Sài Gòn ngày mưa, con nhớ ba mẹ...

Miko chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
1.266
Guu.vn - Con vội vã về với căn phòng trống chờ ánh đèn, về với một mình im ắng, không đợi chờ, không mâm cơm nóng hổi, nước mắt con chảy dài hòa vào mưa, mặn đắng từng giọt đều in hằn hơi ấm năm xưa, hồi còn đạp xe tắm mưa, hồi ngoác miệng cười chẳng vướng bận

Sài Gòn có lẽ cũng sắp vào những cơn mưa, nắng đó rồi mưa ngay, đường đổ bốc hơi đất nghe khen khét, con nhớ về má về ba, nơi con sinh ra

Sài Gòn những ngày này bất chợt khiến con nhớ đến nhà mình da diết, co chân lên cao chút để né hạt mưa nặng tấp vào gấu quần, tay vẫn nắm hờ gas, mắt cay xòe, con chạy chậm hơn khi thấy ai nấy đều hối hả về với gia đình, ba mẹ đón con, dập dìu cần mẫn, người người lũ lượt cho những bộn bề vào cuối ngày mà...bỗng dưng con chạnh lòng đến nghẹn họng

Con vội vã về với căn phòng trống chờ ánh đèn, về với một mình im ắng, không đợi chờ, không mâm cơm nóng hổi, nước mắt con chảy dài hòa vào mưa, mặn đắng từng giọt đều in hằn hơi ấm năm xưa, hồi còn đạp xe tắm mưa, hồi ngoác miệng cười chẳng vướng bận.

me
cd24810bf6ca9ce8996c0bb2830abfdb7e16a633.jpg

Đến nhà, " tắm lẹ đi không cảm lạnh con", hồi đó, có bao giờ thấy ấm lòng đâu, chỉ kêu la đói bụng tắm thật nhanh rồi phi lên cho thỏa cơn đói, chẳng bận lòng

Còn giờ đây, con thấy lạnh với tiết trời, lạnh với lòng người, con trở về dẫu đẫm mưa be bét thì cũng chẳng một lời nhắc nhở, ôm lấy bờ vai run rẩy chẳng buồn bước vào trong nỗi cô đơn đó đang hiện hữu xâm chiếm lấy cơ thể co ro của con bây giờ.

Con nhớ nhà, nhớ ba nhớ má, nhớ tất cả những thứ bình thường, nhớ hơi thở với nhịp chân đi đứng vô thường

Lòng quặn lại, ngẹn tận họng, bao lâu con nếm những thứ đắng cay, mong một ngày trở về với đỗi bình thường, bữa cơm nóng đợi sẵn có ba có má, những hằn học than ôi thời tiết của má, tiếng tằng hắng của ba phía nhà trên, bây giờ với con, canh cơm dẫu nóng cũng lạnh lẽo trong lòng

Người ta vẫn cứ tấp nập với bộn bề, con vẫn đi, vẫn nước mắt hoà lấy nước mưa, nhớ về hơi ấm, nhớ về quan tâm, nhớ về trời mưa ở nơi đó và nơi đây, cũng thế, cũng lạnh nhưng, nơi này con sống không thấy hơi ấm đó nữa, rùng mình run lên đưa hờ bàn tay hứng nước rồi siết nhẹ lại vào trong. Mưa lạnh...

Theo Guu.vn​
 
×
Quay lại
Top