Sinh viên - bạn cần gì?

nói thưc tế hiện nay thì sinh viên cần nhiều thứ lắm
 
đọc xong bài viết, tự thấy mình vẫn chưa làm gì được cho cái gọi là "thành công", rất muốn nhiều thứ không làm thứ gì cũng được nửa chừng.
 
Bên mình đang cần tuyển gấp điều hành thư làm việc tại số 7 ngõ 116 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, lương từ 4-5 triệu, bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp: MS Hoài: 0906.290.226
 
Chia sẻ thật mình cũng từng trải qua giai đoạn sinh viên, nên thấy rằng đời sinh viên mình chả làm được cái gì cả. Mình cũng rút ra kinh nghiệm là, đời sinh viên thì phải cần chủ động đi trải nghiệm thực tế và cuộc sống nhiều hơn. Nên có những hoạt động thể thao (nhưng đừng có bia rượu nhiều :D). Hồi xưa thấy đi học chả hiểu gì nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên ko hiểu là đúng. Sau đi làm mới thấy nhiều thứ cần phải học. Nên, cũng cần chăm chỉ tiếp thu kiến thức nữa. Tìm tài liệu hoặc những website uy tín để cập nhật kiến thức hàng ngày. Giờ công nghệ 4.0 roài nên mấy cái đó cũng dễ dàng thôi.
 
Em nhận ra là e dành nguyên một năm nhất đại học chỉ ăn và chơi.Học hành thì không khả quang lắm
 
Đời sinh viên thiêu đốt thời trai trẻ :d ::::D
Mộng giảng đường thiêu rụi tuổi thanh xuân :) :) :)
 
Cám ơn ạ. Mong sẽ được anh chia sẻ và được học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Đây bài viết để em có thêm những lý do phải thay đổi bản thân mình.
 
Bài viết hay, sinh viên cần 1 người Thầy tận tâm, cho các bạn biết hướng đi và cái đang học áp dụng như thế nào khi đi làm !
 
×
Quay lại
Top