Qua Đèo Ngang chế

gold_vn2012

Thành viên
Tham gia
19/10/2012
Bài viết
7
Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu,
Nỡ sao lên giá, giết em đi.
Loay hoay vót vét vài đồng chót,
Sắp tới đem xe đổi lấy tiền.

Thấy giá xăng lòng như kiến cắn,
Đi học chẳng buồn lấy xe ra,
Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt,
Một mảnh trời riêng xăng với ta !!!
 
còn có cái khác nữa:
Bước tới nhà em bóng xế tà
Đứng chờ 5 phút bố em ra
Lơ thơ phía trước vài con chó
Lác đác đằng sau chổi lông gà

còn cái j nữa quên mát tiêu rồi
 
Ghê ghê, thơ Cách mạng thời xăng tăng giá, nhà thơ của phong trào Thơ Mới, trào lưu phản ánh hiện thực, hehe....Cũng được được, có điều nhả chữ chưa vần nha....
 
×
Quay lại
Top