cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
Tò mò: Shinichi Kudo là 1 hs trung học. Cậu là 1 ngưới mà cảnh sát luôn muốn tìm đến đầu tiên khi có 1 vụ án nào đó. Chính xác! Cậu là 1 thám tử hs. 1 thám tử chân chính, liêm khiết. Nhưng trong 1 lần đi chơi với cô bạn Ran Mori thì 1 vướng vào 1 vụ án. Với trí thông minh trời cho thì đương nhiên là cậu sẽ giải quyết vụ án 1 cách nhanh gọn. Nhưng cũng vì tính tò mò của cậu đã làm hại cậu. Cậu bám sát bọn áo đen ( mafia ) vì cậu nghi họ là thành phần nguy hiểm cho giới xã hội...


Đóng kịch: Phải! Cậu đóng kịch rất giỏi. 1 lần sơ sẩy cậu đã trở thành 1 cậu bé tiểu học - Edogawa Conan. Cậu phải đong kịch với mọi người để ko ai phát hiện ra cậu là Shinichi Kudo, kể cả cô bạn thân - Ran Mori...


Quyết đoán: Có thể nói như vậy ko? Có thể lắm chứ. Vì công việc thám tử của cậu phải cần có sự quyết đoán. Và ngay khi cậu trở thành Conan cậu cũng quyết đoán ko kém Shinichi. Khi có vụ án, cậu liền ra lệnh cho Ran kêu xe cứu thương và cảnh sát mà ko hề ngại về việc mình đang là Conan...


Ngại ngùng: Đúng! Cậu cũng là 1 con người bằng xương bằng thịt như bao người khác thôi. Cậu cũng đỏ mặt khi nghe ai nói tốt về mình. Và cậu cũng đỏ mặt và thậm chí là nhút nhát khi dc Ran ôm vào lòng và có khi dc tắm chung với Ran nữa chứ...


Can đảm: Cậu sẳn sàng bảo vệ Ran mà ko sợ nguy hiểm. Đó có thể gọi là can đảm ko? Cậu bit rõ Ran có võ còn mình thì ko nhưng vẫn ra sức bảo vệ Ran bằng mọi giá...

Ghen: Có ngại ngùng thì tất nhiên ko thể thiếu ghen. Shin thường suy nghĩ vẩn vơ khi Ran nói về 1 anh chàng nào đó hay nói chuyện với ai đó. Đó cũng là tất nhiên khi trong lòng cậu có 1 vị trí đặc biệt cho Ran. Shin ghen với Maeda, rồi với bs Araide, gần đây nhất là với Eisuke khi cậu ấy đòi đưa Ran wa Mỹ....những lần ghen đó cậu tưởng chừng như mất Ran nhưng KO...trong lòng Ran vẫn luôn hướng về cậu.....

Conan FanSub
 
đọc thấy hay quá, vậy mình vẫn chưa đủ trình độ làm Conan Fan Club rồi :KSV@15:
 
Hay quá. Bạn này tìm hiểu kĩ nhỉ. Tớ khoái Shin nhứt bởi cậu í rất dũng cảm, dám hi sinh thân mình để bảo vệ Ran :KSV@03:
 
cho mình tham gia Conan Fan Club vói nhé!mình thích DC từ hồi cấp 1 mà giờ...lớn tuổi hơn cả Shin nữa!Conan...chẳng chịu lớn nhỉ!:KSV@05:
Mình xin mạn phép bổ sung 1 đặc điểm nổi trội nhất của Conan là :khả năng suy luận nhạy bén!1 cái đầu siêu hạng!
Và ...1 tình cảm trong sáng dành cho Ran; 2 người họ như có "thần giao cách cảm" ấy nhỉ!:KSV@03:
 
Shi cũng có nhiều lúc ngốc thấy sợ luôn... cũng vô tư lắm...một đặc điểm không thể bỏ qua là cậu ta...chả hiểu tâm lý các bạn gái gì cả :))
 
shinichi lúc nào cũng phủ nhận tình cảm của mình .vd :mỗi khi sonoko nói những chuyện về shinichi với ran vậy nên thêm tính giả đò nữa nhỉ?
 
Chuẩn nhưng còn thiếu 1 số cái nữa:
- trí thông minh siêu hạng: cậu có thể giải đáp những mật thư tưởng như sẽ là bí ẩn ngàn năm ( có hơi quá không nhỉ ), những vụ án có trời mới nghĩ ra và đặc biệt suy luận, giải thích của cậu khiến đến người lớn hơn cậu vài giáp cũng phải ngả mũ kính nể.

- suy nghĩ sâu sắc không kém ai: có nhiều hung thủ biện hộ sau vụ án rằng "vì tôi yêu cô ấy" hay "tôi giết người để thay trời hành đạo" nhưng tất cả đều phải im lặng sau câu nói đầy triết lý của Shinichi. cậu không copy từ đâu cả. từng câu từng chữ là suy nghĩ từ đáy lòng của cậu.

- đã làm là sẽ làm đến cùng
- vô tư: cậu này chẳng hiểu gì về tâm lý con gái hết!!!
- lạc quan

ôi ôi nói chung là nhiêu lắm, kể không hết à... :KSV@12:
 
Nói chung là hội tụ đầy đủ các yếu tố tốt nhất,
mà có 1 điểm mạnh nữa là: hậu phương vững chắc, Ran lun hướng về Shinichi và chờ đợi cậu
 
Trời ơi ngưỡng mộ cậu ấy quá chừng !
Ước gì người yêu của mình sau này cũng có những đặc điểm giống cậu ấy thì mình hạnh phúc biết mấy !
:KSV@03:
 
Làm sao để tham gia vào clb conan fan?:KSV@08:
 
nghe như con gái nói nhỉ
 
có ròi,ng` chết rầm rầm như..............
 
uh shinichi là số một
mình hâm mộ a ấy bởi tất cả tính cách của a ấy
một người thông minh luôn vì chình nghĩa sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để đổi lại mạng sống cho bao người khác nhưng cũng lại rất vô tu đến mức ngây thơ luôn
shinichi số một:KSV@10:
 
Mỗi câu chàng nói ra đều thành triết lý ............. hoặc một câu danh ngôn ................. ! -> Ngưỡng mộ ! :KSV@11::KSV@11:
Thanks bạn nhá !^^
 
hì,hai người họ như có thần giao cách cảm ấy,khi nào gặp vấn đề gì cũng suy ngĩ về nhau và có cảm giác rằng người kia đang gọi mình:KSV@03: 1 tình yêu rất đẹp
conan rất tự tin về mình đấy nhé:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top