Phản ứng khi nhặt được của rơi của 12 cung

bachmiuxxxngoc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/1/2012
Bài viết
261
Phản ứng khi nhặt được của rơi: (hơi dài nhug zui lắm)

Một ngày đẹp giời, thượng đế thảy xuống trần gian 12 cái bóp tiền, mỗi cái đựng 1 vạn tệ để thử lòng 12 cung hoàng đạo… :KSV@02:

1. Bạch Dương:

Dương nhi tia thấy bóp tiền lập tức lụm lên, giữa đường giữa chợ la lối xem cái này của ai nè, làm rơi nè… Sau đó lập tức một đống người kéo tới, ai cũng nhận là của mình, Dương nhi thấy phiền quá bèn la lên:

"Đừng có cãi nữa, ai cũng có phần!" sau đó, "mày 1 tờ, mày 1 tờ, mày 1 tờ, mình 1 tờ, hí hí…" (về phần cái bóp, trong lúc tranh giành đã anh dũng hy sinh )

Bạch Dương nghĩ: Há há, tiền trên trời rớt xuống, sao không lấy, dù gì thì mình cũng nghĩa khí lắm rồi. (Thượng đế: Thế còn tiền của ông thì sao!). Vậy là có thêm nửa tháng tiền tiêu vặt rồi, hĩ hĩ…

TĐ nghĩ: Đồ dê ngu, đến tham cũng không biết đường tham nữa, mình nhất định phải trừng phạt nó! (Sau đó lại nghĩ, nhưng ngu thì đâu phải tội? Thôi tha nó đi…)

2. Kim Ngưu:

Sau khi thấy cái bóp liền nhặt lên (bình thường lề mề như trâu nhưng lần này lụm còn nhanh hơn BD nữa ), đứng đó vừa đợi vừa móc ra xem bên trong có gì. Liếc thấy $$, miệng cười ác …

TĐ tới nói với Ngưu nhi: Cái bóp đó của ta, trả cho ta đi!

Ngưu nhi ôn tồn nói: Xin vui lòng trả phí bảo quản 100 tệ, bảo hiểm mất mát 100 tệ, phí nhặt nhầm 100 tệ, tổn hại tinh thần 100 tệ (??!!!), thuế kiểm tra bóp tiền cá nhân 100 tệ (có loại này sao?),... Tổng cộng là 9999 tệ, xin hỏi quý khách trả bằng thẻ hay hiện kim?

TĐ điên tiết rú lên, "mày ăn cướp đấy à?"

Kim Ngưu nghĩ: há há, đây không trộm không cắp, tự nhiên vớ bở 1 vạn tệ hệ hệ (thật là gian trá!)

TĐ nghĩ: con trâu này tham như chó, tức quá!!!

3. Song Tử:

Nhân duyên của Song Tử rất tốt, vừa nói chuyện với bạn vừa kiếm chủ nhân cái bóp, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng thay vì trả thù lao, TĐ phải ngồi nghe Song Tử càm ràm lèm bèm hết cả ngày.

Song Tử nghĩ: Nhặt được của rơi thật là tốt, vừa được làm người tốt vừa có thêm người để tám, thật là 1 mũi tên trúng 2 con chim.

TĐ nghĩ: Thật không hổ là Song Tử! Nhặt được tiền mà vẫn không quên buôn chuyện, thật là đến chết cũng không sửa.

4. Cự Giải:

Nhặt được bóp tiền liền đứng đó cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đem tới đồn cảnh sát để nộp.

Cự Giải nghĩ: không biết số tiền ấy dùng làm gì? Có thể là tiền dưỡng lão của bà cụ nào đó, cũng có thể là cả gia tài của ai đó, mà cũng có lẽ… nhưng mà mẹ mình vẫn đang nằm bệnh viện (ung thư kì cuối)! Mình không còn 1 xu dính túi, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây….(cứ thế đứng 1 tiếng đồng hồ)

TĐ: Vừa thật thà vừa hiếu thuận, haizzz…. (1 tháng sau mẹ của CG đột nhiên lành bệnh )

5. Sư Tử:

Nhặt được bóp tiền, thuận miệng hỏi một người qua đường: "Cái này của mày hả?"

Người qua đường trả lời bí hiểm: "Mày là Sư Tử, thế mà sao mày lại quên mất tiền này là của ai thế hả!"

Sư Tử lắp bắp trả lời: "Ờ ha, đúng đúng, của mày, của mày!" Sau đó dâng tiền cho nó, đớ mắt ra nhìn nó bỏ đi, sau đó đứng trầm ngâm một đống…

Sư Tử nghĩ: Haizzz, dù túi mình rỗng tuếch, nhưng vì sĩ diện, đáng!

TĐ: $#^%^*&(&%$^*, thằng ngố này, sống chết gì cũng giữ khư khư cái sĩ diện, đáng chit !

6. Xử Nữ:

Nhặt được bóp tiền, đứng đó 17 giây (lục lọi trí nhớ xem có phải là người mình quen hay ko), sau đó chạy tới đồn cảnh sát mất 12 giây, sau đó xem biên bản báo mất bóp của nhân khẩu toàn thế giới trong 19 giây, sau đó tiếp tục suy nghĩ trong 2 giây (vận dụng năng lực suy đoán siêu logic chỉ XN mới có), dùng 8 giây chạy tới trước mặt TĐ, cuối cùng trả lại cho ảnh trong 1 giây.

Xử Nữ nghĩ: Chuyện này vẫn chưa thật hoàn hảo! Mình có thể làm trong 58,7 giây thôi! không được!

TĐ nghĩ: đây chả nghĩ gì sất, không đỡ được con hâm này.

7. Thiên Bình:

Nhìn thấy bóp tiền, bắt đầu tính toán. Tính toán cái gì? Nhặt làm sao để trông mình có thể diện, nho nhã, thục nữ/ thân sĩ …Đợi khi tính toán xong thì bóp tiền không cánh mà bay rồi

Thiên Bình nghĩ: Mình có nên khom lưng ko? Không! Chổng mông lên khó coi lắm! Quỳ xuống nhặt thì sao? Không! Nhìn giống như con tép ấy!... (lược bỏ 1000 từ)

Cuối cùng quyết định không nhặt, vì sợ dơ tay.

TĐ nghĩ: Sau này nhất định không kiếm nó make up cho mình nữa, chậm chạp quá! (Ngưu Ngưu đắc ý nói: cuối cùng cũng có đứa chậm chạp hơn mình rồi chứ gì)

8. Thần Nông:

Nhìn thấy bóp tiền, lập tức lôi máy dò mìn, máy dò vi khuẩn, X quang, nước tiểu độc ra thử qua 1 lần, sau đó an tâm lụm tiền bỏ đi (bóp tiền vứt lại chỗ cũ).

Thần Nông nghĩ: kiếm tiền thật là không dễ chút nào! (cái đó gọi là "kiếm" đó hả???) Nhưng chuẩn bị nhiều thứ như vậy (đa nghi không chừa), đổi được 1 vạn cũng đáng.

TĐ nghĩ: Đồ cái thứ đa nghi, tham lam, đen tối, tàn nhẫn (nỡ vứt cả cái bóp của ông), bla bla bla…

9. Nhân Mã:

Nhặt bóp lên, nhét vô túi, sau đó quên mất. Đến nhà hàng ăn tối, lúc tính tiền phát hiện ra quên đem tiền theo, dùng tiền trong bóp để trả, về tới nhà lại quên mất chuyện cái bóp. Hôm sau lại đi ăn quên tiền… Đến một hôm tiền trong bóp cũng hết, bị chúng táng cho xéo háng…

Nhân Mã nghĩ: Tại quên chứ bộ…

TĐ nghĩ: mày chết là đáng!

10. Ma Kết: do vội đi làm, đến nhìn cũng không thèm nhìn, xách đít đi mất.

Ma Kết nghĩ: không nhìn thấy thì nghĩ cái gì!

TĐ nghĩ: đồ workaholic, đến tiền cũng không thèm nhìn! Mà lại còn là tiền của mình nữa chứ! Đồ khó bảo…

11. Thủy Bình:

*La làng lên* Trước tới bây chừ chỉ nhặt được bút, còn nhặt được nồi, rứa mà nỏ có nhặt được bóp tiền mô (hộ khẩu tạm trú, giọng nặng, xin thông cảm).

Sau đó lụm bóp tiền bỏ đi (Nhớ là lụm cái BÓP, ngược với Thần nông. Tại vì trước giờ toàn ở nhà online, chưa lụm được bóp tiền bao giờ..)

Thủy Bình nghĩ: Cái này mới! Về nhà từ từ nghiên cứu!...

TĐ nghĩ: sao lại quê mùa thế không biết! haizzz, đứa trẻ này thật đáng thương…

12. Song Ngư:

Nhặt bóp tiền lên, đứng mơ mộng… bất giác chảy nước miếng (ko biết từ lúc nào xuất hiện thêm 1 dòng Hoàng Hà ), sau đó mắt mờ tai điếc, cuối cùng chết chìm trong nỗi hoang tưởng của bản thân…

Song Ngư nghĩ: Chủ nhân của bóp tiền này là ai? Có khi nào là 1 anh đẹp trai dữ lắm không ta?...

TĐ nghĩ: Haizzz, biết trước đã không đưa bóp tiền cho nó rồi, hại nó chết oan… (nhưng vẫn còn may, giải quyết được hạn hán )
:KSV@20:

(ai up oy thi sr ha)
 
ha ha, hài quá. Nhưng mà BB đâu có ngu vậy a! = =
 
ha'ha'.buon cuoi chet di duoc.
Su Tu dau co vi si dien ma ngu den the,t cung co lan nhat duoc nhieu tien(dang trong luc k con xu dinh tui nen cho la nhieu) t dem ve dai ca phong di an nha hang va thanh toan tien phong cho ca phong luon, con lai minh tieu chu sao... lam j co ai ngu wa dau nhi?
 
Ngưu nhi ôn tồn nói: Xin vui lòng trả phí bảo quản 100 tệ, bảo hiểm mất mát 100 tệ, phí nhặt nhầm 100 tệ, tổn hại tinh thần 100 tệ (??!!!), thuế kiểm tra bóp tiền cá nhân 100 tệ (có loại này sao?),... Tổng cộng là 9999 tệ, xin hỏi quý khách trả bằng thẻ hay hiện kim?
=)) cái nì hay đấy =))
 
xử nữ vùa thông minh, lại vừa tốt bụng, thật là đáng khen:KSV@05:
 
SN kiểu này chết vì mơ mộng mất thôi
 
3. Song Tử:

Nhân duyên của Song Tử rất tốt, vừa nói chuyện với bạn vừa kiếm chủ nhân cái bóp, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng thay vì trả thù lao, TĐ phải ngồi nghe Song Tử càm ràm lèm bèm hết cả ngày.

Song Tử nghĩ: Nhặt được của rơi thật là tốt, vừa được làm người tốt vừa có thêm người để tám, thật là 1 mũi tên trúng 2 con chim.

TĐ nghĩ: Thật không hổ là Song Tử! Nhặt được tiền mà vẫn không quên buôn chuyện, thật là đến chết cũng không sửa.

Hjx, m ns nhiều zữ vậy xao???:KSV@08:
 
Phản ứng khi nhặt được của rơi: (hơi dài nhug zui lắm)

Một ngày đẹp giời, thượng đế thảy xuống trần gian 12 cái bóp tiền, mỗi cái đựng 1 vạn tệ để thử lòng 12 cung hoàng đạo… :KSV@02:
5. Sư Tử:

Nhặt được bóp tiền, thuận miệng hỏi một người qua đường: "Cái này của mày hả?"

Người qua đường trả lời bí hiểm: "Mày là Sư Tử, thế mà sao mày lại quên mất tiền này là của ai thế hả!"

Sư Tử lắp bắp trả lời: "Ờ ha, đúng đúng, của mày, của mày!" Sau đó dâng tiền cho nó, đớ mắt ra nhìn nó bỏ đi, sau đó đứng trầm ngâm một đống…

Sư Tử nghĩ: Haizzz, dù túi mình rỗng tuếch, nhưng vì sĩ diện, đáng!

TĐ: $#^%^*&(&%$^*, thằng ngố này, sống chết gì cũng giữ khư khư cái sĩ diện, đáng chit !

:KSV@04:chuẩn ko cần chỉnh, mình cũng làm thế, ^^ :KSV@05:chứ đút túi ngại òm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hehehe đang chờ ngày nhặt được của rơi đây :D
 
9. Nhân Mã:

Nhặt bóp lên, nhét vô túi, sau đó quên mất
cái này khả năng đúng ^^

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
oài, ngưu ngưu ko đòi nợ khiếp vậy đâu nè. hè hè!:KSV@05:
 



Song Tử nghĩ: Nhặt được của rơi thật là tốt, vừa được làm người tốt vừa có thêm người để tám, thật là 1 mũi tên trúng 2 con chim.

TĐ nghĩ: Thật không hổ là Song Tử! Nhặt được tiền mà vẫn không quên buôn chuyện, thật là đến chết cũng không sửa.


ôi các tật buôn dưa lê không bỏ được =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhân mã giống mình ghê hahaha:KSV@09:
 
9. Nhân Mã:

Nhặt bóp lên, nhét vô túi, sau đó quên mất. Đến nhà hàng ăn tối, lúc tính tiền phát hiện ra quên đem tiền theo, dùng tiền trong bóp để trả, về tới nhà lại quên mất chuyện cái bóp. Hôm sau lại đi ăn quên tiền… Đến một hôm tiền trong bóp cũng hết, bị chúng táng cho xéo háng…

Nhân Mã nghĩ: Tại quên chứ bộ…

Ta mà thèm của rơi thế hả :KSV@16: MƠ ĐI :KSV@09:
 
cự giải thiệt là tốt bụng, hiền lành...:KSV@05:
 
Nếu nhặt mà tìm được lại chủ của nó mình sẽ trả bằng được. Đơn giản như nếu ta làm rơi mà có người mang trả thì phải hạnh phúc lắm ;)

----------

Không phải vì sĩ diện đâu nha sư tử :D
 
3. Song Tử:

Nhân duyên của Song Tử rất tốt, vừa nói chuyện với bạn vừa kiếm chủ nhân cái bóp, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng thay vì trả thù lao, TĐ phải ngồi nghe Song Tử càm ràm lèm bèm hết cả ngày.

Song Tử nghĩ: Nhặt được của rơi thật là tốt, vừa được làm người tốt vừa có thêm người để tám, thật là 1 mũi tên trúng 2 con chim.

TĐ nghĩ: Thật không hổ là Song Tử! Nhặt được tiền mà vẫn không quên buôn chuyện, thật là đến chết cũng không sửa.
cái này vừa đúng vừa k
gặp mình.............lụm luôn, rảnh quá đi kiếm ng trả
 
Tại sao ta đây lại đáng thương:KSV@07:?
 
×
Quay lại
Top