Phim Cô dâu 8 tuổi Mà Nhà Nhà đều bật xem mỗi buối tối khi mình đi qua nhà nào :D

khanhlinh12021994

Thành viên
Tham gia
4/10/2015
Bài viết
1
Screen%20shot%202015-07-20%20at%201_07.png


Sự lừa dối của anh, tôi sẽ giữ lại cho riêng mình
Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải anh đã từng yêu tôi???
Sau 4 năm, Jagdish cuối cùng cũng đã nhận được tấm bằng y khoa, cậu vui mừng gọi về báo tin cho gia đình khiến mọi người như vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Bà Kalyani cũng muốn xây cho cháu trai bệnh viện riêng, nhưng dường như giấc mơ trở thành bác sĩ chưa bao giờ hết thôi thúc Jagdish học lên mãi, thế nên anh đã quyết định ở lại thành phố và cùng Gauri học thạc sĩ. Để có nhà ở, Jagdish đã nói dối rằng anh đã kết hôn với Gauri. Anh cũng sẵn sàng làm tổn thương Anandi khi nói với cô rằng mối quan hệ với cô là sai lầm lớn nhất anh, Jagdish cũng đồng thời cấm Anandi không được đến Mumbai dù bất cứ giá nào.

Screen%20shot%202015-07-20%20at%201_00.jpg
Screen%20shot%202015-07-20%20at%2012_43.jpg



Đau đớn, tuyệt vọng, Anandi đã đổ bệnh. Thương con dâu, Bhairon đã quyết định lên thành phố tìm Jagdish và chẳng may phát hiện Gauri đang sống cùng như vợ chồng. Để bảo vệ Gauri, Jagdish sẵn sàng đối chất với Bhairon cũng như làm tổn thương ông khi thẳng thừng tuyên bố sẽ cưới Gauri và tình yêu với Anandi chỉ là một sự sai lầm trong quá khứ.

Screen%20shot%202015-07-20%20at%201_08.jpg
Screen%20shot%202015-07-20%20at%202_11.jpg


Những tưởng chuyến đi này sẽ giúp hàn gắn quan hệ vợ chồng của con trai và con dâu, nào ngờ lại chính thức đặt dấu chấm hết cho tình cha con giữa Bhairon với Jagdish khi anh quyết định rời đi và đau đớn tuyên bố con trai mình đã chết. Vì tình yêu dành cho Anandi cũng như những nỗi đau mà con dâu phải trải qua, Bhairon đã tập hợp các thành viên trong gia đình để tiến hành cuộc hôn nhân khác cho Anandi, coi cô như con gái của họ.

Screen%20shot%202015-07-20%20at%202_18.jpg
Screen%20shot%202015-07-20%20at%201_08(1).jpg


Screen%20shot%202015-07-20%20at%201_11.jpg


Screen%20shot%202015-07-20%20at%201_12.jpg



Trong khi đó, ở Mumbai, Jagdish vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc tươi vui, hạnh phúc trong mối tình cùng cô bạn học Gauri. Và Gauri, sau những chuỗi ngày ngọt ngào bên người tình, đã thật sự choáng váng khi phát hiện ra cô đã bị Jagdish lừa dối…
Tình yêu giữa Jagdish và Gauri rồi sẽ đi đến đâu? Anandi sẽ bắt đầu cuộc đời mới của mình thế nào? Jagdish sau những ngày bị chối bỏ, anh có nhận được sự tha thứ của gia đình?

Screen%20shot%202015-07-20%20at%2012_42.jpg



Đón xem “Cô dâu 8 tuổi p.4”, ngay sau khi phần 3 của phim kết thúc, sẽ phát sóng lúc 20h hàng ngày trên TodayTV, từ ngày 02/9/2015.




P3.png


Khi trưởng thành, người ta biết yêu và biết dối gian…
Hãy quay về thời điểm cách đây 5 năm, khi Jagdish hãy còn xa lạ với Mumbai, xa lạ với trường đại học, xa lạ với áo blu trắng… Thời chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà, đã có thể nhìn, nghe, ngửi thấy được cái buồn rợn ngợp của những buổi hoàng hôn ngược nắng trên những ruộng ngô xác xơ, đầy những cái bóng trải dài của những con lạc đà ốm đói nhan nhản khắp miền nông thôn Rajasthan, tây bắc Ấn Độ. Đúng là thời ấy, Jagdish đã yêu Anandi bằng tình yêu đầu đời trong veo, trinh nguyên của những trái tim non trẻ…
Nhưng đó là câu chuyện của 5 năm trước!

DSC_0112(1).JPG
DSC_0161(1).JPG



Tuần trăng mật lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ đã nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, khi họ bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, cũng là lúc tình yêu mong manh không trụ nổi trước sức mạnh của sóng gió và sự cách xa…

DSC_0179.JPG
DSC_0238.JPG



Jagdish lên Mumbai để theo đuổi tấm bằng đại học bác sĩ y khoa. Anandi ở lại quê nhà nặng trĩu chờ mong chồng. Thế nhưng, cô không hề lường trước rằng thế giới của Jagdish từ đây đã thay đổi. Anh gặp thêm nhiều bạn bè, chứng kiến nạn phân biệt người nghèo ở trường đại học, gặp và giúp đỡ cô bạn đồng khóa Gauri. Cùng chung lý tưởng, họ sát cánh bên nhau chống lại nạn phân biệt người nghèo ở trường, họ giúp nhau hòa nhập vào cuộc sống nơi đô thành bận rộn. Như một lẽ tự nhiên, Jagdish đã bắt đầu ít nghĩ về Anandi. Anh nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa họ. Thậm chí, anh còn so sánh và xem thường Anandi về sự thất học của cô, xem thường cả quê hương nghèo khó của mình. Và rồi, để dễ dàng bên cạnh Gauri, Jagdish đã bắt đầu nói dối rằng anh ở Jaipur và vẫn độc thân.

hinh%201%20(3).JPG
hinh%202%20(2).JPG



Trong khi đó, ở quê nhà, bằng sự nhạy cảm của mình, Anandi nhận ra sự đổi thay của Jagdish. Cô biết rằng đó là hậu quả của cuộc hôn nhân tảo hôn ở tuổi còn rất nhỏ và cố gắng cứu vãn hạnh phúc bằng việc trở lại trường. Để đến gần với Jagdish, Anandi đã quyết định học lên. Thế nhưng, không chỉ bà Kalyani rất tức giận khi biết tin Anandi xếp nhất trong kỳ kiểm tra, mà cả Jagdish cũng cảm thấy khó chịu. Anh lo lắng lời nói dối sẽ bị phát hiện khi gặp bạn nối khố Mohan ở trường. Cùng lúc này, tình cảm giữa Jagdish và Gauri ngày càng sâu đậm. Bỏ mặc sự thật rằng mình đã có vợ, Jagdish nhận lời tỏ tình của Gauri…
Chuyện tình Jagdish và Gauri rồi sẽ đi đến đâu? Giữa họ là tình yêu thật sự hay chỉ đơn thuần là một cơn say nắng tuổi trưởng thành? Liệu những cảm xúc ấu thơ và tình yêu bền chặt của Anandi có giữ chân được Jagdish, người chồng lúc này đã trở nên quá xa lạ và khác biệt với cô trong màu áo blu trắng giữa Mumbai nhộn nhịp và sang trọng?


Đón xem “Cô dâu 8 tuổi P.3” ngay sau khi phần 2 của bộ phim kết thúc, sẽ phát sóng lúc 20h hàng ngày từ 20/7/2015 trên TodayTV. Đặc biệt, tin vui cho các khán giả yêu mến series “Cô dâu 8 tuổi”: từ ngày 27/6/2015, “Cô dâu 8 tuổi” sẽ được phát sóng 2 tập liên tiếp (20h – 22h hàng ngày).






P2.png


“Cô dâu 8 tuổi” phần 2 chính thức lên sóng
Tin cực hot trong năm 2015 dành cho những người yêu thích cô bé Anandi. Từ ngày 21/3/2015, phần 2 của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” sẽ tiếp tục được lên sóng TodayTV vào lúc 20h mỗi ngày.

codau8tuoi.jpg



Được xây dựng trên câu chuyện có thật về cuộc đời của cô bé Anandi phải sớm kết hôn khi mới lên 8, “Cô dâu 8 tuổi” là bộ phim truyền hình đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ phản ánh một cách chân thực các khía cạnh khác nhau của vấn nạn tảo hôn vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nhiều vùng quê nghèo ở Ấn Độ. Ngay khi được lên sóng, phim đã gặt hái thành công vang dội và cũng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Ấn Độ trong suốt một thời gian dài.Thành công của “Cô dâu 8 tuổi” đã giúp những diễn viên tham gia phim được vinh danh tại rất nhiều giải thưởng uy tín ở Ấn Độ. Sức lan tỏa của phim cũng vươn ra khỏi biên giới quốc gia để đến với nhiều đất nước khác trên thế giới. Vào ngày 11/11/2014, siêu phẩm truyền hình Bollywood này cũng đã lần đầu tiên được lên sóng TodayTV và đã nhận được những phản ứng tích cực từ người xem trên khắp cả nước.

DSC_0161.JPG



Trải qua gần 4 tháng phát sóng, cuộc đời của cô bé Anandi đã chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả. Tên tuổi của ngôi sao tuổi teen Avikar Gor cũng nhờ đó gây được sự chú ý, quan tâm của khán giả trên khắp cả nước. Các email, thư tay cũng liên tục được gửi về với mong muốn được gặp gỡ, giao lưu với nữ diễn viên xinh đẹp và đó cũng là động lực lớn lao để TodayTV trở thành cầu nối đưa “cô dâu 8 tuổi” Avikar Gor về Việt Nam.
Ngày 21/12/2014, nữ diễn viên 17 tuổi Avikar Gor đã lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam theo lời mời của TodayTV để gặp gỡ báo chí và giao lưu với người hâm mộ. Sự đón chào nồng nhiệt từ các fan đã khiến ngôi sao tuổi teen không khỏi xúc động. Trong 4 ngày lưu lại Việt Nam, nữ diễn viên tuổi teen đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho các nghệ sĩ nghèo, tham gia quay hình cho chương trình “Thế giới Điện ảnh” cũng như trở thành khách mời đặc biệt của đêm gala trao giải Cúp Ngôi Sao Xanh. Nữ diễn viên cũng hứa hẹn sẽ sớm trở lại Việt Nam trong một ngày gần nhất.
Khép lại phần 1 của “Cô dâu 8 tuổi” nhiều thành công và để đáp lại tình cảm, sự yêu mến của các khán giả trên khắp cả nước dành cho cuộc đời của cô dâu trẻ con Anandi, TodayTV tiếp tục mang đến cho mọi người phần 2 của “Cô dâu 8 tuổi”.

DSC_0112.JPG



Sau khi trở thành người vợ trẻ con trong gia đình Jagdish, Anandi đã phải chấp nhận chôn vùi tuổi thơ của mình và phải chịu những hủ tục khắt khe dành cho người phụ nữ ở nhà chồng. Những mâu thuẫn cứ tiếp nối xung quanh cuộc sống của Anandi. Sự đanh ác cùng những quan điểm hà khắc của bà Kalyani đối với cô cháu dâu trẻ con… đã khiến cuộc đời của Anandi nhiều lúc rơi vào bế tắc, nhưng điều ấy cũng dần giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thế nhưng liệu rằng sau tất cả, Anandi có tìm được hạnh phúc thật sự bên người chồng mà cô đã kết hôn từ bé? Trở thành một thiếu nữ, Anandi sẽ phải đối diện với những thử thách và khó khăn như thế nào? Và hơn hết, những cố gắng của Anandi cũng như bố mẹ chồng có thay đổi được những định kiến đã áp đặt cho người phụ nữ?



DSC_0097.JPG

DSC_0078.JPG


DSC_0169.JPG


DSC_0181.JPG


DSC_0232.JPG


DSC_0238.JPG


“Cô dâu 8 tuổi” phần 2 với sự tham gia của các diễn viên: Toral Rasputra (vai Anandi Shivraj Shekhar), Shashank Vyas (vai Jagdish Bhairon Singh), Siddharth Shukla (vai Shivraj Anoop Shekhar), Aasiya Kazi (vai Ganga Jagdish Singh)… sẽ được lên sóng TodayTV vào lúc 20h00 hàng ngày, từ 21/3/2015.



P1.png


Cô dâu 8 tuổi - Phim bom tấn Ấn Độ lần đầu lên sóng TodayTV

Bên cạnh việc gây ra nhiều tranh cãi nhất tại Ấn Độ, “Cô dâu 8 tuổi” còn là bộ phim duy nhất phản ánh một cách chân thực các khía cạnh khác nhau của nạn tảo hôn tại quê hương của vũ điệu Bollywood.
Với cảnh quay được dàn dựng tại vùng nông thôn bang Rajasthan (Tây Bắc Ấn Độ), “Cô dâu 8 tuổi”- bộ phim truyền hình 130 tập do hãng Sphere Origin sản xuất là câu chuyện có thật của một bé gái tên là Anandi (Avika Gor thủ vai) kết hôn khi mới 8 tuổi với một người chồng bằng tuổi tên là Jagdish (Avinash Mukherjee thủ vai). Bước vào một thế giới mới xa lạ, cô bé Anandi đánh mất tuổi thơ và phải chấp nhận thích nghi với cuộc sống mới với tư cách là một người bạn, người tình và sau đó trở thành người vợ, người mẹ “trẻ con”.



1(4).jpg
10.JPG



Giải thích cho lý do chấp bút cho một kịch bản có nội dung “nhạy cảm”, Shekhar- biên kịch của bộ phim nói rằng: “Với tôi đó là một vấn nạn thực sự, cho đến bây giờ tảo hôn vẫn tồn tại ngang nhiên tại nhiều vùng quê ở Rajasthan. Tôi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ ngơ ngác trong những đám cưới, mẹ tôi cũng đã phải kết hôn khi mới 15 tuổi. Cho đến nay chưa có một ai trong làng điện ảnh tiếp cận một cách nghiêm túc với vấn nạn này”.



2(2).jpg
15.jpg



Vào ngày 21/7/2008, “Cô dâu 8 tuổi” với những góc cạnh khác nhau của nạn tảo hôn đã được chính thức khởi chiếu ở Ấn Độ và ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi ở quốc gia này. Hơn 1 năm sau khi phát sóng, “Cô dâu 8 tuổi” trở thành một trong những chương trình “nóng” trên hệ thống truyền hình cáp ở Ấn Độ, trực tiếp giúp Colors TV trở thành kênh truyền hình được xem nhiều nhất. Thành công ngoài mong đợi của “Cô dâu 8 tuổi” cũng từng khiếnbộ phim phải đối diện với lệnh cấm phát sóngvì Quốc hội Ấn Độ cho rằng, bộ phim mang tính tư liệu này đã đi ngược lại Hiến pháp vì tảo hôn đã bị cấm theo luật Ấn Độ, nghĩa là khi vấn đề xã hội nóng bỏng này đã được đưa vào luật thì sẽ không được phép thể hiện trên phim ảnh vì nó sẽ khiến nạn tảo hôn càng phổ biến hơn.Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối của người dân nơi đây, Quốc hội sau đó đã phải đưa ra phán quyết bộ phim vẫn có thể tiếp tục được công chiếu.



6(2).jpg
5(3).jpg



Dù gặt hái thành công vang dội nhưng Purnendu Shekhar chia sẻ, ông không muốn tạo ra một cuộc cách mạng gì ghê gớm mà chỉ mong sao “Cô dâu 8 tuổi” sẽ giúp mọi người có cái nhìn và suy nghĩ thật sự về vấn nạn tảo hôn, đặc biệt là những người dân nghèo tại các vùng quê- đối tượng chủ yếu của bộ phim. Đến nay, “Cô dâu 8 tuổi” vẫn là chương trình truyền hình duy nhất tại Ấn Độ đi sâu phản ánh một tệ nạn xã hội ăn sâu trong tiềm thức ở nhiều vùng quê nghèo.
Link Xem : xemphimtv. com/ phim/co-dau-8-tuoi
 
×
Quay lại
Top