Sau một cuộc tình - "ĐAU"

Tham gia
22/7/2014
Bài viết
0
GỬI AI?????
Mình xa nhau thật rồi, xa nhau lâu lắm rồi, xa đến nổi mà giờ em đã cảm nhận được cái sự thật phủ phàng đó. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc này bởi em là một người đơn giản, mọi việc em đều suy nghĩ đơn giản. Em đã từng nghĩ rằng khi em yêu ai và người ấy yêu em rồi thì sẽ chẳng có việc chia tay đâu. Em thật ngốc phải không ạ, chẳng có việc gì mà không thể xảy ra cả. Mọi thứ đều xảy ra và làm cho con người ta đau khổ, để rùi nhìn lại thấy mình thật ngốc ngếch, không nhận ra sự thật phủ phàng này sớm hơn, để không phải tự mình đau đớn bấy lâu nay, tự khép mình lại trong cái vỏ bọc của mình. Và để rồi những lúc ngồi một mình nhớ lại, thấy lòng lại nhói đau, đau cái đau của sự thất vọng tràn trề về cuộc sống này, về những gì mình cho đi nhưng bị người ta xem thường.
Em quên rồi anh ạ, em đã quên hết rồi, kỷ niệm, em cũng chẳng nhớ da diết như ngày xưa khi không gặp nhau, cũng chẳng bận tâm giờ này anh làm gì, có nghĩ đến em không(?), cũng không hỏi thăm anh làm gì, em mặc kệ cuộc sống của anh, không cần đém xỉa đến anh nửa, đối với em đã đủ rùi, cái tình yêu ấy đã hết, không còn sống trong em nửa vì nỗi thất vọng quá lớn.

Em đã từng nói với anh rằng,:"có lẽ xa anh để em được gặp một người tốt hơn,một người yêu em nhiều như em đã yêu anh", và có lẽ nó sắp trở thành sự thật rùi, có điều người ấy hoàn toàn trái ngược với anh, người ấy không mập và to như anh, người ấy cũng không nói nhiều như anh, người ấy cũng không đẹp như anh, nhưng điều em quý người ấy nhất là tấm chân tình, là sự chung thủy, ai cũng mong như vậy mà phải không anh?

 
×
Quay lại
Top