[ShinShi Hội] Nơi dành cho những ai ủng hộ couple ShinShi aka ConanxAi

Em họ em cũng học Ngoại thương đó ss. Nó học nhàn rơi à. Thấy mang sách về học mà toàn gấp đầu gi.ường đi ngủ. Ss học khoa nào vậy?
 
Chắc vì ss lo xa, muốn sớm kiếm được nhiều tiền học cho cao hơn. Giờ đang nghỉ tết nhưng cũng cố gắng làm cho xong bài tập. Dù rất muốn dịch cái fic Shinshigin buồn thảm nhưng cũng phải chờ đến hè :KSV@15:
 
chắc sẽ theo kiểu chẳng đi về đâu em ah !
 
Sinh viên chả năm nào là năm nhàn hết. Nhiều khi muốn chửi thề đứa nào trc chém gió vs mình câu "Làm sv sướng lắm" ghê gớm, sướng nỗi gì :((((
 
@dorachan.lover.4869 đứa nào lười thì sướng thôi thế nên mới có đứa chăm chỉ nhận bằng giỏi chứ ! đại học chỉ sướng hơn cấp 2 3 ở điểm không phải học thêm đủ môn theo ý cha mẹ thầy cô, thay vào đó là việc tự học tại nhà hay đến thư viện đọc sách
 
@coin flower cái khó là em có vượt qua môn ko kia kìa. Lên đh, ss lầy kinh khủng, vượt qua môn là một chuyện, có dc bằng giỏi ko lại là một vấn đề khác. Mai mốt lên đh em sẽ dc tận hưởng cảm giác ấy =_=
@Aluminium ss hay dịch fic buồn nhể :))
 
Tui lại thấy học đại học khỏe hơn thời trung học. Đơn giản vì hồi lớp 12 tui có một kỉ niệm khó phai.
Bữa đó đi học thêm ba môn, giờ học của môn Toán và lí cách nhau chỉ nửa tiếng. Tan học Toán vì đạp xe thấm mệt nên tui vào quán nước mía uống tính chờ nửa tiếng sau lại đạp xe đến lớp học lí. Có ai ngờ má chạy xe ngang thấy tui, tưởng tui la cà đi chơi. Má về nhà tịch thu hết quần áo, chỉ chừa mấy bộ quần áo ngủ. Còn bị ba la oan một trận, cho đến khi thầy dạy lí gọi điện thanh minh với ba má.
 
@pecun_evil Em muốn thi ĐH ngay bây giờ. Học vầy chán lắm. Mệt nữa. Thi ĐH xong là anh em ta sẽ đi chơi. Bây giờ mới học lớp 11. Không biết bao giờ mới thi đây?????????
@Aluminium Ss dịch cái nào HE đê. Em đọc fic buồn xong ốm luôn rùi nè. Tết nhất đến nơi rồi mà lại bị cảm mới chán chứ. Mong là mùng Một tết sẽ đi chơi được:KSV@17:
 
@coin flower biết são ko em, ss đã từng giống như em, từng mơ đến ngày thi Đh và sau đó mình sẽ dc ăn chơi thỏa thích. Nhưng thực tế, em chỉ dc vậy đến cuối tháng 7, sau khi có điểm lại là những tháng ngày hoàn toàn khác. Nếu điểm tốt, em sẽ lại dc ăn chơi cho đến ngày đi học. Và rồi em sẽ lại rơi vào cái vòng xoay của sự học mà thôi :)) Tất nhiên lên đh em sẽ dc tham gia các câu lạc bộ, sẽ có một gia đình khác yêu thương em. Nhưng cái đó phải có "duyên" mới vô đc :">

Mà bị cảm vậy, em đã uống thuốc gì chưa?
 
Các ss cứ bàn chuyện vào đh thôi. Em còn 2,5 năm nữa ms tới.
Klq Các ss đã dọn nhà xong hết chưa nào?
 
@pecun_evil Nhưng em vẫn mong thi đh. Nghỉ đến cuối tháng 7 còn hơn là hè năm nay lên lớp 12 không được nghỉ ngày nào. Em học lớp hướng ban D nhưng lại thích khối A hơn. Giờ em đang đi học thêm lí hóa nữa. Năm sau học ở trường tới 7 h thì sao đi học được? Không lẽ lại học ca từ 8 - 10h. Chán lắm ss ơi:KSV@17:
Em uống rồi nhưng chưa đỡ mấy. May hôm nay còn có sức để cầm cái đt lên đó.
@Cua và đồng bọn Ss không phải dọn vì đang cảm. Nhưng nhìn chung cũng xong rồi đó em:KSV@05:
 
thì hồi đó ss có khác gì đâu, học thêm các ngày trong tuần, nhà xa về đến cửa nhà là 6h tối, 30p sau lật đật chạy đi học thêm tiếp :'))
 
@Cua và đồng bọn A1 là sư phạm. Ss không thích. Với lại mục tiêu của ss thay đổi xoành xoạch nên ngày trước thì thích D nhưng giờ lại thích A.:KSV@05:
Thi khối A chọn được nhiều trường mà. Ss đang đặt mục tiêu đỗ ĐH dược. Không biết có ổn không?:KSV@09:
 
@coin flower sai lầm nha em, ss thi A1 vào ngoại thương nè :v
muốn thi vào dược thì thi B, cái này mới là ko liên quan tới D và A nè :))
 
Đh dược khối B mà, em cũng thi dược nè. Cơ mà môn của em trường lại cho học thiên khối A, nên phải cực lực học Sinh haizz
 
Có ai thi khối C không?
Tự nhiên Shinshi bơi đâu hết, mấy cô 888 khối học, nên cũng muốn hỏi quá ^^
 
đây muốn ShinShi là có liền à ~~~
mới đi chôm chỉa về. Chỉ là ảnh cos thôi nhưng đã muốn gào rú lên vì độ tình như cái bình rồi =)))))))

12646959_1227576163923813_2431534027922441313_n.jpg


p/s: ss đã trả lời em bên wp rồi nhé @thuy_vu99 ;)
 
Quay lại
Top