Papa, mama và những điều con trai muốn con gái hiểu

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Sử dụng "ba - mẹ" như một danh từ chung
Con trai vẫn biết “ba mẹ ai là… của người đó”, nhưng một khi đã yêu chân thành, con trai luôn mong muốn ngày được đưa con gái về làm con gái của… mẹ con trai. Vậy nên thay vì nói “mẹ anh, mẹ em”, tại sao không gọi chung là mẹ thôi nhỉ. Con gái không biết đấy thôi, nếu con gái gọi như vậy, con trai sẽ vui lắm lắm. Bởi vì điều đó có nghĩa là con gái cũng thực sự mong muốn được đi cùng đường với con trai suốt đời. Và việc coi ba mẹ người yêu https://tiin.vn/search.html?search[...h[category]=11&x=30&y=13&search[_csrf_token]= như ba mẹ của mình, thật sự là một dấu hiệu tôn trọng vô giá. Chẳng phải hai đứa có những quy tắc chung, những bí mật chung, những món đồ xinh xinh chung đó sao. Thêm ba mẹ chung nữa thì càng tuyệt phải không nào?


568337-fe6faaf2-fc3b-4a05-8f12-8a186fcf1c2c.jpg


Nếu đã không so sánh, thì với phụ huynh cũng không
Con trai biết ba của con gái là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng dù… hoàn hảo không kém, con trai cũng không thể nào giống hệt như ba ấy được. Dù con gái có thần tượng ba đến đâu, có mong ước người chồng sau này giống ba mình như thế nào, con trai vẫn chắc chắn rằng con trai sẽ yêu thương con gái theo những cách riêng, không giống ai. Bởi vì ai sinh ra trên đời cũng là duy nhất, nên dù không chỉ có duy nhất con trai yêu con gái, người như con trai cũng chỉ có một mà thôi.
Con gái cũng đừng cố tỏ ra giống con gái thậm chí là giống mẹ con trai. Con trai luôn tôn trọng cá tính riêng của con gái. Và có một thực tế là, con trai không cần đến phiên bản nhỏ hơn của mẹ mình đâu.


568337-9473bf28-e86b-4572-b397-835ff357849b.jpg




Đừng bao giờ nói "Mẹ em bảo phải thế này"
Con trai đồng ý hoàn toàn với những lời “mẹ em bảo phải học chăm, mẹ em bảo phải đi ngủ sớm…”. Nhưng ngay cả chuyện con trai ra sức chuẩn bị một bữa tối lãng mạn để tỏ tình với con gái, mà con gái lại nói “mẹ em bảo con trai bây giờ không đáng tin” thì con trai sẽ cảm thấy bị tổn thương ghê lắm.
Tình cảm của con trai, con gái là người hiểu nhất mà. Không phải lúc nào cũng cần áp dụng một cách máy móc những lời ba mẹ khuyên vào chuyện tình cảm của hai đứa. Nghe theo trái tim mình và làm những chuyện không hổ thẹn với lương tâm là được rồi, con gái ạ!


568337-897e698c-9bf5-4115-bc04-db72ee99e0c7.jpg




Không coi con trai là bảo mẫu

Ở nhà con gái được ba mẹ cưng chiều hết mực, nhưng không có nghĩa là con trai cũng phải có nghĩa vụ cưng chiều như thế. Nếu hai đứa đi chơi với nhau, con trai không thích nghe thấy những câu như “Ở nhà mẹ em toàn lấy nước cho em. Ở nhà ba toàn…cõng em lên cầu thang”…
Cũng không có con trai nào thích bị con gái biến thành chân sai vặt đâu nhé! Dù con gái có biện minh rằng con trai cần phải làm thế để thể hiện sự ga lăng, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Không có ai nói một bảo mẫu giới tính XY là điển hình cho sự ga lăng tuyệt đối phải không?
Và điều cuối cùng con trai muốn nhắn nhủ: Không một phụ huynh nào phản đối tình cảm trong sáng của con trai và con gái, khi thấy cả hai luôn biết cách cân bằng cuộc sống, tình yêu và gia đình của mình đâu!


568337-fd7ebaab-8d45-45d1-9a63-4f7f7f21fefe.jpg


 
×
Quay lại
Top