Sau cơn mưa trời lại nắng

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Đoạn đường vắng mình em, một chút nắng, thêm một chút gió của ngày sau cơn mưa khiến lòng chất chứa nhiều điều...


Sau những ngày mưa dài, nắng đã lên, cái khoảnh khắc sau cơn mưa trời lại sáng khiến lòng người nhiều xốn xang. Em một mình xuống phố, quay lại con đường xưa, tròn một năm ngày quen anh, một năm cùng anh đi trên con đường này. Mỗi lần muốn được thả hồn theo gió, muốn chạy trốn hay suy nghĩ điều gì em lại tìm đến đây.
Em gọi nó là con đường kỷ niệm vì với em nó đặc biệt. Nó gắn với những tháng ngày vui vẻ, thoải mái nhất với anh. Không có anh, em không biết đến con đường này và không còn anh, em không còn đi trên con đường này. Đường xưa giờ đã có nhiều điểm khác, cây cầu nhỏ không tên bắc qua đoạn sông, ao, hồ hay rênh rạch... đã thay màu sơn mới, một cây xăng ven đường đóng cửa không còn đón khách nữa. Quán chè mỗi chiều đi làm về thi thoảng anh em mình ngồi chén thì vẫn còn, cái quán nhỏ nằm ngã ba đường, đơn sơ mà anh vẫn thường bảo kiểu quán chè quê, anh rất thích. Đúng là tìm được mấy chỗ như thế này giữa lòng Hà Nội, không đông đúc, ồn ã người xe, có cây cỏ, bụi rậm, cánh đồng, nghĩa trang như nơi này.
con_duong.jpg
Đoạn đường vắng, có mình em trên đường, một chút nắng, thêm một chút gió của ngày sau cơn mưa khiến lòng chất chứa nhiều điều, có cái gì cay cay nơi mí mắt em. Đâu đó là hình ảnh của anh và em, là những câu chuyện tếu táo đùa vui trên đường của hai anh em. Em đang hoài niệm hay nối tiếc điều gì chăng?
Hoài niệm thì chắc chắn rồi, em vẫn thường hay như thế mà, cái gì là kỷ niệm qua đi trong đời em đều nhớ rất rõ bởi cuộc đời mình, em đâu dễ thân thiết với nhiều người đến thế. Nhưng hối tiếc thì em không xác định rõ, em tiếc anh hay tiếc cho những tình cảm đẹp mà mình đã vỡ tan? Mà đó có phải là tình cảm đẹp không, nhiều lúc em thấy hoài nghi về điều đó, những cũng có lúc lại thấy tha thiết với nó.
Chẳng biết nữa, thế nên không biết có phải là hối tiếc hay không? Chỉ thấy rằng, giờ anh đã xa rồi, giữa em với anh là một khoảng cách lớn, cái khoảng cách của lòng người không bao giờ lấy lại được.
Anh bây giờ ra sao nhỉ? Gầy hơn hay béo lên, anh còn sống ở chỗ cũ không, anh làm những gì... cuộc sống của anh bây giờ chắc có nhiều thay đổi, nhiều thứ mới, nhiều điều lo toan, nhiều việc phải làm và thêm nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè hơn so với lúc quen em.
Ngày hôm nay anh ở đâu, anh làm gì... đã có thời mọi thứ ta đều chia sẽ với nhau hàng ngày. Giờ cảm giác xa quá!
 
×
Quay lại
Top