Rùng rợn nghi thức thử làm... người chết

PhuongLe226

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/9/2012
Bài viết
88
Đây là hoạt động không dành cho những người yếu tim!

Bạn đã bao giờ tưởng tượng được việc “trải nghiệm” cái chết và hình dung những nghi lễ trong đám tang của…chính mình? Một nhóm sinh viên nữ ở Trường Y Jen-Teh, Đài Loan đã được tham gia tổ chức tang lễ cho bản thân để tìm hiểu và nhận ra ý nghĩa cuộc sống.

121102death1-7d33e.jpg

10 nữ sinh được tham gia vào tang lễ giả của chính mình.

10 sinh viên tham gia sự kiện đặc biệt này dưới sự giám sát chặt chẽ của các giáo sư. Trong tang lễ, họ đã được mặc “quần áo” dành cho người chết, được quấn trong các tấm vải liệm, được yêu cầu viết di chúc và đọc to trước khi được “chôn” trong một quan tài trong 10 phút. Rất nhiều sinh viên đã không giữ được bình tĩnh và bật khóc khi trải nghiệm những giây phút tưởng như là cuối cùng trong cuộc đời.

121102death2-7d33e.jpg
Họ sẽ được đọc ước nguyện cuối cùng.

121102death3-7d33e.jpg

121102death4-7d33e.jpg



Sau đó, những người tham gia sẽ "được" chôn trong quan tài trong vòng 10 phút.

Nhiều người cho rằng ý tưởng này xuất phát từ “nghi lễ quan tài” của Thái Lan (nghi lễ này còn từng được chuyển thể thành một bộ phim kinh dị nổi tiếng), trong đó người tham gia sẽ được “tẩy sạch” quá khứ của mình và sẵn sàng cho một cuộc sống mới.

121102death5-7d33e.jpg


Nghi thức này chắc chắn không dành cho những ai "yếu tim".

121102death6-7d33e.jpg


Sau khi buổi lễ, các sinh viên tham gia đã tuyên bố rằng họ cảm thấy “được sống” là một điều thật tuyệt vời và từ nay họ sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình hơn

:KSV@20::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top