Sự khác biệt giữa cấp 1 và cấp 3

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Đi học:
- Cấp 1: Niềm vui.
- Cấp 3: Nghĩa vụ.

8 điểm:
- Cấp 1: Khóc trong đau khổ.
- Cấp 3: Khóc trong sung sướng.

Họp phụ huynh:
- Cấp 1: Phụ huynh chính chủ.
- Cấp 3: Xe ôm, anh chị, bạn bè chính chủ.

Khi phụ huynh về muộn.
- Cấp 1: Sao phải xoắn?
- Cấp 3: Quéo lại còn 1 nhúm.

Hạnh phúc là khi.
- Cấp 1: Được thầy cô khen.
- Cấp 3: Hay là cô cứ bất chấp hết quên em đi nha.

Con trai ghét.
- Cấp 1: Đám con gái suốt ngày búp bê và khóc nhè. Chỉ thích chơi bắn bi với con trai.
- Cấp 3: Mấy thằng đực rựa suốt ngày sáp vô nhau. Chơi với gái thôi.

Chuẩn bị đi học.
- Cấp 1: Dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân, soạn sách vở, ăn sáng. 7h đi học.
- Cấp 3: 7h dậy, làm mọi thứ trong 10 phút. 7h10p đi học.

Đến trường.
- Cấp 1: Nhà => trường
- Cấp 3: Nhà => nhà n bạn => quán xôi quán nước => trường.

Tiền.
- Cấp 1: Nuôi heo.
- Cấp 3: Đập heo.

Nguồn: HHT có thêm thắt.
 
Nhưng bù lại chúng ta đủ lớn để tận hưởng cảm jác tuổi học trò
 
Cấp 1 vô tư hồn nhiên, mọi cái đều đến 1 cách tự nhiên không ưu phiền gì hết.
 
Ừm.

Nói chung mỗi cấp đều có niềm vui riêng của nó.
 
thế phim cấp 1 với phim cấp 3 cái nào coi sướng hơn?
 
Cái khi phụ huynh về muộn không có hiểu:-?
 
PhanTom9x =))

Cái khi phụ huynh về muộn không có hiểu:-?

ý là khi phụ huynh đi họp ngoài thông báo điểm thì thầy cô thường phàn nàn thêm mấy thứ về nề nếp. Họp càng lâu tức càng phàn nàn nhiều => càng về muộn càng đáng sợ 0.0
 
Còn nữa nè ^^
Nghỉ hè.
Cấp 1: hè này ta đi đâu chơi đây *tung tim*
Cấp 3: Nghỉ hè là cái quái gì nhở? ( do phải học nhiều quá T^T)
 
Lại nữa:
Chuẩn bị thi
Cấp 1: làm đề cương, học chăm chỉ
Cấp 3: lôi phao chép, giỏi lắm 1 đứa làm cả lớp chép
 
×
Quay lại
Top