[Review] Phim Annabelle

TiChuotBmt

Thành viên
Tham gia
9/9/2014
Bài viết
50
Không biết post vô mục này đúng không, có gì Ad chuyển giùm.
Bữa nay rảnh ruồi đi xem phim, không thèm xem trailer luôn vì nghe đâu cuối tuần này là suất chiếu cuối ở galaxy. Xem rồi thấy có mấy điểm này nè:
- Annabelle hút khách bởi cái tên đã trở thành thương hiệu: Đủ sức ám ảnh. Tính logic, bối cảnh, diễn xuất hoàn toàn không có gì chê. Diễn viên luôn rất toẹt vời :KSV@04:. Phim vẫn làm nhiều người xem nhắm mắt, bịt tai, hét Éo Éo. Về cơ bản vẫn là lý giải nguồn gốc búp bê quỷ ám, bản thân nó chỉ là một cầu nối của một nhóm tôn giáo gọi là Những tín đồ của Ran - mong muốn triệu hồi ác quỷ. Phải cần linh hồn con người tự nguyện. Nhưng:
- Mia: người vợ - nhân vật chính, phải trải qua nhiều nỗi khiếp sợ khi mang bầu, khiến người xem cùng căng thẳng nhưng chưa đến mức phải nín thở, đổ mồ hôi hay che mắt hí hí.
- Búp bê Annabelle phải chăng chỉ mới bị phù phép nên chưa có khả năng làm người xem đứng tim :)) , kiểu ờ thì "con búp bê nhìn sợ he" chứ không phải " Á Á Á nó kìa nó kìa"
- Người chồng: Có lẽ nên đẩy lên cao bằng tình huống không tin người vợ, cãi nhau chí chóe hay chịu một tác động gì đó, rất dễ thỏa hiệp, cũng như khiến người xem dễ chán.
- Người phụ nữ da đen: cần có vai trò quan trọng hơn, dẫn dắt nhiều hơn thay vì là một người tốt, khuyên bảo rồi cuối cùng ôm búp bê hy sinh thân mình. Câu chuyện về tai nạn và đứa con đã chết chưa đủ gây ấn tượng người xem thay vì một câu chuyện hồi tưởng về việc quỷ ám.
- Cuối cùng, khi màn hình phụt tắt, đèn rạp chiếu sáng, vang lên tiếng thở dài theo kiểu: Ơ, chỉ vậy thôi à? Annabelle đấy à :KSV@15: Không chịu đâu, trả sự háo hức lại đây.
 
bạn mình sợ ma mà coi phim này cũng bảo ko sợ thì đủ biết rồi
nó so sánh bằng Haunt, mà haunt thì mình ngồi coi 15p thì đoán đc hết nội dung còn lại và cười nguyên buổi vì con ma xấu mù :v
phim đc trông đợi vì ăn theo The conjuring thôi :v
 
nho nghe mọi người review thì không muốn xem nữa :D
 
hajj, sợ chẳng qua vì con búp bê đó xấu quá. Còn đâu thì chẳng có gì. Kết mỗi việc gia đình đấy cả vợ, chồng, con đều đẹp
 
Cuonlennho Chính vì cái review ấy ta mới dám đi xem =))
 
có ghê không các bạn ? mình định đi xem mà các báo nói ghê dữ lắm. Mình có một thằng bạn. Coi phim hài cũng không cười, coi phim ma cũng không la. Định rủ thằng này đi coi chung cho đỡ sợ
 
Một góc nhìn khác về cuộc đời Anna béo =))

IMG_3402691253323_1.jpg
 
nếu nói nỗi ám ảnh kinh hoàng phần 2 k hay = phần 1, mà theo mình thấy thì phần 1 k hay = insidious
mn có thể xem phim ' insidious ' cả 2 phần
nho fanfic của em là kết hợp của insidious và Harry potter :KSV@05: em nghiền 2 phim này ghê
 
  • Thích
Reactions: nho
Thớt nói thế thì bữa nào xấu trời đi coi vậy :3
 
Chỉ cần nhìn con ma thôi, k cần xem trailer cũng biết nó có đáng sợ hay không :))
 
×
Quay lại
Top