Phương thức giết người nào của hung thủ làm bạn sợ hãi và ấn tượng nhất?

linkinpark2011

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/5/2011
Bài viết
307
Hello Conan fan, mình có một chủ đề mini mún mọi người cùng khám phá.:KSV@08: Đó là những cách thức giết người của hung thủ trong mỗi vụ án. Trong 70 tập đã phát hành, tác giả đã miêu tả hành động sát nhân của hung thủ với rất nhiều phương thức khác nhau. Nào là dùng dao kéo, súng ống, thuốc độc, đá, gậy gộc, lửa, dây thắt cổ, nhảy lầu...Vậy phương thức gây án nào khiến bạn cảm thấy khủng khiếp và để lại ấn tượng nhất? Có thể đưa dẫn chứng để mọi người cùng tham khảo.:KSV@19::KSV@03:
còn mình thì ấn tượng với vụ án cây vĩ cầm ở tập 46. Hung thủ đẹp trai dùng lữa để thiêu chết ông bác và sắp đặt một cái bẫy để bà già nhảy lầu tự sát.:KSV@13:
 
Uả có vụ ghê rợn này sao ta sao mình không nhớ cà. ><
 
Bạn Luna có thể cho mình biết vụ bạn nói tập mấy đc ko =.=" Nghe có vẻ thú vị :D
 
Ấn tượng nhất là vụ án trên máy bay Shin vs Ran đi Los Angeles. HUng khí là cái gọng nâng ngực

Bạn Luna có thể cho mình biết vụ bạn nói tập mấy đc ko =.=" Nghe có vẻ thú vị

vụ này hung thủ dùng gọng nâng ngực ghim vào 2 nguyệt đạo sau gáy của nạn nhân, làm nạn nhân chết ngay tại chổ. Vụ án này lúc Ran và Shinichi trên máy bay đi NY :KSV@09:
 
em thì ấn tượng nhất là cái chiện ở viện bảo tàng (quên tình tiết rùi, người bị giết là ông giam đốc định mua cái bảo tàng đoá thì phải) ông già mặc bộ giáp sắt đâm vào cuốn họng ông giám đốc trong phòng địa ngục hay sao ấy, làm theo cách thức của bức tranh là dũng sĩ giết chết quái vật (xác chết ghê quá nên em hông giám coi lại nên quên mất tiu ......:KSV@08:)
 
khoái vụ dùng binh pháp Tôn Tử giết người cơ :KSV@09:. Chap đó c0i k0 đoán ra ai là hung thủ =.=
Vol 59 :KSV@08:
Nhanh như gió
Vô hình như bóng tối
Im lặng như cây
Bạo như lửa
Mạnh như sấm
Vững như đá
:KSV@10:

 
Trời, giết người mà "ấn tượng" gì Trung ơi! Nhớ nhất là vụ phím đàn loang máu, có anh giả gái để báo thù cho bố mẹ. Mỗi lần bản Sonate ánh trăng cất lên là có 1 nạn nhân bị chết nước tại cây đàn. Kết thúc cũng buồn nhỉ....Hồi nhỏ, đọc truyện Conan ban đêm, sau khi học bài xong, khoảng 10 giờ đêm, tắt hết đèn chỉ chừa đèn bàn (vì cả nhà đi ngủ), đọc tới cái tranh vẽ nạn nhân bị chết treo đong đưa ở thác (vụ Mỹ nhân ngư) hay vụ ông kia bị chết treo trong tơ nhện, sợ lém....Nhưng bây giờ thì hết sợ rồi....
 
Hì hì chẳng qua là bị ám ảnh bởi mấy kiểu giết người của hung thủ đó mà. Mà cái vụ binh pháp tôn tử của bạn Gakonsumin mình thấy hơi bị gượng gạo cứ như là sắp đặt ấy. chẳng qua nạn nhân chết do ăn may thui. người thì bị gió cuốn, người thì vô duyên bị điện giật, người thì bị ép treo cổ...thấy nó hơi gượng ép thế nào ấy.
bạn Lan Thanh nói đúng, hồi nhỏ mình cũng bị ám ảnh bỏi cái tập 11 ấy, đọc xong thấy rùng mình ớn lạnh
 
giống tui ghê
hồi bé đọc Conan tối nghĩ lại cảnh mấy người bị giết thì sợ ơi là sợ í
 
Nói ra sợ các bạn cười chứ hồi còn nhỏ mình xem Conan thấy ám ảnh, sợ hãi nhất vụ mà đang ngủ trong phòng tối thì bị giết ở tập 41 :KSV@08: Chắc sợ tối mình ngủ bị vậy thật :KSV@09: Ngoài ra còn có cảnh tên quấn băng ôm xác nạn nhân bay cái vèo qua cửa sổ nữa... thử mà mình nhìn thấy cảnh ấy xem.. ngất [trong khi chặt chân chặt tay lại không sợ :KSV@10:] Ấn tượng nhất hả, ừm, cách trói tay chân người khác rồi đặt bẫy để nạn nhân cầm cự hồi lâu mới chết trong tập 57 [hung thủ đỡ mất công ra tay-> ko faj cắn rứt lương tâm nhiều =))]... Chắc nạn nhân phải căng thẳng đầu óc lắm nhỉ, chết cái đùng xong có phải sướng hơn không :KSV@19:
 
Hì hì chẳng qua là bị ám ảnh bởi mấy kiểu giết người của hung thủ đó mà. Mà cái vụ binh pháp tôn tử của bạn Gakonsumin mình thấy hơi bị gượng gạo cứ như là sắp đặt ấy. chẳng qua nạn nhân chết do ăn may thui. người thì bị gió cuốn, người thì vô duyên bị điện giật, người thì bị ép treo cổ...thấy nó hơi gượng ép thế nào ấy.
bạn Lan Thanh nói đúng, hồi nhỏ mình cũng bị ám ảnh bỏi cái tập 11 ấy, đọc xong thấy rùng mình ớn lạnh

Đồng ý. Vụ này mình đọc hai ba lần mới tạm chấp nhận được. Nhưng phần so sánh với binh pháp tôn tử thì độc đáo :KSV@01:
 
'kết' cái vụ mà tập 72 hay 73 j` đó có phần môn đò của holme ý @@!
 
Hì hì chẳng qua là bị ám ảnh bởi mấy kiểu giết người của hung thủ đó mà. Mà cái vụ binh pháp tôn tử của bạn Gakonsumin mình thấy hơi bị gượng gạo cứ như là sắp đặt ấy. chẳng qua nạn nhân chết do ăn may thui. người thì bị gió cuốn, người thì vô duyên bị điện giật, người thì bị ép treo cổ...thấy nó hơi gượng ép thế nào ấy.

1. Giết người hàng loạt là thấy sợ g0y`
2. Thủ đoạn vs hiện trường thì so sánh vs binh pháp là 1 chi tiết khá độc đáo
3. Hung thủ ít xuất hiện hơn những nhân vật khác nên ít ai để ý tới
4. Có tính bất ngờ, khi đến phút cuối hung thủ xuất hiện cùng vs làng bên cạnh
5. Thực sự là mình k0 thể đoán ra hung thủ là ai nên thấy thú vị


:KSV@01:
 
mình ấn tượng phương thức giết ng` ở vol 20 vụ mấy ng` thành lập hội ảo thuật có cả Kid nhưng ko ai bik,còn sợ thì ko có vụ nào^^
 
mình thấy vol nào cũng hay cả nhưng ấn tượng nhất chắc là ở vụ " Ngôi nhà nhện ":KSV@16: vs vol 5 (cảnh nạn nhân pị phanh thay cơ thể... tối đó ko dám ngủ lun hix...hix ) :KSV@17::KSV@17:
 
em thì ấn tượng nhất là cái chiện ở viện bảo tàng (quên tình tiết rùi, người bị giết là ông giam đốc định mua cái bảo tàng đoá thì phải) ông già mặc bộ giáp sắt đâm vào cuốn họng ông giám đốc trong phòng địa ngục hay sao ấy, làm theo cách thức của bức tranh là dũng sĩ giết chết quái vật (xác chết ghê quá nên em hông giám coi lại nên quên mất tiu ......:KSV@08:)

ko phải cuống họng mà là yết hầu. kinh khủng:KSV@08:
 
haha,coi lâu rồi mà ko thấy sợ ở chap nào,hihi
 
Quay lại
Top