Sóng

thinhpro_90

Thành viên
Tham gia
29/8/2011
Bài viết
2
:KSV@01:Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Ta cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
(Ăn cắp cũa Xuân Quỳnh)
 
Vô Biên

Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu,
Ta cần uống ở suối thương yêu;
Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn,
Sóng mắt, lời môi, nhiều-thật nhiều !


Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên !
Ta được em chăng, lại mất liền :
Với bạn ân tình hay với cảnh,
Nơi nào ta cũng kiếm Vô-biên.


Những phen reo hót, những cơn say,
Những lúc mây đen ám mặt mày,
Là lúc rời xa muôn thế giới
Đến vờn trong dạ cánh chim baỵ..


Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm
Trời ơi, ta muốn uống hồn em !
 
Sóng mắt em trao anh đứng lặng.
Chút tình trăng gió với hương hoa.
Nụ cười rạng rỡ như tia nắng.
Có phải sóng tình ấm chúng ta.
 
×
Quay lại
Top