Toán Phương trình luyện thi đại học môn toán

Ghê ghê, dùng biện pháp tu từ độc thoại nội tâm, tự hỏi tự trả lời luôn cà:))
Thời chị là một câu giải hệ phương trình nè, một câu lượng giác nè, rồi câu Đại số tổ hợp C chập k gì gì nớ, nhớ mang máng :D
 
Thời chị là thời nào thế chị :))
 
em 2012 =)) chị ra trường lâu rồi nhỉ?
 
Bây giờ học sinh chúng nó có nhiều thứ để xem lắm rồi, em ngày xưa có biết máy tính là cái gì đâu, giờ đến lớp 9, lớp 8 mà thấy online suốt à ;)
 
Bây giờ học sinh chúng nó có nhiều thứ để xem lắm rồi, em ngày xưa có biết máy tính là cái gì đâu, giờ đến lớp 9, lớp 8 mà thấy online suốt à ;)

Người người onl, nhà nhà onl, do đó có những cái ảo:D
 
Bây giờ được cái là không như ngày xưa nữa chị nhỉ? sinh viên ngày xưa xem phim, nghe kể nó có như giờ đâu, ký túc, xóm trọ vui lắm, người người nói chuyện chứ giờ mỗi nhà 1 kiểu, trong mỗi nhà thì mỗi đứa 1 chỗ, 1 cái máy tính vùi mặt cả ngày, có lẽ thế, cuộc sống sinh viên ngày xưa nói chung là giờ có thì chắc chắn vui hơn nhiều :))
 
Bây giờ được cái là không như ngày xưa nữa chị nhỉ? sinh viên ngày xưa xem phim, nghe kể nó có như giờ đâu, ký túc, xóm trọ vui lắm, người người nói chuyện chứ giờ mỗi nhà 1 kiểu, trong mỗi nhà thì mỗi đứa 1 chỗ, 1 cái máy tính vùi mặt cả ngày, có lẽ thế, cuộc sống sinh viên ngày xưa nói chung là giờ có thì chắc chắn vui hơn nhiều :))

chị thấy SV thời chị với SV thời nay cũng vậy mà, em nói nghe cứ như chị đến từ thời kỳ đồ đá =))
 
Bây giờ được cái là không như ngày xưa nữa chị nhỉ? sinh viên ngày xưa xem phim, nghe kể nó có như giờ đâu, ký túc, xóm trọ vui lắm, người người nói chuyện chứ giờ mỗi nhà 1 kiểu, trong mỗi nhà thì mỗi đứa 1 chỗ, 1 cái máy tính vùi mặt cả ngày, có lẽ thế, cuộc sống sinh viên ngày xưa nói chung là giờ có thì chắc chắn vui hơn nhiều:))
Bây giờ em thấy không bằng ngày xưa =)) ông cùng phòng em, cả ngày cậy miệng chả nói câu nào đi học về cắm đầu máy tính, chỗ khác nhiều nhà cũng thế, với lại nhiều thứ nó khác nữa :))
 
Bây giờ em thấy không bằng ngày xưa =)) ông cùng phòng em, cả ngày cậy miệng chả nói câu nào đi học về cắm đầu máy tính, chỗ khác nhiều nhà cũng thế, với lại nhiều thứ nó khác nữa :))
Cái đó là do tính/nết của ông cùng phòng em ít nói chứ có phải do lỗi tại ngày nay:D
 
em không biết nói gì =))
 
nhưng mà mấy anh chị khoảng 87, 88 kể nghe như chuyện trinh thám vậy
 
=)) cái gì cũng vậy, mỗi người có một cách nghĩ thôi, chị thấy nó bình thường còn em thấy nó khác, khác khác khác nhiều lắm =))
 
=)) cái gì cũng vậy, mỗi người có một cách nghĩ thôi, chị thấy nó bình thường còn em thấy nó khác, khác khác khác nhiều lắm =))

Anh khác, em khác - Khắc Việt :D
Mà nghe nói em bận học thi/ăn hành gì dữ lắm sao giờ còn ngồi đây tán nhảm dzới chị dzậy =))
 
hành thì trường em nhiều, ăn nhiều cũng quen mà :))
 
×
Quay lại
Top