Sài gòn mùa đông

ranjeny

Bình yên
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
460
Sài gòn mùa đông
Thì ra Sài Gòn cũng có mùa đông
Thành phố lên đèn khoảng không màu nắng
Hết mùa mưa, đêm chìm trong phẳng lặng
Đèn đường khẽ gió hắt hiu.

Có nghĩa gì đâu vắng anh - nắng chiều
Đông cũng không buồn nếu thiếu ai ở đó,
Giống như mùa xuân vắng đi vài cây cỏ
Cũng chẳng nghĩa lí gì đâu.

sai-gon-mua-dong.jpg


Mùa nào cũng thế nếu ta chẳng cần nhau
Xuân hạ thu đông, mùa sang mùa
Tay anh nắm một bàn tay khác
Dăm chiếc lá vương, tiếng đông khô xào xạc
Khẽ dặn lòng man mác chút rồi thôi.

Mùa đông mà, ai chẳng lạnh đôi môi
Vài ngón tay tự đan nhủ lòng mình cũng ấm
Mùa đông thôi – Sài Gòn người cô đơn nhiều lắm
Người yêu người âm thầm bỏ nhau đi.

Theo Blogradio
 
×
Quay lại
Top