[ Review ] Này chớ làm loạn

NuuNuu

Thành viên
Tham gia
23/6/2013
Bài viết
25
859718_578396792173576_618550407_o.jpg
- Doãn Tắc - Người con trai diệu kì

Tôi đã được đọc rất nhiều tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc.Mỗi lần đọc một truyện, tôi lại có những cảm hứng so sánh khác nhau về các nam chính. Khi đọc " Này, Chớ làm loạn" , tôi vô cùng ấn tượng với Doãn Tắc với tên đồng âm " dâm tặc" của anh ấy. không phải “đại thần” trời sinh IQ hơn người, dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, oai phong lẫm liệt. Anh cũng không làm Tổng tài hay đại ca xã hội đen gì cả. Anh không mang vẻ nam nhân “lạnh lùng” như nhiều nam chính trong truyện khác. Doãn Tắc chỉ là một anh chàng bình thường, có duyên và hài hước. Trước kia anh đã có một cuộc sống khó khăn: cha mất, tất cả tài sản rơi vào tay mẹ kế, anh phải nghỉ học để đi làm việc. Anh đã phải đi làm những công việc chân tay vì không có bằng cấp. Khi anh có được chút tài sản của người cha quá cố, Doãn Tắc đã dành số tiền đó để mua nông trường. Anh cũng đã mở được quán " Thực" và Tùy Tâm Uyển" cho người chị gái Doãn Ninh của mình. Nhưng việc điều hành nhà hàng không được nhưng anh mong muốn. Doãn Tắc đã kể với Cao Ngữ Lam - nữ chính:" "Lúc đó anh ở thời kỳ đứng giữa ngã ba đường. Nếu anh đóng cửa nhà hàng và quán của chị gái anh, anh sẽ chẳng cần lo đến chuyện tiền nong. Nhưng tình hình của chị gái mới khá hơn một chút, Nựu Nựu gần hai tuổi, là lúc bi bô tập nói rất đáng yêu. Chị anh vừa chăm sóc con nhỏ lại vừa lo bán quán, chị ấy bắt đầu có mục tiêu cuộc sống. Bây giờ chị ấy sống vui vẻ chứ mấy năm trước chị ấy luôn khiến anh lo lắng.Anh đã mất đi bố mẹ, không thể mất cả chị ấy".Doãn Tắc quả thật là một chàng trai yêu thương gia đình, không để ai phải cảm thấy thất vọng cả. Anh lang thang đây đó và đã gặp được Cao Ngữ Lam đang trong tình trạng say xỉn.Hai con người,mỗi người một tâm trạng.Họ cùng ngồi uống bia, kể chuyện của mình.Chính Cao Ngữ Lam nói: "làm cho những người khách đến nhà hàng không phải để ăn cơm mà là làm đại gia (bề trên). Hơn nữa đại gia không phải người nào cũng có thể làm, có tiền cũng chưa chắc làm được, anh phải bắt bọn họ xếp hàng, khiến bọn họ khó khăn lắm mới ăn nổi một bữa" . Có lẽ từ giây phút đó, anh đã yêu Cao Ngữ Lam. Cô đã mang lại " làn gió mới" trong tâm hồn anh. Ba năm sau, anh lại tình cờ gặp gỡ cô. Anh hài hước tìm cách để cô để ý tới mình: bày trò trêu trọc cô, man đầu- chú chó của anh và Nựu Nựu quấn quýt lấy cô, khiến cô từ từ trở thành một thành viên của gia đình mình lúc nào không hay. Tình cảm của Doãn Tắc dành cho Cao Ngữ Lam không xô bồ, nhưng chan chứa nhiều cảm xúc đặc biệt. Lúc Cao Ngữ Lam bị một ông giám đốc sàm sỡ, anh giúp cô tự tin đối mặt với hắn và đánh tên đó. Khi cô buồn, anh đưa cô đi hóng mát và trao nụ hôn đầu tiên của hai người..Khi yêu anh chiều chuộng cô, thích hôn cô, lấy lòng bố mẹ cô...Hay đến khi anh cùng bác sỹ Mông Cổ "dùng võ mồm" để lấy lại công bằng cho Lam Lam trong buổi họp lớp do một kẻ hay ghen tị người khác như Tề Na...Nhưng đặc biệt là tôi thích cảnh anh cầu hôn Lam Lam :" Doãn Tắc trao hai bó hoa cho Cao Ngữ Lam, sau đó anh cầm hộp nhẫn giơ hai tay rồi quỳ một bên đầu gối xuống đất. Doãn Tắc ngẩng mặt nói với Cao Ngữ Lam: "Tiểu thư Bánh bao, em là cô gái
đáng yêu nhất xinh đẹp nhất trong lòng anh, cả ngày lẫn đêm anh luôn mang nỗi nhớ tương tư về em. Một khi em vẫn
chưa trở thành người vợ pháp định của anh, anh đều ăn không ngon ngủ không yên. Anh hứa sau này nhất định sẽ khiến em ngày ngày vui vẻ, ngày ngày ăn
những món ngon, nấu cơm rửa bát anh tự nguyện làm hết. Em gả cho anh, quản lý túi tiền của anh, giám sát th.ân thể anh, thúc giục anh kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta được không em?" Tôi vô cùng ấn tượng và nghĩ rằng nếu mình là Cao Ngữ Lam, mình cũng sẽ cảm động mà đồng ý thôi...
Tôi thích Doãn Tắc vì có các điểm mà rất nhiều nhân vật nam chính khác không có được. Anh như một điều kì diệu, là niềm mơ ước của biết bao cô gái....


Người viết: Vân Anh
.
Nguồn: https://www.facebook.com/ThuVienNgonTinh
 
×
Quay lại
Top