[ShinShi Hội] Nơi dành cho những ai ủng hộ couple ShinShi aka ConanxAi

Tâm trạng giằng xé khj mất ai đó... Cảm giác hụt hẫng và đau đớn. Mọi hình ảnh xung quanh trở nên nhạt nhoà và vô tị... Rồi bóng dáng ai đó thoắt ẩn thoắt hiện... Tiếng dương cầm lại vang lên... Làm đầu ta đau nhói
 
Đấy là dự định của em về 1 shortfic nhưng vì bận, lười và vô dụng nên chưa thực hiện đc
 
Độ bi thảm của nó như thế là còn nhẹ vì em đã tưởng tượng ra một cái longfic khác còn kinh khủng và ghê gớm hơn nhìu
 
Ờ thì... Lúc đầu dự định cốt tr sẽ ngắn thôi nhưng tại cái đầu nó lắm thứ qúa rùi lại ngồi một mình suy diễn ra như 1 đứa tự kỷ =))
 
Ôi ôi cuối tuần rồi mà sao mn im ắng thế này
 
@winterangel289 dạo nàu ko có gì để làm hay sao mà tự kỷ nhiều thế em :))
Em cũng có nhiều việc bận đó chớ! Khoe, khoe. Tại em đang âm mưu làm cái mô hình khiến trúc bự chà bá lửa nên ms lười on đó thuj. Còn hay tự kỉ có lẽ là do sở thích =))
 
5 lý do chính là... 1.Thấy sinh năm nay hay hay thú vị. 2. Muốn thoát khỏi ách đô hộ của bà Nguyệt dạy lý hắc xì dầu. 3. H bên lý toàn con troai em ngại lắm. 4. Muốn thoát khỏi áp lực từ môn Lý để tập trung ôn cấp 3. 5. Muốn giỏi Hoá Sinh như Shi nhà mình <3
 
muốn thoát khỏi áp lực vậy sao thi vô đội tuyển làm gì :-?
nghề em muốn chắc chỉ có bên du lịch hoặc báo chí :3
 
muốn thoát khỏi áp lực vậy sao thi vô đội tuyển làm gì :-?
nghề em muốn chắc chỉ có bên du lịch hoặc báo chí :3
Lúc đầu thấy thích Lý với năng lực mình cũng ko tồi nên thi vô cho vui. Ai ngờ trúng! Nhưng mà phải học thêm với tần suất lắm qúa đâm ra nản. Nhưng mà h ms thấy em quyết định vô cùng sáng suốt! Ngồi lớp Sinh bên cạnh mà cảm nhận đc ám khí ngùn ngụt từ phòng Lý bốc ra xuyên qua lớp tường dày làm mấy đứa em lạnh toát cả sống lưng >_< Thằng bạn em ở bên đấy mà nó cũng mún chui vô bên em hok cho thanh thản nà. Còn về nghề báo thì e chju! Nghề nghiệp tính sau, lo chơi đã! Chơi là chính :3
 
uhm ^^ nếu em thấy phù hợp với bản thân thì cứ theo học :3 còn vụ nghề nghiệp kia thì lên 12 tính cũng chưa muộn đâu :))
 
Quay lại
Top