Phải chăng Shinichi quá chủ quan?

chokolat

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2011
Bài viết
2.406
Cái này lượm lặt bên Diễn Đàn Thám Tử Việt Nam:KSV@01::KSV@01:, thấy hay lên post lại cho mọi người cùng nghiên cứu, ko biết nhà mình có chưa nhưng mà thấy tên bài viết ko trùng nên cứ post đại :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Nhiều khi suy nghĩ kỹ thì thấy hành động của Shinichi cứ … sao sao ý. Rõ ràng là cậu ta bị bọn Áo đen đầu độc bằng chất độc APTX4869 để bịt đầu mối. Một khi chúng phát hiện Shinichi vẫn còn sống chẳng lẽ chúng lại khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên là để lần ranh manh mối Shinichi thì trước hết chúng phải “chăm sóc” những người thân của Shinichi trước (bao gồm cả Ran nữa). Vậy thì Shinichi có biện pháp phòng bị nào chưa? Đáp án là: không có. Ngược lại, hình như mỗi khi có cơ hội là Shinichi lại xuất hiện trước đám đông mà “ung dung” phá án. Thậm chí hình như một mình Shinichi xuất hiện thôi chưa đủ, ngay cả anh chàng Hattori cũng thường đóng giả Shinichi và xuất hiện trước đám đông. Kết quả là “chuyện gì đến sẽ đến”, việc Shinichi còn sống cuối cùng cũng bị Vodka phát hiện (tập 21).
Thật ra tổ chức Áo đen đã đánh hơi ra Shinichi còn sớm hơn nhiều. Ngay trong lễ hội trường Teitan lúc Shinichi xuất hiện trên sân khấu trong bộ áo giáp thì đã bị chụp hình lại. Trước cả ngàn cặp mắt và cả ngàn cái miệng như thế, dù Hattori có chống chế bằng cách lên loa yêu cầu mọi người đừng kể việc này với ai nhưng làm sao mà che hết miệng mọi người? Suy nghĩ cho kỹ thì Shinichi và những người thân của cậu còn sống tới giờ phút này chẳng qua là do may mắn – sát thủ Vermouth của băng Áo đen có vẻ là người muốn tiêu diệt tổ chức Áo đen nên mới lấp liếm vụ Shinichi, nếu không thì “viên đạn bạc” ấy đã nằm trong đầu của Shinichi, Ran và những người khác còn truyện Conan đã kết thúc một cách lãng xẹt từ lâu rồi.
Không hiểu trong những đêm nằm bên cạnh “chị Ran”, nhóc Conan nhà ta có khi nào gặp ác mộng nhìn thấy Ran và những người thân của mình bị bọn Áo đen giết sạch không nhỉ? Và mặc dù Haibara đã diễn một vở kịch kinh khủng để cảnh báo Shinichi ngay từ đầu nhưng cậu ta vẫn bình chân như vại. Không biết cậu ta có hiểu rằng mình còn ở sát cạnh Ran ngày nào là còn gây nguy hiểm cho Ran ngày ấy không? Ít ra thì cũng phải có kế sách gì đó. Chẳng hạn như bảo ông bà Kudo đăng báo tìm con hoặc làm đám ma cho Shinichi, còn không thì tung lên blog hình ảnh của Shinichi đang ở nước ngoài hay gì gì đó. Đằng này hành động duy nhất mà Shinichi làm là cho cả thế giới biết mình vẫn còn sống và bình yên vô sự. Hành động như vậy chẳng khác gì thách thức bọn Áo đen “hãy truy lùng và thử giết ta xem”. Cũng cần nói thêm là việc suy luận ra tung tích của Shinichi không phải là việc khó khăn gì và tên Gin lại là người có khả năng suy ra được nhiều thứ từ một sợi tóc. Ngay như Hattori mà vừa xuất hiện đã đoán ra ngay Shinichi vẫn ở gần Ran (tập 10 thì phải) vậy thì Gin còn khó gì mà không suy luận ra Conan chính là Shinichi teo nhỏ do tác dụng phụ của APTX! Còn ông nhà văn Yusaku Kudo loáng một cái đã đoán ra “con chim bay mỏi sẽ quay về tổ” và phục trước cửa nhà tiến sĩ Agasa. Vậy thì Gin có khó gì mà không suy ra chi tiết đó và xông đến bắt ông tiến sĩ để ép Shinichi ra mặt, nhân tiện tình cờ tóm luôn đứa phản bội Sherry (Haibara)!
Theo thiển ý của mình, lựa chọn thông minh nhất của Shinichi là nên rời xa Ran càng xa càng tốt. Tất cả là vì sự an toàn của Ran, ông tiến sĩ và những người khác. Hoặc ít ra thì phải cho Ran biết sự thật để Ran có được sự phòng bị tối thiểu kẻo có ngày ăn đạn vào đầu mà còn không biết tại sao. Đằng này những gì mà Shinichi làm cho Ran chỉ là một chuỗi những lừa dối. Hình như trong đầu Shinichi không có sự đề phòng bọn Áo đen mà chỉ có sự đề phòng đối với Ran thì phải? Hay là vì Ran dễ bị gạt còn bọn Áo đen thì quá thông minh khiến Shinichi phải bó tay không tìm ra cách?
Khinh suất hơn nữa, Shinichi trong tình trạng trẻ nít hiện tại lại qua lại vô cùng mật thiết với FBI, trong khi hành tung của FBI tại Nhật Bản đã bị bọn Áo đen đánh hơi được. Dù chưa biết thằng nhóc liên hệ với FBI là Shinichi teo nhỏ thì không lẽ chúng không nghi ngờ gì sao? Nói tóm lại, mình cảm thấy Shinichi quá chủ quan và khinh suất trong khi đối phó với bọn Áo đen. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

( đây là lời của chủ bài viết nên em cũng ko dám sửa lung tung, nhưng mà rõ ràng Shin cũng đã cố gắng che dấu thân phận của mình, chỉ là vì trái tim của 1 thám tử ko cho phép chàng ta ngồi yên khi biết được chân tướng mà thôi. Với lại (chỗ in đậm) Vodka đâu biết Shin còn sống đâu:KSV@02::KSV@02:)
 
sao lúc whisky lúc gin thế kia , người viết bài này viết lâu chưa ta
 
ừm
cái hồi đầu thì mình k để ý lắm
nhưng dạo này conan thực sự rất rất bất cẩn
bị bắt thóp nhiều lần
k biết là cố ý hay gì đây
 
cái này tổ chức chưa pik j hết nhưng tên kia bik chưa kịp ns vs Gin đã sang thế giới bên kia ồi
 
nhưng mà công nhận dạo này bác GA viết cứ thế nào ấy nhỉ, chuyện như thế mà dửng dưng như k hà
 
Mình nghĩ cùng vì 1 phần mục tiêu chính của Gin là Sherry - kẻ phản bội tổ chức. Còn Gin thì luôn nói "ko nhớ tên những kẻ mình giết mà".

Nói chung bác G.A viết vậy nên chịu thôi :D.
 
Chẳng hạn như bảo ông bà Kudo đăng báo tìm con hoặc làm đám ma cho Shinichi, còn không thì tung lên blog hình ảnh của Shinichi đang ở nước ngoài hay gì gì đó.

Sao nghĩ xa xôi quá vậy ? :KSV@18::KSV@19:
 
Thực ra Gin là 1 loại Whisky, cũng giống Bourbon vậy, làm từ ngô hay lúa mạch gì đó ! :KSV@19:
 
Kết quả là “chuyện gì đến sẽ đến”, việc Shinichi còn sống cuối cùng cũng bị Vodka phát hiện (tập 21).

buồn cười , cái nì ở đâu ta ?????????


Chẳng hạn như bảo ông bà Kudo đăng báo tìm con hoặc làm đám ma cho Shinichi, còn không thì tung lên blog hình ảnh của Shinichi đang ở nước ngoài hay gì gì đó

Tổ chức đã cho rằng Shinichi đã chết mà còn làm thế này , khác gì bảo bọn chúng đến giết cả nhà
thứ 2 , Ran sẽ ra sao khi biết tin Shinichi chết (trong khi hắn vẫn sống sờ sờ ra đó )

thứ 3 , nếu có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ để ra đi thì truyện lại trở nên quá đơn giản , không có những tình huống éo le , khó xử
và thứ tình cảm sâu sắc như ShinRan đâu thể tồn tại , một tình cảm trưởng thành qua gian khó và được thử thách

lựa chọn thông minh nhất của Shinichi là nên rời xa Ran càng xa càng tốt. Tất cả là vì sự an toàn của Ran, ông tiến sĩ và những người khác.

ra đi , nói ra thật dễ dàng nhưng thực hiện được điều đó đâu có dễ
nếu tình cảm có thể từ bỏ dễ dàng , thì trên đời này đâu còn thứ gì đáng níu giữ ,
ở tập 33 , Shin cũng đã nói muốn từ bỏ nên mới không liên lạc với Ran trong một thời gian dài , cuối cùng thì cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Ran trong ngày valentine

Ở lại và đấu tranh , đấu tranh vì bản thân mình , và vì những người mình thân yêu , vẫn hơn là một sự ra đi thầm lặng



chỉ đơn thương độc mã thì làm sao có thể đối phó với BO , sự liên kết với FBI là điều hiển nhiên , FBI đâu chỉ có mỗi nhóm của cô Judy , đây chỉ là nhóm hoạt động tại Nhật , việc FBI bại lộ chỉ xảy ra ở vụ tập 42(nguyên nhân là những tập trước) , do trước đó cả cô Judy và Ver cùng xuất hiện ở một nơi . Đánh hơi được đâu có nghĩa có thể tìm ra được



công nhận là truyện có nhiều sơ xuất nhưng không thẻ đồng ý tất cả các điểm trên
 
có lẽ là truyện viết càng dài, thì bác Gosho lại càng :KSV@19::KSV@19: nên Conan lại càng bất cẩn :KSV@18::KSV@18:, và tình tiết truyện lâu lâu lại thiếu logic :KSV@15::KSV@15:
nhưng mà dạo gần đây thấy càng nhiều nhân vật quan trọng lần lượt xuất hiện, phải chăng Conan sắp đến hồi kết :KSV@16::KSV@16:
đến lúc đấy tương lại chúng ta sẽ đi về đâu
 
Conan kéo dài quá mọi người lại chờ lâu khổ, mà kết thúc thì ko có gì đọc lại chán :D.
 
Thế mới gọi là truyện chứ bạn. Cứ như đời sống thật thì ít truyện thần kì xảy ra lắm. Truyện thì mới có cái kiểu hôm nay có giết người, mai có giết người như trong Conan chứ ^^. Đời thật thế có mà loạn.
 
Hết cái này sẽ này có cái khác để mê ngay, ko thì ngồi đọc lại cũng thấy thú. Hihi! :KSV@14:
 
trong tập 1 Shinichi phá án trước mặt Gin và Vod sau đó khi cho Shin uống thuốc Gin còn "said goodbye" với Shin cơ mà k nhớ tên thì ngộ
 
Quay lại
Top