Sắp ra mắt gia đình anh, nhưng không biết nấu ăn

ngoc.nn

Thành viên
Tham gia
3/7/2014
Bài viết
6
Năm nay mình đã 21 tuổi, người yêu mình chuẩn bị dẫn em về nha ra mắt gia đình (tức là qua chơi với ba mẹ anh ấy thôi, chứ chưa cưới xin gì đâu). Nhưng tự nhiên mình cảm thấy tự ti lắm, do mình cũng bận nhiều công việc đi học, đi làm thêm nên cũng ít có thời gian để nấu ăn, mình tự thấy mình nấu ăn không được tốt, ba mẹ, bạn bè kể cả người yêu thỉnh thoảng cũng chê tài nấu ăn của mình. Không biết có ai biết trung tâm nào dậy nấu ăn tốt, có thể tư vấn giúp cho mình được không?
 
Sắp ra mắt thì chị nghĩ giờ em cũng ko kịp đi học nấu ăn nữa.
Khi đến chơi, em có thể vào phụ cv bếp núc vs mẹ ny em, như 1 cách làm thân.
Đại loại như là"con phụ bác nhé, bác cần con giúp gì ko?", hay là "con vụng lắm, bác chỉ con làm vs" nói 1 cách vui vẻ ^^ vừa có thể hỏi chuyện, vừa có thể học hỏi thêm về khẩu vị hay cách nấu ăn của bác gái.
Vs lại lần đầu ra mắt, em cũng chưa biết gia đình ny em ăn uống thế nào, biết chi mà nấu? , thì tốt nhất là làm "thợ phụ" thôi. :P
 
Lan Thanh em thấy có nhiều bác gái còn có chiêu "thử con dâu" nữa cơ chị ạ =.=!
 
Nhưng nhiều bác muốn mình là nhất cơ... Thế nên chạy lăng xăng phụ việc hoặc học món nào đó nhẹ nhẹ như mấy món nộm hoặc đại loại thế, có món của riêng mình, mà không làm bác gái bên nhà phật lòng ;)
 
Thêm cái nữa là em có thể lôi người yêu em ra "tra khảo" nhẹ nhàng về cách ăn uống và sở thích của ba mẹ anh ấy :3 để tránh những hành động thừa gây phật ý nữa nhé :P
Em nên mua 1 bó hoa tươi đến cắm.
Gì chứ lần đầu ra mắt cũng "căng" đó :D
 
*bay vào*
Ầy, muôn đời vạn sự khó khăn.. Đúng là còn phụ thuộc vào cậu trai ở giữa xử trí ra sao nữa... Không khéo còn làm bác gái ác cảm với người yêu ấy chứ!
 
Lần đầu tiên mình nhà ny cũ là mẹ bạn ý bảo nấu thử mấy món xem sao :)
 
tùy nhà trai nữa...có mẹ chồng khó tính đến nỗi thấy con dâu vụng về là đã tối sầm mặt rồi, thế thì ai dám mon men lại hỏi :D. Để bảo đảm an toàn thì có thể đi học 1 khóa cho tự tin tí xíu
 
:) may là nhà bạn trai mình dễ, nên mình chỉ phụ tí xíu mà cũng ko bị nói. Haiz...dù vậy nhưng cũng phải ráng đi học hỏi thêm. Nếu ko mai mốt cưới về lại khác bây giờ, lúc đó có mà chết :(. Mấy nhỏ bạn cứ rủ đi học làm bánh chung, bên trường Á Âu mà cứ lười đi thôi
 
×
Quay lại
Top