Phụ nữ trước và sau hôn nhân với món quà tặng 20-10

connhocly

Thành viên
Tham gia
10/10/2015
Bài viết
0
Phụ nữ là một sinh vật kỳ lạ, đây là kết luận của anh sau nhiều năm từ khi yêu nhau cho đến khi cả hai có với nhau đứa con gái đáng yêu. Và phụ nữ khi còn con gái và khi đã trở thành vợ người, mặc dù chỉ thêm một tờ hôn thú nhưng đối với họ chính là một cánh cửa vào thế giới khác.

Anh thường nghe phụ nữ nói, đàn ông trước và sau hôn nhân khác nhau, nhưng thực ra sự thay đổi của phụ nữ là đáng sợ hơn. Cụ thể thời còn yêu nhau cô nói:

- Anh không cần mua hoa chúc mừng 20-10 cho em đâu, thật lãng phí mà có để được lâu đâu.

91a3e068b53b77f9a75d8f601a386e4e635488834201620548.jpg

Phụ nữ trước hôn nhân luôn vừa ý với món quà tặng 20-10

Khi đó anh cảm thấy, mình thật may mắn mới yêu được người con gái biết suy nghĩ như thế, sau này cô sẽ là một người phụ nữ đảm đang. Nhưng sau khi lấy rồi, cô lại nói:

- Tại sao anh lại không mua hoa cho em? Có phải anh cảm thấy không cần thiết đúng không? Hay anh tặng hoa cho cô nào rồi?

Anh chỉ có suy nghĩ tiết kiệm thôi mà.

Khi yêu nhau, anh tặng cho cô chỉ là một món đồ nhỏ, cô đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng khi làm mẹ rồi, cô cầm món quà tặng cho vợ 20-10 rồi nói:

- Thời này rồi còn tặng những món đồ này chứ, cái này chỉ dành cho Bee (con gái chúng tôi năm nay 4 tuổi) chơi thôi! Thời nay thì phải tặng thời trang hay nước hoa chứ cho vợ chứ, anh chả tâm lý gì cả.

tai-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-lang-man-nhat-mien-phi-16.jpg

Phụ nữ trước hôn nhân lại tăng điều kiện về món quà tặng 20-10

Thời yêu nhau, khi đó, buổi tối anh sẽ dắt cô đi bộ công viên, hai người sẽ cũng nhau ghé một quán ăn nhỏ ven đường cùng nhau ăn rất vui vẻ. Còn bây giờ cô lại bảo:

- Ở nhà thôi, nấu ăn cho nó tiết kiệm, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ đâu. Còn nếu anh rảnh đi chơi như thế thì vào phụ em dọn dẹp đi, hôm nay ngày của vợ anh phải thể hiện đi chứ.

Và để làm vui lòng cô ấy, tạo không khí trong ngày này, tôi add những hình nền 20-10 ý nghĩa nhất ngày trước lên máy tính, điện thoại để thể hiện rằng mình rất để ý, rất quan tâm cô ấy. Kết quả cô ấy nói:

- Thẩm mĩ của anh bị xuống cấp à? Ai lại đi đem mấy cái ảnh từ thủa nào còn đem ra xài, anh không biết lên mạng mà tải về à.

Tôi nhớ ngày xưa cô ấy nói tôi là người rất lãng mạn, rất có tầm nhìn, những cái ảnh này sẽ tồn tại theo thời gian đấy.

Ôi phụ nữ, 20-10 năm sau phải thế nào đây?
 
×
Quay lại
Top