Sống đơn giản thật khó

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Cũng vì cuộc đời phức tạp nên con người muốn sống giản đơn. Cứ thích gì làm đấy, không điều khiển được bản thân, không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Đánh đổi một vài thứ nho nhỏ để đổi lấy một sự trải nghiệm về cảm xúc hay để bản thân xác nhận một vài điều với một người cứ muốn biết rõ tường tận mọi thứ trên đời này là một sự đánh đổi rất xứng đáng. Sẽ không có chuyện ân hận hay dằn vặt nào ở đây cả. Nếu có vô tình đụng chạm nhau thì chúng ta cũng mỗi người một mục đích hết mà.

Bởi, đôi khi có những câu hỏi thuộc về bản thân mình nhưng lại rất khó để trả lời. Luôn cần có một hoàn cảnh cụ thể để bản thân tự nhìn nhận. Vậy nên, nếu đã nhận ra rồi thì thôi, ta cũng cảm ơn người một tiếng cho phải lẽ. Người í, cứ nhẹ nhàng thanh thản mà cảm nhận cuộc sống theo ý người. Đừng đem quan điểm sống mà số đông người đời chạy theo để nhồi nhét vào tư tưởng của một người chẳng muốn chạy theo số đông. Bởi mong muốn của mỗi người đã quá khác nhau rồi.

Người nếu không thể kiểm soát được bản thân mình trước những cái tầm thường thì cũng đừng lôi kéo số đông vào để bào chữa cho những thứ tầm thường đã bị cám dỗ mà bản thân không đủ bản lĩnh để điều khiển. Chạy theo và hưởng ứng những điều số đông đang làm mà không có lấy một chính kiến nào, chỉ có duy nhất ý nghĩ người giống ta và ta thì cũng giống người thôi thì rồi có ngày cũng lạc lối.


s2.jpg


Cũng vì cuộc đời phức tạp nên con người cứ muốn sống giản đơn. Cứ thích gì làm đấy, không điều khiển được bản thân, không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cứ thích sống đơn giản theo bản năng, não chưa phải nhồi lên, lặn xuống lần nào lời đã bay khỏi miệng, tay đã "vung quá trán" thì cũng cứ cho là bình thường đi. Nhưng đôi lúc ra đường gặp vài người cứ thao thao kiểu: " Đây sống đơn giản lắm, thế nào cũng được, ra sao cũng được", bỗng dưng muốn phì cười.

Đời này chẳng có ai là đơn giản đâu, chỉ có những người cố để sống đơn giản thôi. Nói kiểu đấy coi chừng người khác lại hiểu lầm. Sống đơn giản theo kiểu ra sao cũng được, thế nào cũng được thì chỉ có kiểu sống của những kẻ buông tuồng, dễ dãi, sống không có nguyên tắc, không mục đích, không chính kiến mà thôi. Những người sống kiểu đấy không nay thì mai cũng sẽ đánh mất bản thân mình.

Đôi khi chẳng cần phải nói ra đúng không. Chỉ cần im lặng và lắng nghe thôi, người ta cũng đủ hiểu nhau hết rồi. Nếu không tin thì thử im lặng một lần để đến lúc nói ra người sẽ thấy lời ấy của mình là lời thành tâm, chân thật nhất.



...Theo Ngôi Sao
 
×
Quay lại
Top