So độ kinh hoàng kỳ thi ĐH Việt Nam - Trung Quốc

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
Tuy quy mô kỳ thi không lớn bằng nhưng các sĩ tử Việt phải chịu áp lực không kém các sĩ tử của đất nước 1,37 tỷ dân.
1-2715-1435804230.jpg

Việt Nam có hơn một triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2015. Các sĩ tử tự xem sơ đồ phòng thi rồi tìm phòng thi của mình.

2-8455-1435804231.jpg

Trong khi đó, ở Trung Quốc mỗi năm có 9-10 triệu thí sinh tham dự kỳ thi quốc gia vào ĐH (cao khảo). Theo quy định, các thí sinh phải xếp hàng trước cổng trường thi, đến giờ mới được lần lượt vào, tạo nên cảnh tượng người đông nghìn nghịt.

3-Dai-hoc-Bach-khoa-Ha-Noi-8841-1435804231.jpg

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay diễn ra vào đúng thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, rất đông phụ huynh đứng, ngồi bên ngoài cổng trường thi, người nhấp nhổm ngóng con, người đọc báo giết thời gian.

4-6900-1435804231.jpg

Quang cảnh chờ đợi tương tự của các bậc phụ huynh ở Trung Quốc.

7-4360-1435804231.jpg

Kỳ thi ĐH ở Trung Quốc được coi là kỳ thi khắc nghiệt nhất hành tinh, vì thế, học sinh cấp ba nước này dành hầu hết thời gian vùi đầu giữa hàng chồng sách vở luyện thi. Học sinh ăn ngủ tại trường, ôn tập ngày đêm dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

8-3388-1435804232.jpg

Trong khi đó, các sĩ tử Việt sau khi bế giảng lớp 12 sẽ có thời gian tự ôn tập ở nhà, đến trung tâm luyện thi hay rủ nhau học nhóm tại nhà.

9-3625-1435804232.jpg

Học sinh vừa học bài vừa truyền nước, thở ô xy là hình ảnh thường thấy ở Trung Quốc mỗi kỳ thi ĐH. Nhiều bạn bị ốm cũng không muốn lỡ mất thời gian học bài. Bên cạnh đó, các bạn học sinh còn được truyền axit amin để bổ sung năng lượng, đảm bảo sức khỏe.

10-6277-1435804232.jpg

Học sinh Việt không có nhiều điều kiện như nước bạn nhưng tinh thần vượt khó học tập cũng không kém. Trong hình, các sĩ tử đựng đá lạnh trong chậu để quạt hơi mát giảm nóng, tranh thủ ôn thi nước rút ở nhà thờ Cổ Nhuế, Hà Nội.

11-5312-1435804232.jpg

Ở Trung Quốc, các lớp học buổi tối hầu hết đến sáng đèn suốt đêm. Chẳng may mất điện, các sĩ tử liền dùng nến, đèn pin tiếp tục dùi mài kinh sử.

12-4001-1435804232.jpg

Hình ảnh tương tự cũng diễn ra tại Hà Nội những ngày qua. Trời nóng bức, lại mất điện, các bạn học sinh dùng đèn pin, đèn điện thoại chiếu sáng để học bài.

Xem tiếp

Tuệ Anh
Ảnh: VnExpress, 163, Xinhua
 
Ôi trời ơi. tui nhớ cái thời tui thi ĐH. giờ biểu tui học thì được chứ thi là tui nản lắm luôn
 
Thực sự rất thích cảm giác thi, giống như cố gắng chiến thắng một trò chơi vậy, nếu chuẩn bị tốt thì chẳng có gì phải e dè.
 
Hôm bữa đọc đề văn Tq, ăn đứt đề văn nhà mình O_O

Klq nhưng lần trước chung phòng với một bạn đi xiêu vẹo. Hỏi mới biết nó thức đêm ôn toán. Trong khi mình nằm phè phỡn. Thi cũng quan trọng nhưng thiết nghĩ nên lo cho sức khỏe tí chớ. Nhìn hình Tq ôn mà liên tưởng tới bạn đó quá =_=
 
Nhìn cảnh tượng thi cử này thấy nản quá
 
×
Quay lại
Top