[ShinShi Hội] Nơi dành cho những ai ủng hộ couple ShinShi aka ConanxAi

Haibara_no_1 : Ai biết đâu à, chỉ là ss cảm thấy quái quái. Nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta, có liên quan gì mình đâu!

Thôi để post một cái trong chủ đề chính. Khi Conan ngất ngây nghĩ về mái tóc của Shiho (phần này ở cuối clip lận :p)



 
Hôm nay tung một hint ẩn của hai bạn trẻ. Dù là chuyện zì nhưng hai bạn trẻ vẫn rất tâm đầu ý hợp, kể cả việc chọc phá người ta. :big_grin:

Trong khi Conan lưu giữ "bằng chứng ko thể chối cãi" của người bạn thân để mai mốt tiện bề đối phó thì Ai nhà ta cũng ko kém, lấy đó làm nhạc chờ mặc kệ người khác có nghe thấy ko :)))


coai-chap.jpg
 
Erika Kaulitz oh mình chưa coi cái này, hèn chi trong fic Forget me not có đề cập tới mà mình đọc không hiểu đoạn đó
pecun_evil họ rất ăn ý nhỉ !
 
jiegeng : Mình không thấy được hình, bạn đang nói về vấn đề gì vậy?

Edit: Đã thấy rồi. Mình cũng đồng ý là Ai có vốn kiến thức về âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển. Còn Conan kẻ mù nhạc... Nhưng mấy vụ gần đây Conan tường tận về nhạc luôn mới ghê!
 
âm nhạc, đó là một tập mình thắc mắc. Hình như đó là câu hỏi đầu tiên Conan không đáp được mà Ai lại biết.
 
Theo kinh nghiệm học nhạc 14 năm của mình thì phải từng học qua mới có thể nhớ được tên bài, tác giả, giọng, chương. Shinichi chỉ biết Violin trong khi đây là 1 tác phẩm Piano, không trách chuyện không biết được. Ai-chan chắc chắn từng học Piano.
 
Nhớ hồi xưa Hell rất khoái ship cặp này vì tình cảnh lúc đó của Haibara rất tội, vừa cá tính lạnh lùng nhưng lại nhút nhát dạng như bị trầm cảm thích ở một mình hơn là giao lưu với người khác, ăn rùi bị anh Gin và chị Ver hăm he đòi xử, tứ cố vô thân, nên khi thấy Conan đứng ra bảo vệ, khuyên nhủ, động viên Ai là tui lại rất cảm động. Ví dụ những cảnh Conan ôm Ai nhảy ra khỏi cái xe buýt tử thần rồi lấy máu của mình bôi lên chân Ai, hoặc là Conan ngồi trên lan can để canh chừng lúc Ai đang ngủ chẳng hạn :)
Thêm nữa là tại bác Kim Đồng nhà ta có tài chém gió quá đỉnh làm nặng vấn đề lên thái quá, trong vụ án Valentine đáng lẽ những dòng suy nghĩ của Ai chỉ thoáng chút buồn chứ không hề ướt át như Kim Đồng đã dịch, thế mà các bác ấy chém lên tận mây xanh ;)), tui ấn tượng nhứt cái câu "cả hai chúng ta đều đau". Thế rồi từ đó mặc nhiên cộng đồng FDC hình thành 2 phái, 1 phái ship Shin-Ran, phái kia ship Conan-Ai. Trong cái phái ship Conan-Ai lại có một số bạn do suy nghĩ giống Hell đã nói ở trên, còn các bạn khác trong phái do không thích Ran (có lẽ vì Ran hơi bình thường so với hoàn cảnh và vai trò của Ai, đặc biệt là về cuộc chiến với BO thì Ran hầu như không tham gia, chính xác là không được tham gia trong khi đây luôn là phần hot mà các fan quan tâm) :D
Thế rồi trở lại hiện tại, trong quá trình dài khi bản dịch càng sát bản gốc thì mức độ tình cảm mà Ai dành cho Conan giảm hẳn đi, tình tiết của truyện cũng làm mối quan hệ Conan-Ai từ cái kiểu cảm động, thích đơn phương chuyển thành tình bạn hay nói cách khác là tri kỷ, cộng sự đắc lực. Bằng chứng cho chuyện này là chính tay Ai đã vài lần vun đắp cho Shin-ran, vi dụ như cho Shin đóng vai hoàng tử trong vở kịch trường Teitan thay vì để Shin gặp Ran một cách bình thường. Vụ tỏ tình ở London là một ví dụ khác, Ai luôn cố gắng bảo vệ bí mật teo nhỏ cũng chỉ vì muốn bảo vệ Ran và Shin mà thui.
Người ta nói rằng: "Chỉ những cặp yêu nhau, đến với nhau mới gọi là xứng đôi" vì thế hell ủng hộ cặp Shin-Ran, nhưng tuyệt đối không bao giờ ném đá các bạn ship Conan-Ai trong giai đoạn hiện nay. Có lẽ chắc tại hell muốn tôn thờ cái sự chung thủy son sắt và muốn bản thân thấy hài lòng với cái kết thực sự của tác giả Gosho, bác ấy đã nói Ran sẽ có HE, hell chắc rằng cái HE đó của Ran không thể thiếu 3 chữ SHINICHI được :p
 
Thích Haibara nhưng CoAi thì lại không ship :3 Thích Conan và Haibara là bạn tâm giao hơn, sướng khổ có nhau, chia ngọt sẻ bùi :)) Kiểu như tôi và bạn không thể sống thiếu nhau nhưng chúng ta không yêu nhau ấy, là người tình không bao giờ cưới  ̄ ³ ̄
 
hell_angel1795 Kirill Rùa : Bữa nay ngày gì mà nhân vật tai to mặt bự rủ nhau zô thớt này thế nhỉ?
Đây không phải lần đầu tiên mình nói rằng mình cũng không mong muốn kết thúc DC sẽ là ShinShi, vì tình cảm của Shin/Conan đã rất rõ ràng là hướng về Ran rồi. Dù là tác giả ko nói việc Ran có HE thì mình cũng chủ trương ShinRan thôi. Vì nếu là ShinShi chắc chỉ có thể do Ran chết, như vậy Shiho là người thay thế? Mình không bao giờ muốn...

Nhưng chúng mình (hay mình nhỉ?) vẫn ship. Ship ở đây không phải để cho kết thúc. Tất cả bài viết không phải muốn chứng minh kết thúc nên là ShinShi. Mà ship là mình thích cả 2 nhân vật, thấy họ rất hợp nhau, thích những moment lúc họ ở bên nhau. Cách thể hiện sự quan tâm thông qua những trò đá đểu, công kích lẫn nhau. Có thể như bạn Rùa nói, họ như tri kỷ, như 2 người bạn rất thân, là đồng đội, là cộng sự,... Dù cho gọi đó là gì chăng nữa, thì mình thích những lúc 2 người họ ở bên cạnh nhau. Mình soi từng hint một, mổ sẽ bàn tán vấn đề và thấy vui với điều đó. Mình hiểu làm như vậy là ship, xin lỗi nếu mình dùng từ sai. Conan và Ai, đó luôn luôn là một mối quan hệ rất thú vị và đặc biệt.

Nói chung cũng cảm ơn những đóng góp chân thành của mọi người. Mình vẫn sẽ soi mói cặp đôi này trong tương lai, dù cho là họ là bạn hay kẻ thù =))
 
Vậy là phải đổi tên thớt này lại mới được. Mọi người nghĩ nên đổi chữ couple thành chữ gì? "dành cho những ai yêu thích Conan và Haibara" nhé! Cho chút ý kiến nha!

Để thay đổi không khí, post tiếp một hint chứng mình "không ai hiểu cậu bằng tớ", tui thật sự cuồng 2 đứa này...

10519498_1449925871965095_7259033723841929170_n.jpg
 
nhầm rùi người ơi, chỉ có sếp Sasuke là bự thui, tui hỏng có gì hớt nhá =))
ps1: nhiều fan không có hiểu cái kiểu ship này theo nghĩa rộng mà cứ theo kiểu tềnh iu thâu :))
ps2: thik đổi thì cứ việc, hỏng ai cấm cô âu ;))
 
hell_angel1795 : Chừa mặt ra cho tui sờ thử coi có bự không đã...

Cái vụ ship thì mỗi người thích ship theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì quyền của người ta mờ. Tiếng Việt giàu và đẹp. Chung quy là mn ở đây thích 2 bạn trẻ này và thấy họ hợp nhau. Mà dù là tình yêu hay tình bạn thì mình nhận thấy các bài viết đều ko đụng đến Ran hay ShinRan nên cũng ko có vấn đề gì cả. Chỉ là sở thích thôi mà. Chúng tôi là cộng đồng yêu hòa bình. Trong khi nhiều lần mình từng thấy fan Ran bảo ghét Shiho vì giành Shin! Rõ khổ, Shiho giành Shin hồi nào? Mà thôi cũng ko muốn nói mấy chuyện này.

Thật ra, ngay cả tui cũng nghĩ rằng: 2 đứa nó yêu nhau được thì tốt nhưng trong DC là không thể thì làm tri kỷ cũng được. Cho nên lúc viết fic mới cho chúng nó yêu nhau! =))
 
Kirill Rùa nhớ hồi đó có lần em đọc rằng từ Ai xuất phát từ "I" trong Irene Adler nên nghĩ tới liền chuyện người tình... :))))
Erika Kaulitz em nghĩ mình cứ để như vậy thì cũng chả có zì cả. Mình ship họ rồi từ đó phát triển mối quan hệ của họ thành tình iu trong các fic của mình cũng ko liên quan zì đến những người ko ship couple này cả. Ai thix thì thix, ko thix thì thôi, mình ko cần phải làm hài lòng những người ko thix ship cặp này hoặc ko hiểu lý do tại sao mình lại ship hai bạn trẻ với nhau :v
hell_angel1795 Ran hạnh phúc thì nhất định phải có một người con trai aka Shinichi bên cạnh à? Ko biết bạn nghĩ sao nhưng mình thấy cái hạnh phúc này sao sao í. Vì một người con gái hạnh phúc ko có nghĩ phải có người con trai bên cạnh. Con gái có thể tự mang đến hạnh phúc cho nhau =)))
 
Hiệu chỉnh:
Thật ra thì tui là tui chẳng quan tâm thằng Shin nó ra sao, chuyện tình của nó thế nào. Trước giờ đã chẳng ưa nổi cái hình tượng nhân vật của bạn ý. (╯_╰) Trong đôi mắt tui, nụ cười nửa miệng kiêu hãnh của bạn ý đã biến thành điệu cười nhếch mép khinh bỉ =)) Còn cả cái chỉ số IQ thần thánh và cái khối kiến thức đồ sộ của một thằng học lớp 11 cái gì cũng biết lĩnh vực nào cũng hay nữa chứ ;)) Tui chỉ quan tâm đến các gái trong DC, rồi thì BO, Kid, CIA, FBI, rồi thì sắp tới sẽ có Interpol, MI6 =))

#teamcàyLôiMễrồisosánhPhươngMộcvới Shinichichẳngkhácgìđemkimcươngđổi lấythanđá =))
 
Quay lại
Top