sms:"Em yêu anh" tít tít "Em bị hôi nách à" :3

endquiklove

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/2/2015
Bài viết
46
Dạo này tự nhiên rộ lên cái phòng trào nhắn tin " Em yêu anh ". Kiểu là như thế này, được bữa chị cười như bị đao =))
dreaminlove1.jpg

Cái này nữa chi tiết >>https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=366
dreaminlove-2.jpg

Đây nữa
dreaminlove.jpg

Chi tiết>>https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=366
Buồn buồn chị nghĩ lúc nhắn tin thử lòng anh xem thế nào kiểu như trả lời như mấy cái trên báo là anh coi xư xong đôi dép tổ ong =)) Thật bất ngờ khi anh nhắn tin lại luôn " Anh cũng yêu em,cục cưng của anh ạ ". (May anh còn tỉnh :v) Chị bồi hồi nhớ lại cái hồi đầu mới yêu. Anh lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho chị. Ở bên cạnh anh, chị luôn cảm thấy ấm áp. Có lần chị nũng nịu đòi anh cõng mình đi dạo trong công viên. Chị có thể cảm nhận thấy những ánh mắt ghen tị của các cô gái xung quanh. Mà thực ra là chị đâu có nhẹ gì đâu,cũng ngót ngét 50kg đấy chứ. Cõng được hết nửa vòng công viên thì chị đòi xuống vì thấy thương anh quá,mồ hôi anh nhễ nhại,ướt hết cả lưng áo đường sau. Nói thế để biết được cái lúc yêu nhau,anh chị tình cảm lãng mạng như thế nào. Thế mà từ khi cưới nhau về, anh lại phải thường xuyên đi công tác.

Ít thì một hai ngày, nhiều có khi đến cả tuần. Đôi lúc chị cảm thấy tình yêu hình như nó đang nhạt dần đi. Tối đó chị có việc bận ở cơ quan phải về muộn,mới vừa bước chân đến cổng mà thấy sao có mình nhà mình tối om thế này. Chị nghĩ, quái lạ, tháng này mình đã đóng tiền điện rồi cơ mà, sao lại bị cắt điện nhỉ. Nhưng mới bước chân vào cửa, một bất ngờ lớn dành cho chị, anh đang ngồi đó, bên bàn ăn với những món ăn thơm phức do chính anh chế biến, cùng với những cây nến lung linh đầy màu sắc. Chị quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chồng chị tiến đến bên chị và nói lời xin lỗi. Xin lỗi chị vì bấy lâu nay do bận công việc mà không chăm sóc được cho chị. Cũng nhờ cái tin nhắn mà chiều nay chị nhắn cho anh. Anh mới nhận ra được điều đó. Chị cảm thấy thật là hạnh phúc. Dù gì cũng phải cám ơn cái em nào đó đã tạo ra phong trào này mới được. Nhưng việc đó phải để sau,giờ chị đói quá rồi,chị phải đi ăn cơm với chồng đã.
Hehe kiểu như đang ảo tưởng sức mạnh tình yêu ấy nhỉ :D >>https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=366
 
×
Quay lại
Top