Ran Mori_ My Angel

Yukari Mori

Thành viên
Tham gia
11/7/2014
Bài viết
22
Ran Mori_ My Angel

Tác giả: Yukari Mori

Thân tặng: Tất cả mọi người, fan Detective Conan nói chung và fan Ran Angel nói riêng ^^
13.jpg


Đây là 1 bài blog cảm nghĩ của em đối với Ran Mori (cuồng Ran ạ) Mấy anh chị đọc rồi nhận xét giúp em nhé! Đừng ném đá ạ T_T



Ran Mori.......

Nhân vật nữ trong bộ anime Detective Conan mà tôi vô cùng yêu quý.....

Cô ấy đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng....

Tôi mến Ran, từ xưa đến nay vẫn vậy, không thay đổi....

Chẳng hiểu sao tôi lại yêu Ran đến như thế....

Trong mắt nhiều người, cô chỉ là 1 cô bé bình thường, cuộc sống cô cũng chẳng có gì nổi bật.......... Nhưng trong mắt tôi, cô ấy thật phi thường!

Bởi...tình yêu của cô rất khác biệt_ cô... chỉ chờ đợi........có lẽ vì thế mà cô trở thành 1 nhân vật không thể thiếu trong lòng tất cả fan Ran chúng ta.

Có thể Ran không xinh đẹp (nhưng với tôi thì lúc nào cô cũng rất xinh đẹp), tâm hồn cô trong sáng, luôn hướng tới phái thiện....

Đối với tôi, Ran là người con gái tốt bụng, hiền lành, dịu dàng nhưng không kém phần cá tính...và tất nhiên.... Cô ấy xứng đáng có một người bạn trai tuyệt vời như Shinichi... Cũng như anh ấy xứng đáng có cô bạn gái như Ran vậy....

Ran mộc mạc, giản dị nhưng rất thanh cao...

Cô mang nét đẹp nữ tính theo chính cách của cô, Ran không quá chăm chuốt cho vẻ bề ngoài của mình, ăn mặc cũng không màu mè, không bao giờ làm kiêu... Nhưng tôi vẫn phải nói là cô rất ngốc....

Yêu 1 người mà luôn phải đợi chờ....chỉ đợi chờ mà thôi....ngốc thật....

Và đó cũng là 1 trong những lý do tôi yêu Ran.....


Ran mạnh mẽ, đa cảm, đặc biệt cô vô cùng chung thủy.

Cô chờ đợi không điều kiện, chờ đợi.... Chờ đợi 1 cách cô đơn như thế....

Biết làm sao được khi người cô yêu rất nhiều lại luôn khiến cô phải chờ đợi rất nhiều?

Nỗi buồn đó luôn tồn tại trong Ran..nhưng chẳng bao giờ cô thể hiện ra bên ngoài vỏ bọc tươi tắn hằng ngày cả...có lẽ cô không muốn bất cứ ai phải lo lắng vì mình... có lẽ vậy..............


Tôi tự hỏi, cô ấy sẽ chờ đợi trong bao lâu? Mãi mãi chăng? Thật đáng nể phục!...

Chờ đợi mòn mỏi như vậy, cô đã không ít lần kìm nén những giọt nước mắt
vào sâu trong... thế nhưng...chúng lại chảy ngược vào trái tim cô, tựa như những con dao sắc bén cứa vào trái tim mong manh đó vậy... Nhiều khi không cầm được nước mắt, cô chỉ dám khóc trước mặt Conan_thằng nhóc mà cô không hề biết đó chính là Shinichi...

Đau.... đau lắm chứ! bạn đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ran chưa? Nếu là người khác... có lẽ họ đã khóc thét lên đòi người kia quay trở về...

Thế nhưng Ran không hề làm vậy... Mỗi khi gọi điện cho Shinichi, cô chỉ tự an ủi mình bằng vài câu "Bao giờ cậu về hả?" hay "Giải quyết nhanh vụ án rồi về nhé, Shinichi"

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy Ran đáng thương thế nào.......

Vậy mà 1 số người lại nói.....

"Ran suốt ngày chỉ biết khóc lóc....
lúc nào cũng giả bộ khó khăn để Shinichi thương"

Rồi thì...

"Ran có gì đáng để được
gọi là thiên thần chứ, cô ta chỉ cứu Ai mỗi một lần thôi mà.....
có phải làm quá lên như vậy không? Vermouth thật thiên vị Ran mà..."

Và.....

"Con Ran chỉ biết đi đi lại lại, vướng chân Shinichi,
động tý là lấy võ ra dọa người khác để họ phải làm theo ý mình,
nói vài câu thôi đã được cho là Angel!"

=> Thật sự là các bạn chẳng hiểu gì về Ran Angel của chúng tôi cả! Sao? Những việc Ran làm, những lời Ran nói tuy không sắc bén như Haibara Ai...
Nhưng đối với chúng tôi...chúng rất sâu sắc, ý nghĩa đó!
Chúng tôi gọi Ran là Angel không hoàn toàn phụ thuộc vào tình tiết trong bộ truyện mà còn vì chúng tôi yêu chính con người của Ran.....
yêu từ tâm hồn bên trong của cô và nét đẹp dịu hiền bên ngoài...

Cô..... thật đúng là thiên thần trong mắt tôi........
59.jpg
Vững tâm lên nhé! Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười mà! My Angel......
59.jpg


55802115.jpg


.
.
.
.
_HẾT_



P/s: Em biết là nó không hay và còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua cho.............. đừng mang nó đi đâu nhé!?
 
Cái này bn đăng lên zing me rồi đúng không, mình thấy rất hay nhưng có một dòng mình cứ thấy nó sao sao.
Chờ đợi mòn mỏi như vậy, cô đã không ít lần kìm nén những giọt nước mắt vào sâu trong.
Chỗ này mình nghĩ là bạn phải ghi là Chờ đợi mòn mỏi như vậy, cô đã không ít lần kìm nén những giọt nước mắt vào sâu trong lòng.
Đó là ý kiến riêng của mình, mình vô cùng xin lỗi nếu bạn thấy khó chịu.
 
Ran Miyu đúng rồi, cái chỗ đó đó! Mình cứ thấy nó sao sao ấy ^^ Thanks vì đã góp ý giúp mình nhé! ^^
Thiên thần Ran Mori Cảm ơn ss nhiều nhé! Em sẽ cố gắng phát huy ^^
 
Ran Mori_ My Angel

Có thể Ran không xinh đẹp (nhưng với tôi thì lúc nào cô cũng rất xinh đẹp), tâm hồn cô trong sáng, luôn hướng tới phái thiện....

Câu này lỗi ngữ pháp nha bạn, Có thể ... không thì sau đó sẽ có một câu gì đó trái ngược, bạn sử dụng câu "nhưng", có điều câu này lại để trong ngoặc, và lặp từ (câu dùng trong ngoặc thường có tác dụng bổ sung). Điều này khiến vế sau trở nên khó hiểu, vì nó không liên quan tới vế trước.

Không phải tớ bắt bẻ đâu, nhưng lỗi này khiến câu văn ấy trở nên lúng túng và không trôi chảy :)

Bạn có thể sửa lại thành: "Có thể Ran không xinh, nhưng đối với tôi lúc nào cô ấy cũng rất đẹp. Ran còn có một tâm hồn rất trong sáng và thánh thiện. "

Đại loại là thế. Một bên nói về vẻ ngoài, một bên nói về tâm hồn, bạn nên tách ra làm hai câu hoặc tìm cách viết cho nó hòa hợp hơn :)

Ran Mori_ My Angel

Đối với tôi, Ran là người con gái tốt bụng, hiền lành, dịu dàng nhưng không kém phần cá tính...và tất nhiên.... Cô ấy xứng đáng có một người bạn trai tuyệt vời như Shinichi... Cũng như anh ấy xứng đáng có cô bạn gái như Ran vậy....

Cái này là lỗi lạm dụng dấu ba chấm mà tớ từng nghe có người hạch sách rồi đấy. Dấu ba chấm thường hay dùng trong cảm nhận, nhưng câu này của bạn thì không cần nhé. Nó tạo cho câu văn có cảm giác rườm rà, ngập ngừng, ko dứt khoát :) Bạn hoàn toàn có thể bỏ hết dấu ba chấm bên trong, chỉ giữ lại dấu ba chấm cuối cùng sau chữ "vậy"

Phần về sau thì ngoài một vài lỗi câu nho nhỏ ra thì cảm xúc của bạn rất tốt. Bạn trích dẫn lời antifan thì nên tránh mấy câu tục tục kiểu gọi "con Ran" đi, haha, dù tớ biết làm gì có antifan nào có văn hóa, nhưng bạn không nên để nó vào, sẽ làm xấu mặt tiền bài cảm nhận của mình, tội gì phải thế :KSV@09:
Tớ rất thích mạch cảm xúc của bài này. Nhiều câu phía sau bạn viết rất hay, rất đúng :KSV@03:

Ví dụ như.:

Ran Mori_ My Angel

Nỗi buồn đó luôn tồn tại trong Ran..nhưng chẳng bao giờ cô thể hiện ra bên ngoài vỏ bọc tươi tắn hằng ngày cả...có lẽ cô không muốn bất cứ ai phải lo lắng vì mình... có lẽ vậy..............

Nếu bạn đổi dấu ba chấm giữa đó thành dấu phẩy thì tuyệt vời, sẽ làm cảm xúc trở nên trôi chảy hơn. Có cảm xúc tất nhiên là quan trọng, nhưng không thể thiếu cách viết để truyền đạt cảm xúc đến mọi người nữa :KSV@01:

Ngoài ra, tip nhỏ của tớ là bạn nên chèn hình vào trong bài cảm xúc để thêm phần "nhìn". Haha, tip nhỏ thôi. Nhìn cả bài toàn chữ khéo người ta ngại đọc, có hình để ngắm thì tội gì :">

P/S: Tự dưng nổi hứng nên moi móc hơn ngày thường xíu, mong bạn không phiền lòng :KSV@08:
Rất mong bài cảm nhận mới của bạn về Ran, tớ thật sự rất thích những bài review có cảm xúc mạch lạc như vậy. Phải nói là nó rất trùng hợp với những cảm xúc về Ran trong tớ :KSV@12:
 
Hamano Michiyo Đầu tiên, cảm ơn bạn vì đã nhận xét chi tiết cho tớ, đọc đi đọc lại vẫn thấy nó hơi lạm dụng dấu 3 chấm thật :D lần sau tớ sẽ cố gắng sửa để có những bài cảm nhận tốt hơn! Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Còn về chèn hình thì....muốn lắm nhưng lười ^^ sẽ cố khắc phục mà =)
 
Hehe, tớ hóng bài review mới của bạn, hy vọng nó sẽ dài và còn hay hơn nữa :))
 
có cái bình luận
"Ran có gì đáng để được
gọi là thiên thần chứ, cô ta chỉ cứu Ai mỗi một lần thôi mà.....
có phải làm quá lên như vậy không? Vermouth thật thiên vị Ran mà..."
Thấy khó chịu thiệt đó, 1 lần là coi như có thể người ta chết lun. Còn khóc thì có phải khóc vs shinichi đâu mà là conan mà, thấy Ran coi vậy mà còn dám khóc, Ai chỉ biết giấu nước mắt, còn mềm yếu hơn kia. Còn Vermouth nghĩ angel(Ran) là do suy nghĩ của cô trong sáng và thánh thiện, cộng với lòng tốt bụng bao dung thôi.
à mình chỉ rỗi hơi nói thêm vài câu cho vui thôi nha, không nnói về bài của bạn. Bài bạn viết hay đó. Cố lên
 
cunhiho Muốn phản bác lại lời anti-fan thì có vô kể bạn ạ, chẳng qua dù bạn nói đúng hay nói sai thì chưa chắc chúng nó đã nghe, nên thường tớ chán chả buồn nói, ko muốn mất thời gian đi nói với những kẻ ấy = ="
Người gọi Ran là Angel là Ver, đứng từ vị trí Ver, cô ấy hoàn toàn có thể gọi Ran là Angel. Vì Ver là người phụ nữ nửa chính nửa tà, như lời Jody với Akai nói thì chính là trái táo thối. Cô ta đã mục nát tận xương, có động lòng trắc ẩn với ai thì cũng không thể thay đổi bản chất và những việc ác độc mình từng làm. Với người như thế, chẳng có gì khó hiểu khi cô ta gọi Ran là Angel hết, vì thứ ánh sáng ở Ran chính là điều mà Ver không bao giờ có được.
Thiên vị cái beep = ="
 
Mỗi lần đọc bài viết về Ran hay Shin, hay cả hai, thì đều cảm thấy một tình cảm rất mộc mạc, mãnh liệt và chân thành, dù có thể lời văn ko hoa mỹ lắm, trình bày cũng còn nhiều sai sót. Nhưng với một lá thư gửi cho người mình yêu mến thì chân thành mới là quan trọng nhất đúng không? ^^ Chứng tỏ trong rum này mấy bạn fan thật sự của Ran vs Shin rất nhiều ha! Dù mình không thực sự là fan của hai người này, nhưng cũng cảm nhận đc tình cảm đó.
Mấy cái cmt thiếu não kiểu đó ở đâu chẳng có, đúng như bạn Michiyo nói, có đáp trả lại thì tới Tết cũng ko xong. Chỉ cần bản thân mình hiểu rõ thần tượng của mình là quá đủ rồi.
 
masquerade Đau buồn nhất là tớ ngồi cmt đáp trả dài lê thê, các bạn ấy reply lại chả lan quyên mới buồn. Nói thì phải có đứa nghe, không thì nói làm gì :Conan19:. Tớ cmt một đằng, các thím ấy lại đáp một nẻo.
Để giành thời gian đi xem phim Conan và ngắm ShinRan còn vui hơn :Conan05:
 
Yukari Mori. T mới lên đây xem thôi để ủng hộ cho bai cảm nhận về Ran của chị Momo 0_O thấy bài này quen quen đặc biệt chấm nhiu ^_^
 
Mọi người đừng spam nữa! Không em Satan_Santa và bạn chiho sẽ xóa hết đi đấy!
 
Hiệu chỉnh:
Không sao đâu em! spam thì không ai cấm, nhưng đôi khi đừng lạm dụng nó nhiều quá! Em không muốn topic của mình đầy những comment spam đúng không nào!;)
 
Quay lại
Top