Hoàn Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm

Yupina Dolche

Đừng lại gần, tớ không bình thường đâu :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2015
Bài viết
284
Tên tác phẩm: Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm
Tên tác giả: _Yupina Dolche_
Thể loại: viễn tưởng, tâm linh, kinh dị
Giới hạn: 13+
Tình trạng: đang sáng tác
~~~~~~~~~~~~~®~~~~~~~~~~~~~

Mở đầu :
Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện, một câu chuyện mà có thể sẽ làm nổ tung trí tưởng tượng của bạn. Nhưng dù có thế nào đi nữa đây chính là câu chuyện có thật đấy, có thể bạn không tin và nghi ngờ nhưng tốt nhất là bạn nên chỉnh lại ghế ngồi và lắng nghe nhé, nó sẽ rất thú vị cho mà xem….

Có thể bạn không biết nhưng vào 100 năm trước trên lục địa này đã xảy ra một cuộc chiến tranh….Trận chiến này không hề đơn giản đâu vì nó đã làm chao đảo cả thế giới một cách trầm trọng mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn phải chịu ảnh hưởng nhé… Các bạn có biết cái thứ gọi là thịt không ? Vâng nó đã tiệt chủng sau khi cuộc chiến ấy kết thúc và bây giờ chúng ta chỉ có rau xanh – lương thực duy nhất của toàn địa cầu! Có thể tới lúc này bạn sẽ không hiểu vì sao chúng lại biến mất. Nhưng đừng lo tôi sẽ giải thích tường tận cho bạn sau… Cuộc chiến ấy bắt đầu trong một buổi sớm mai khi mà mọi người còn im ngủ trong chiếc gi.ường ấm áp…Không một sự đề phòng… Và bỗng nhiên một âm thanh “Réeéeée..” dài vang lên từ tận trời xanh tiếp sau đó là hàng loạt vụ nổ gần như muốn xé toạc cả bầu trời…Thế là cuộc chiến kỳ lạ ấy bắt đầu, nhưng kết quả vô cùng đau đớn ấy là số dân sống sót sau trận chiến ấy tất cả chỉ có 1/3 dân số trước đây! Cha mẹ các cậu hẳn phải may mắn lắm đấy nhỉ ?!? Thế nhưng chưa hết tất cả công trình kiến trúc trước đây chỉ một loáng là trở về với cát bụi, xác chết của những người lính, những người dân xấu số chưa kịp sơ tán nằm ngổn ngang một cách thương tâm trên nền đất đá. Kỳ lạ thay mặt của họ lại bị rạch nát cả, còn động vật thì một nửa bị cắt lòi cả dạ dày ra nhưng không hề có một tí giọt máu nào còn sót lại trong cơ thể của những con vật đáng thương ấy cứ như chúng bị thứ gì đó hút sạch hết cả, một nửa còn lại thì chúng biến đâu mất. Thế là tôi đã giải thích cho bạn biết tại sao thịt lại không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi nhé. Vì việc đó mà tình trạng đói bắt đầu hoành hành, ngay cả những người lính khi chiến đấu cũng phải đấu với một cái bụng đói meo, có người gầy trơ cả xương cũng phải đi làm bia đỡ! Thật là tàn nhẫn! Người dân còn cực khổ hơn. Họ phải sống trong căn hầm tự đào mà nó có thể sụp bất cứ lúc nào, hàng này họ ăn dần thịt của những con vật đã chết. Nhưng buồn thay rằng số thức ăn ấy dần dà rồi cũng sẽ hết nên họ đã phải bứt những cọng cỏ dại mà nhai cho có chút dinh dưỡng qua ngày.Cả việc ngay cả nước uống cũng không còn vì đã bị đầu độc bởi một ai đó tôi không rõ lắm,đã thiếu nước lại thiếu thức ăn thì ngay cả người đàn ông khỏe mạnh còn khó sống huống chi là phụ nữ, người già hay trẻ con. Cuộc sống của hiện đại bỗng dưng không còn nữa mà thay vào đó là cuộc sống như hồi còn sơ khai… Hậu quả mà trận chiến ấy để lại thiệt hại nặng nề vô cùng, nó có sức tàn phá và hủy hoại hơn cả Thế chiến thứ 2-cuộc chiến được coi là bậc nhất lịch sử chiến tranh của cả thế giới-nhưng đối với trận này thì nó còn đáng sợ và nguy hiểm gấp 10 lần cuộc chiến ấy. À mà tôi quên kể cho các bạn rằng đấy không phải là cuộc chiến thông thường đâu đấy, nó là trận chiến thế kỷ khó quên của nhân loại với một loài sinh vật mà bạn không thể tưởng tượng được. Có thể bạn đã nghe qua về cuộc chiến này nhưng cha mẹ hay bất kì ai mà bạn quen đều không thể cho bạn biết họ đã chống chọi với ai. Dễ hiểu thôi bởi vì họ quá kinh hoàng và muốn quên đi những chuyện đã xảy ra tất nhiên họ cũng không muốn con cháu mình biết vì họ không muốn khơi gợi ý nghĩ của các bạn và cũng không muốn nhắc lại những ngày tháng mà họ muốn quên đi.. Và các bạn may đấy vì hôm nay tôi sẽ tiết lộ đó là gì… Nghe cho rõ nhé vì tôi sẽ không nhắc lại đâu : đây chính là cuộc chiến của loài người với một sinh vật mà có lẽ ai cũng quen thuộc nhưng không nghĩ rằng nó còn tồn tại nữa- đó là PHÙ THỦY- và khả dĩ cuộc chiến này đi đến hồi kết thúc là nhờ ơn của một anh hùng. Khi mọi chuyện tưởng chừng như được coi là dấu chấm hết cho thời đại của loài người thì vị cứu tinh ấy xuất hiện. Anh ta đã giải độc được nguồn nước và cứu rất nhiều sinh mạng người đang chết vì khát, không chỉ thế anh ta còn tặng họ cả một tấn hạt giống rau (chỉ như thế thôi cũng đã là cứu hàng triệu mạng người rồi). Và quan trọng nhất là anh ấy đã tiêu diệt sạch không còn một móng phù thủy nào sống sót. Trước tiên anh ta di tản mọi người tránh xa vùng chiến tranh rồi một thân một mình xông vào lũ sinh vật quái dị ấy. Họ được lệnh tất cả phải trú trong hầm cho tới khi tiếng ồn nhức tai tắt hẳn. Họ phải sống như thế trong vòng 10 ngày cho tới hôm vào một buổi sáng thì có một âm thanh lạ rít lên sau đó thì im bặt. Do tò mò họ trèo lên thì nhận ra rằng…cuộc chiến đẫm máu đã kết thúc…Không còn một ai cả… không thấy bóng dáng của vị anh hùng đâu…không ai biết anh ta ở đâu và đã làm gì. Họ chỉ tìm thấy mỗi một cây kiếm bạc sáng bóng vương chút máu khô cắm sâu vào lòng đất mà không một ai tài nào rút nó ra được. Còn vị cứu tinh ấy, có rất nhiều câu hỏi về anh ta, có người nói rằng có thể anh ấy đã đi trước khi chúng ta trèo lên, có người nói rằng anh ta đã chết…Riêng tôi, tôi biết rằng anh ta đã… tự phong ấn bản thân mình để tiêu diệt được phù thủy ấy. Và anh ta chỉ ngủ thôi… ngủ cho tới khi có người nào đủ sức đánh thức anh ta dậy. Tôi biết bạn sẽ thắc mắc nhiều điều nên sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe tường tận gốc tích của việc tại sao phù thủy tràn lên thế giới loài người như thế…và anh ta là ai…Anh ta là hậu duệ của ai….Như thế nào mọi chuyện lại như vậy…Và sau đây…Câu chuỵên xin được phép bắt đầu….
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top