Sợ khi iu 1 ạ đó

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618


Đã bao giờ bạn cảm thấy sợ khi thích một ai đó, khi bạn biết rằng cảm giác thích người đó càng tăng thì nỗi sợ trong bạn cũng ngày một lớn lên...

Khi tình cảm dành cho người ấy ngày một lớn lên, bạn sẽ phải đối mặt với vô số những áp lực tưởng chừng như đơn giản nhưng nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn không nhiều thì ít. Ngày lễ mua gì để tặng nhỏ nhỉ, sinh nhật nhỏ tặng gì đây,...gấu bông ư, một thỏi socola,... nhưng liệu nhỏ có thích không ? Gấu bông thì con gái nào chẳng thích... nhưng đã tặng một lần rồi mà, vả lại gian phòng của nhỏ cũng đâu có thiếu gấu bông. Làm sao để món quà của mình được xem là một món quà “đặc biệt” đây ?

Tối nay hẹn nhỏ đi chơi rồi, chết rồi ! Tối nay biết đi đâu đây, uống nước, ăn chè,... biết nói gì đây,.. làm sao để nhỏ không chán khi đi với mình.

Ghen ! Có lẽ đây là cảm giác khó mà tránh khỏi của bất kỳ ai khi đã thích người ấy,... dù biết rằng “cái gì không phải của mình thì sẽ mãi mãi chẳng phải là của mình” nhưng nhưng khó chịu lắm. Làm sao chịu nổi khi thấy nhỏ đi chơi với mình nhưng lâu lâu lại nghe tiếng nhạc tin nhắn vang lên và nhỏ vui vẻ nhắn tin trả lời, hay tiếng cười đùa của nhỏ khi trò chuyện qua điện thoại với ai đó. Ai vậy nhỉ, nhỏ đang nói chuyện với ai mà lại vui thế nhỉ,.. để rồi khi biết đó là một cậu bạn cùng lớp thì lại bắt đầu cái cảm giác ghen ! Ghen khi thấy nhỏ kể về người ta, ghen khi nhỏ khen một ai đó, ghen khi nhỏ có cử chỉ thân thiết với ai đó cho dù người đó chỉ là một cô bạn gái của nhỏ...

Mãi suy nghĩ, nhớ nhung về người ta, mỗi lần có một ca khúc nhẹ nhàng vang lên là y như rằng trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của nhỏ mà thôi. Nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa, nhớ lại xem mình đã từng làm gì khiến nhỏ phật ý không để còn rút kinh nghiệm... Hay tình cờ chững lại để suy nghĩ về bản thân và thấy mình quá kém cỏi, rồi lại tự ti về chính mình rằng mình không xứng đáng với nhỏ. Ôi, sao đau hết cả đầu hết thế này !

Nhưng tình cảm ấy nó cũng thật ngọt ngào, đôi lúc có thể cảm thấy sướng điên lên chỉ vì một vài cử chỉ nhẹ nhàng của nhỏ, ôi sao lúc đó người ta dễ thương thế nhỉ. Cười thật tươi khi biết rằng mình vừa nhận được một tin nhắn của nhỏ dù tin nhắn đó với nội dung chẳng có gì đặc biệt lắm. Có thể vì muốn đến với người ấy, sẽ nỗ lực cố gắng hết mình trong mọi thứ..

Nhiều người bảo rằng, thích thì cứ thích cứ đến đâu thì đến, nhưng liệu khi biết chắc một điều rằng rồi nó sẽ chẳng đi đến đâu vậy bạn sẽ vẫn bước tiếp chứ, hay chôn sâu trong tim những suy nghĩ của mình về người ấy. Chỉ biết rằng khi mình thích người ta thật nhiều nhưng sự thật rằng người ta chỉ xem mình là bạn hoặc là khi mình với người ấy đã tiến xa rồi một lúc nào đó người ấy lại nói chia tay.... cái cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào đâu....
javascript:;
 
nhiều khi rất muốn trao yêu thương cho một người nào đó hợp với ý mình, nhưng lại sợ. Sợ cái tính hay bi quan ngu ngốc của chính mình sẽ làm người đó buồn, sợ bản thân ko đủ tốt đẹp để làm người đó vui, sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi giữa mông lung vô vàn niềm đau và nước mắt, Sợ...Sợ nhiều lắm...cứ sợ như vậy thì đến bao h` mình mới có ng` iêu :(
 
Mún iu 1 ng nhưng sợ sau này phải chia tay thì bít lèm thế nèo bjo?
 
Mình cũng rất sợ khi iu và bị iu :( hem biết sao nữa
 
yêu ư? mình cũng sợ lắm! Sợ khi yêu quá rồi nhưng lại thấy những stt đầy yêu thương người đó viết nhưng không phải dành cho mình:(
 
bạn cứ iu hok seo cả hãy mạnh dạn đưa tay cho người khác bạn nha
 
×
Quay lại
Top