nghĩ lâu lăm trở lại. Giao đoạn oanh tạc phá án ngày vài vụ. Thật là hãnh diện J) giai đoạn tìm chó mèo đi lạc =))


Hakuba mộng du về một căn phòng toàn mùi nước hoa ^^ một mùi nước hoa nồng nàn khuyến rũ từ Pháp =)) biết đâu trong đó nước hoa loại anh thích nhất được điều chế bằng NH3 =))


Còn 1908 đang mơ về một căn nhà toàn đĩa siêu nhân và cảnh tượng phụt máu của SA Hakuba và Kid….


Thời gian cứ thế trôi cho đến khi…..


-mọi người có ý tưởng gì chưa? _shin nói, nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình quả lắc, ba mươi phút đã trôi qua…..


Kid dơ tay phát biểu đầu tiên:


-tớ đề nghị tặng 93 đũa phép_Kid nói, dưa mắt lim dim.


-93 nó là quỷ, cầm dao rựa hợp hơn mấy thứ đó ~”~_shin nhăn trán lắc đầu.


-thế đĩa siêu nhân thì sao ạ?_1908 nói, đưa mắt nhìn Shinichi, tay dơ lên chiếc đĩa :”Samurai Sentai Shinkenger”


-93 hết tuổi xì tin từ mấy triệu thế kỉ rồi 1908. Mà cái đĩa đó, cái nhà này ai chẳng xem tới thuộc hết rồi._Shinichi xua tay.


-thế một con đại bàng như Watson thì sao?_hakuba đề nghị


-cậu không nhớ vụ Watson ăn giun ngoài vườn và hôn 93 khiến miệng nó đầy mùi giun à =”= nó chưa vặt lông bẻ cánh, cắt đuôi lũ chim là bọn chúng tu 88 kiếp ý chứ_Shinichi thở dài ngao ngán.


-vậy kiếm gỗ_Hattori hăm hở.


-không._Shin trợn mắt_có nhớ vụ nó dùng kiếm gỗ rượt bọn mình quanh phố không. Hôm đó trông chúng ta chẳng khác nào mấy tên tâm thần trốn trại =”=


Xẹt!!!!!!!!!


Vài dòng điện đạt mất trăm triệu vôn chạy quanh người 4 kẻ bị chê, không ngờ cái ý tưởng thông minh đạt cực điểm mà tên Shinichi đá văng khỏi chấm phạt đền như thế =”= quả này tối không chùm mềm đánh hội đồng thì không anh em bạn bè gì hết.


-thế cậu có ý kiến gì?_cả bọn nhìn Shinichi quắc mắt.


-tặng sách trinh thám.


-NO NEVER_đồng thanh.


-cậu nhớ vụ nó cầm quyển sách quý của cậu đáp vèo vào đầu tớ không_Hattori nhăn nhó_hôm đó tớ chấn thương sọ não đấy.


-còn vụ nhét thư tình mà Hakuba gửi cho tớ vào trong sách khiến tớ đi tìm mệt hơi nữa_Kid nói.


-ngô ~ _Shinichi, Hattori và 1908 chăm chú nhìn hai kẻ còn lại. Thư tình cơ đấy =”= có đùa không đây. Thư tình =)) Vậy là bên cạnh một cái bàn con con xuất hiện một cái bàn con con khác. Ai bảo dám mang tình yêu vào nơi độc thân này =)) Kid và Hakuba bị phạt ngồi ở đó, còn ba kẻ còn lại ngồi trên cái ghế to không khác gì……….đại ca =))


-tớ thấy như cảnh tớ và cậu là tội tình thiên cổ ^^ vì yêu nhau mà bị họ hàng hai bên cấm đoán ấy ~”~ mà đây phải hai bên đâu, 3 bên ấy chứ =/= _hakuba chán nản nói.


-chậc ^^ FA nên ghen ý mà._kid đáp lại xua xua vai Hakuba.


Nhưng……..việc chính là…….


-chúng ta nên tặng gì cho 93 bây giờ_Shinichi nói_ các cậu có ý kiến hội đồng gì không?


*nhìn qua*


*nhìn lại*


4 nụ cười ma mãnh.


-tất nhiên là có.


Cả bọn đồng thanh, nhìn Shinichi trăn rối như sắp làm thịt nhau tới nơi J) Từng giọt mồ hôi tong tong chảy trên má Shin. Nhìn chúng nó như thế này, anh biết chẳng có gì là tốt đẹp biết đâu…….

…….


8h tối, 93 mệt nhọc lết xác về nhà trong tâm trạng….bốc lửa. Vì chẳng ai tặng quà cho hết.


Rầm!!!!!!!


Đạp cánh cửa một cách thô bạo, hôm nay trong nhà Shinichi kiểu gì cũng có một nạn nhân về với chúa ~ ramen~~~~


Nhưng khi 93 bước vào và mở cánh cửa, một đống bóng bay được thả lên…


Ánh đèn ấm áp nhấp nháy…


Nụ cười hiền dịu, ngọt lành như trái chín đầu mùa…bài hát Happy birthday vang lên và một bàn tiệc được bày ra…


Mọi cảm xúc gần như vỡ òa trong chết lặng, phải mất mấy chục phút sau 93 mới hoàng hồn lắp bắp ….


-cám ơn tất cả mọi người ^^_93 xúc động nói.


-hông có gì ^^ _4 người đồng thanh


-vậy là món quà này hợp lí_Kid quay sang nhìn Hakubaba thủ thỉ.


-tất nhiên_Hattori đáp_ Tớ phải đu dây như tác giăng buộc bóng bay cơ mà >/<


Không gian hạnh phúc diễn ra trước khi:


-ơ Shinichi sama đâu?_93 ngó quanh quất.


-sama Shin đi ra ngoài rồi_1908 đáp lại cười trừ.


Một làn khói bốc nhè nhẹ từ đỉnh đầu….


Không khí trong phòng hạ dần nhiệt độ xuống….


Mọi người đang cảm thấy rét từ ánh mắt ác quỷ của 93…


-mình ~ là ~ fan~ mà ~ Shinichi ~ sama ~ dám ~ra ~ ngoài. _93 rít từng chữ qua kẽ răng.


24 con mắt nhìn nhau….


-ván này Shin chết chắc _Kid nói, khẽ cảm thấy sợ thay cho Shin.


-là sao?_ Hakuba ngơ ngác.


-hơ sama không biết gì ạ _1908 nhăn mặt_lịch sự đau khổ của những người quên sinh nhật 93 ý.


-ê ~ sao ta cũng không biết vụ này =/= _ Hattori đưa tay lên trán._kể coi 1908.


-lúc em và 93 chưa đến đây ở. Có lần lớp của 93 tổ chức sinh nhật cho 93 mà một anh vắng mặt. Hôm sau anh đó bị tạt axit hết người gây bỏng nặng đó_1908 thủ thỉ.


-Hả????????


-còn nữa_1908 tiếp lời_ sinh nhật năm 93 18t có người nấu món sợi “sợi nhớ sợi thương” cho 93 ăn. Hôm sau nghe đồn ngạt khí gas mà chết trong nhà bếp =/=


-sợi nhớ sợi thương mà còn giết người ta à_Kid, Hakuba và hattori đồng thanh_nghe tên hay thế cơ mà?


-mì gói đó ^^_1908 cười.


Rầm ~


-mì gói mà còn bày đặt hoa lệ._3 chàng té ngửa ra đất.


-còn có vụ anh nọ tặng ss ấy ảnh nude của ảnh, hôm sau hình như cả nhà ảnh dọn ra đảo khỉ ở thì phải =))


-thế nên Shin chắc gặp diêm vương hay lên cung trăng ở với….chị Hằng vì vụ vắng mặt này cũng nên_Hakuba đáp, rút ra kinh nghiệm xương máu.


-em nghĩ nếu Shin sama thì chỉ cho xuống đất ngủ với giun thôi._1908 đưa tay lên trán.


-vậy phải cứu tên Shin thôi._Hattori run run nói.


Và ba chàng chơi oẳn tù tì, Kid là người thua cuộc nên phải trình báo với 93.


Anh tiến lại gần, cố nặn ra nụ cười chết ruồi mặc dù tim anh cũng đang chết theo làn khói bốc ra từ đỉnh đầu 93. Kid nuốt nước bọt ừng ực. cảm thất nứa ngáy khắp người khi mà ba kẻ còn lại đứng ngoài cuộc đang cổ động hết sức ……………vũ trang =))


-cố lên Kaito_Hattori nói_nếu cậu chết chúng tớ sẽ đi đào mộ ^^


-Sama cố lên_1908 giơ bảng hiệu “nếu sama chết thì nhớ cho em mấy viên kim cương”


Và đặc biệt là Hakuba:


-cậu chết tôi sẽ mua cho cậu quan tài giảm giá kiểu mới.


“bọn bạc tình =/=” Kid thầm thì


Kid đứng lên phía trước 93. Một cái lừ mắt khiến Kid run bắn,tim chính thức chạm sàn nhà. Anh nhắm mắt đưa cho 93. Một bộ ảnh cực kì đặc sắc:


“tổng hợp 190 tư thế nude của Shinichi Kudo”


Một món quà độc nhất vô nhị =)) mà chỉ có 93 mới được nhận nó…..


Im lặng


Không gian có gió vít qua


-Shin cố gắng lắm mới dám nude để làm ảnh tặng đấy ^^_Kid cười.


93 không đáp, nhận lấy bộ ảnh. Một nụ cười tươi rói hiện ra. Phải nói là 93 rất hài lòng vì bộ ảnh này. Bao đêm nằm mơ cuối cùng cũng thấy được tận mắt(Au:ss đen tối thế T^T)


Và ……..Một bữa tiệc pạc ty hoành tráng được mở ra trong tiếng cười.

………

Ngày mai bình minh hé rạng, Shinichi leo lên fan club như mọi khi thì thấy chình ình bài viết:


“190 kiểu nude của Shinichi. In poster đại hại giá, 10k/1 tấm nude” và người đăng không ai khác ngoài cái nick HuongNguyen_93.



-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! I KILL YOU, 93_âm thanh vang lên phòng Shin.


Còn 93 tất nhiên khỏi phải nói, vui biết chừng nào vì vừa thấy sama nude lại vừa kiếm được bạc tỉ J) (Author: riêng em ss lấy giá 1k/1 tấm thôi nhá ss :x )


Cuối cùng bé 1908 chúc ss HuongNguyen_93 sống hạnh phúc, vui vẻ, luôn đạt thành công trong cuộc sống. Happy Birthday to my sister ^^

@HuongNguyen_93
 
Ss 1908 cho anh Shin làm cái gì thế này =)) ôi thần tượng của tôi :((
Chúc ss 93 sinh nhật hạnh phúc nhé ^^
 
@hoatrangnguyen1908 giờ mới xong việc :sigh: ngồi đọc cười 1 mình như con hâm trg góc phòng :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: thank bé lần 2 nhé :KSV@04:
p/s: nhưng sao dìm hàng ta quá :KSV@16:ta đâu có dữ dzậy :KSV@16:tui hiền lành mà :KSV@17:
pps: mà sao giá ảnh của sama bèo dữ @@ ít nhất cũng phải 1000k/tấm mới giàu được chứ :KSV@07:
 
@hoatrangnguyen1908 thế có đủ thể loại trên đời,có cả c*t à,ai đi lấy thế,sama nào vậy bạn. =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
@HuongNguyen_93 Happy birthday to you. *lucky* *lucky* *lucky* *lucky* *lucky* [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< lạy trời cho ss bay sớm khỏi Ksv
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@/////// vâng ~~~ cái fic thể loại hài nên tớ chém có tất cả đấy =)) chứ nếu có tất là phải có cậu nữa ghe =]] biết đâu ở đó cậu được xem Shin nude ??? :))
P/s không: hình như cậu vừa gọi tớ = ss ở fic kia =___= qua đây tụt hạng nề :((
 
chúc mừng mừng sinh nhật huongnguyen_93 nhé:)
fic hay, mình sẽ mark nó:D
 
E hèm, vừa mới đọc xong, cảm giác như sau :
Đầu tiên là : Trời ơi ..............................!!! Ss thiệt là sướng, được coi ảnh sama nude ! :KSV@16: ( mà 190 cái ảnh mới ghê chứ ~ với em chỉ cần 1 cái là đủ xài cả đời :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: )
Thứ hai là : Ss ở trong này k khác chi sát thủ, mấy anh B.O nên vớt ss vào tổ chức đi thì hơn !=))
Thứ ba là : Vô cùng ấn tượng với những hình dung tự kỉ của các anh, đọc mà muốn té ghế. =)) 1908 đúng là có óc sáng tạo vô đối =)) cảm ơn em vì đã chiêu đãi ss một trận cười sảng khoái nhé =))=))
Thứ tư là : Em/ss muốn coi ảnh nude của Shin-sama !=))=))
Thứ năm là : Em biết là khuya rồi, khá muộn rồi, nhưng thật lòng muốn nói với ss 1 câu : HAPPY BIRTHDAY TO YOU ~~~ :KSV@03: ALL THE BEST WISH FOR YOU !!! :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:

p/S 2 : Good night everyone, chúc tối nay mơ thấy Shin-sama nude !=))=))
 
×
Quay lại
Top