Ảnh Sắp tết ko có gì cả, tặng đồng bào ksv mẫu chuyện vui

Ảnh tổng hợp

mr.ngocchieu

ế trong tư thế ngẩng cao đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/8/2011
Bài viết
939
:KSV@06:Chuyện là thế này, tết tới rồi mà ông bà già mình chưa gửi tiền mua vé xe về quê, buồn quá lên thăm cố nhân ở "truongxua.net" không ngờ đang buồn mà đọc xong té lăn ra lun.

chuyện xảy ra như sau :






Trên chuyến xe lam chiều, có một anh chàng ngồi cạnh ghế của một cô gái. Bỗng nhiên anh chàng đau bụng muốn "đánh rắm". nhưng sợ quê, nên anh cắn răng nín.
Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát câu:"Đôi bồ câu trắng bay về đâu?"
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: "Chít, chít".
Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp:"Đôi bồ câu trắng bay phương nào?"
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít".
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
- Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
:KSV@05:
 
mấy đứa bạn kể sao mình coppy nguyên vậy đó, có những mem thoáng thì cười hả hê vui phết, còn những mem "khó tính" lại ném đá ko thương tiếc, haizz
thui dù sao thì ng ta cũng có câu
"lời nói chẳng mất tiền mua
lựa lời mà nói cho lòi tiền ra"
mình chỉ quan niệm sv thì cháy hết mình thui, cứ đón chào mọi thứ
 
:)) cũng thường thôi!
 
hahahahahahaha.......................
bình thường thui chẳng có j nổi bật!:KSV@02:
 
×
Quay lại
Top