Sốc: Phát hiện đoạn truyện không lành mạnh trong sách dành cho thiếu nhi

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Nội dung của cả trang truyện trong cuốn "Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú" khiến nhiều người phải sửng sốt.

Ngày hôm nay (1/8), cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh trang bìa cuốn sách "Truyện Cổ tích về các loài chim và muông thú" và 1 trang sách có chứa những nội dung hoàn toàn không phù hợp với trẻ em.

Một người dùng mạng có tên facebook là Việt Đào T. đã đăng tải hình ảnh này lên trang cá nhân kèm theo lời chia sẻ: "Em cảnh báo các cụ/mợ nhé. Nếu đi hiệu sách mà có vô tình thấy quyển này đừng cho F1 đọc. Các cụ mợ đọc thì được chứ cho các cháu... thì tội quá".

sachtruyenthieunhi2-a4653.jpg
Chia sẻ trên facebook về nội dung đáng lo ngại trong cuốn truyện dành cho thiếu nhi - Ảnh chụp màn hình facebook.
unnamed-a4653.jpg

Trang bìa của cuốn truyện được cho là chứa nội dung không lành mạnh - Nguồn: Facebook.

Theo như hình ảnh được chia sẻ, trang truyện có nội dung kể về cuộc gặp gỡ với chú chim trắng của nhân vật được gọi là "nàng". Cách kể chuyện cũng như ngôn ngữ tác giả sử dụng trong đoạn truyện dễ gợi ra những liên tưởng không lành mạnh.

"Cái cổ của con chim cọ mãi vào ngực nàng, cả cơ thể nó cứ chà sát mãi vào thắt lưng nàng, cặp mỏ hơi bẹt của nó cứ dúi mãi vào hai bầu vú cương cứng của nạng khiến nàng không sao nhúc nhích được, cứ phải nằm bất động... Đến lúc dần tỉnh lại thì nàng không thấy con chim trắng đang yêu đâu nữa. Trên cơ thể nàng hình như vẫn còn lại những rung cảm êm dịu, vẫn còn lại cái cảm giác râm ran không sao cảm nhận được rõ ràng..."
.
sachtruyenthieunhi-a4653.jpg

Trang truyện chứa nội dung không phù hợp với trẻ em trong cuốn "Truyện Cổ tích về các loài chim và muông thú" - Nguồn: Facebook.

Sau khi đọc được thông tin trên, rất nhiều người đã thể hiện sự bức xúc trước nội dung của cuốn sách. Một cuốn sách bao gồm những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi, lứa tuổi mà nhận thức đang dần được hình thành từng ngày lại bị "lẫn lộn" nội dung như trên vào thực sự là vấn đề đáng lo ngại và "tội cho các cháu" như một lời bình luận của 1 facebook bên dưới chia sẻ về cuốn sách.

Cuốn "Truyện Cổ tích về các loài chim và muông thú" cũng được bán bán online trên website của một số nhà sách. Theo giới thiệu, nội dung cuốn sách là những câu chuyện cổ tích về các loài chim và thế giới muông thú như: Chim Sẻ thần, Lêđa và con Thiên nga, Chuyện Sẻ vàng, Chim di trú, Công chúa Bồ câu, Vịt trời, Chánh án Chó Sói, Nhím..., được cho là của nhà xuất bản VH-TT.

Tuy nhiên, theo một vài người dự đoán, có thể cuốn sách chưa hình ảnh và nội dung như chia sẻ trên facebook kia là sách lậu, sách trôi nổi trên thị trường mà thôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc này.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Cái cổ của con chim cọ mãi vào ngực nàng, cả cơ thể nó cứ chà sát mãi vào thắt lưng nàng, cặp mỏ hơi bẹt của nó cứ dúi mãi vào hai bầu vú cương cứng của nạng khiến nàng không sao nhúc nhích được, cứ phải nằm bất động... Đến lúc dần tỉnh lại thì nàng không thấy con chim trắng đang yêu đâu nữa. Trên cơ thể nàng hình như vẫn còn lại những rung cảm êm dịu, vẫn còn lại cái cảm giác râm ran không sao cảm nhận được rõ ràng..."


amen,ala,a di đà phật... đục khoét tâm hồn trẻ thơ là đây :KSV@19:
 
Cơ mà hồi nhỏ mình cũng có đọc mấy cuốn truyện cười mà nó bậy thấy ớn luôn, kiểu nói chây nói tục ấn, chả thấy hay hay cười gì cả
 
Ò_Ó chuyện cổ tích dành cho người lớn chăng? =))
 
Lan Thanh Đang có ý định giống chị =))
Nói chung giờ con nít coi gì thì nên có ba mẹ để ý xíu. Chị nhớ kì đó chị năm ba ĐH rồi, nhờ ba mượn cuốn Cánh đồng bất tận ở thư viện về cho chị đọc vì nghe nó nổi tiếng, ba chị mượn về rồi nhưng sau khi coi sơ qua ba quyết định...giấu không cho coi vì nói không thích hợp, bữa đó chị lục tìm sách tiếng Anh mới tình cờ thấy, cơ mà đúng là choáng thật @@, nhưng nếu chốt lại cuối cùng chị vẫn đánh giá đó là một cuốn sách hay
 
Lan Thanh Bữa nào em kiếm thử quyển đó :3

Theo chị thấy em không nên đọc, vì nó hơi dài với lại có mấy khúc phải 20+, vả lại em phải đọc hết mới thấy nó hay và có ý nghĩa nhân văn, nếu ngán mà bỏ dở nửa chừng thì chỉ nó bậy....
 
Lan Thanh Tối nhất là đợi 8 năm sau đọc~ Vừa tròn 20tuổi :3
 
×
Quay lại
Top