Phim tình cảm hàn quốc : lửa hận tình thù

yeuviz4

Thành viên
Tham gia
16/12/2012
Bài viết
3
Mâu thuẫn nơi xóm chợBà Thạch trình bày lại vụ việc: bà kinh doanh vải ở nhà, gần chợ Yên Thế. Ngày 7/6/2005, một khách hàng là bà Mười vào cửa hàng của bà mua một xấp vải. Khi ra về bà Mười có đến khoe với người quen là bà Chín. Lúc này có cả bà Nguyễn Thị Hữu Hiếu (60 tuổi, trú đường Lê Đại Hành, phường Yên Thế), hành nghề kinh doanh chén, bát dụng cụ sành sứ cũng ở đấy. Nhìn vào xấp vải, bà Hiếu buột miệng nói với bà Mười: “Mua chi thứ vải nhà quê đó”. Một số người nghe được đã đến mách lại với bà Thạch, khiến bà cảm thấy rất khó chịu. Hôm sau, nhân đi mua trái cây ở gần cửa hàng bà Hiếu, nhớ lại chuyện hôm trước, bà Thạch ghé vào và nói với bà Hiếu: “Mỗi người buôn bán mỗi mặt hàng, sao bà chê vải tôi bán là nhà quê?”. Bà Hiếu to tiếng phản ứng lại rồi khích bác, hai bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ bà Hiếu lấy chiếc bình cắm hoa bằng sứ đang bày bán trong quầy đập mạnh vào đầu khiến bà Thạch ngã xuống đất, chiếc bình bể ra làm nhiều mảnh. Bà Hiếu tiếp tục cầm cổ bình bị vỡ tấn công vào tay, mặt và vào nhà lấy dao ra đe dọa bà Thạch. Bà con gần đó chạy đến can ngăn và đưa bà Thạch đi cấp cứu. Cùng lúc đó, công an phường đã đến đưa bà Hiếu về đồn lập biên bản.Bà Thạch cho biết thêm: “Gia đình tôi có đơn gửi cơ quan điều tra, đề nghị xử lý kẻ gây thương tích. Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku sau đó đã tiến hành điều tra vụ án, đưa tôi đi giám định tỷ lệ thương tật, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hiếu về hành vi cố ý gây thương tích...”. phim lua han tinh thu hay va hap dan Vào làm việc tại công ty mỹ phẩm Jay sau nhiều nỗ lực, thế nhưng Yun Hwa bỗng dưng bị mang tội làm gián điệp công nghiệp bởi bàn tay sắp đặt của Yu Ra. lua han tinh thu Đau khổ, tuyệt vọng nhưng Yun Hwa vẫn quyết tâm chứng minh mình trong sạch. Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Nghiệt ngã thay, bất hạnh vẫn chưa buông tha cô gái trong sáng này. tinh thu yeu luon co su thu ghet Khi biết Yun Hwa đi tìm người yêu,
 
×
Quay lại
Top