Sự thật kinh người về bộ phim "Phineas and Ferb"

Siêu trộm Kaitou Kid

Nhân nhượng với kẻ thù là có lỗi với bản thân
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/6/2013
Bài viết
10.692
Một lời khuyên chân thành dành cho những ai chuẩn bị đọc bài viết này: Nếu bạn là fan yêu thích bộ phim hoạt hình vui nhộn Phineas and Ferb và không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, đừng nên đọc hoặc đọc xong nên tẩy não đi, đừng để bản thân bị ám ảnh bởi bài viết sau lại suy nghĩ linh tinh làm mất cái đẹp tuổi thơ một thời. Thân


Phineas and Ferb là một loạt phim hoạt hình nhiều tập của hãng truyền hình Disney được công chiếu hằng ngày trên Disney Channel và Disney XD.

Trọng tâm của bộ phim kể về hai cậu bé con riêng muốn biến giấc mơ thành sự thật trong chuyến phiêu lưu mùa hè, cùng đồng hành là sự nhòm ngó, ganh tị của cô chị gái và ý định lật tẩy những kế hoạch mùa hè cho mẹ biết. Song song với cuộc vui chơi là những phát minh, mưu đồ độc ác và điên rồ của tiến sĩ xấu xa cùng với sự ngăn chặn âm mưu đó.

Phineas and Ferb phát sóng lần đầu tại Mĩ ngày 17/8/2007 và các tập đầu tiên chính thức công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 01/02/2008 và suốt tháng 2 (ám chỉ Phineas and Ferb-uary). Bộ phim đã được nhiều sao của những chương trình Disney lồng tiếng và thử vai.

Dựa theo ca khúc chủ đề (có 104 ngày nghỉ hè tuyệt vời), loạt phim có thể được coi là bao gồm 104 tập phim 11 phút hoặc 52 tập phim 22 phút. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là series phim nguyên bản của Disney Channel phát sóng lâu nhất.

Và “Phineas and Ferb“ được dựng lên dựa theo câu chuyện có thật ở ngoài đời.
Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ đẹp như trong phim.

Candace “Candy” Gertrude Flynn là bà chị 15 tuổi của Phineas và Ferb là con trưởng của gia đình Flynn-Fletcher. Sinh ngày 11 tháng 7, tại Danville bởi Linda Flynn với một người bố chưa biết tên.

Em trai Phineas của cô được sinh ra khoảng một vài năm sau đó.

Lúc Phineas còn là trẻ sơ sinh và Candace mới biết đi, mẹ của cậu, Linda Flynn, người mẹ đơn thân đã gặp và yêu một nhà khảo cổ học người Anh tên Lawrence Fletcher trong một buổi hoà nhạc của Love Handel. Khi Linda Flynn và Lawrence Fletcher thực sự kết hôn, Phineas và Candace đã nhận Lawrence là bố dượng và con riêng của ông - Ferb, người sau này là một người anh em và cũng là bạn tốt nhất của Phineas. Candace lớn lên và coi Lawrence như một người cha, và gọi ông bằng từ quen thuộc "bố". (Việc này giải thích vì sao trong phim, ông bà và anh em Ferb đều là người Anh và 2 anh em chẳng giống nhau chút nào)

Candace thực sự đã rất cô đơn trước khi Phineas và Ferb được sinh ra. Hai cậu em dù nghịch như quỷ sứ, làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của cô nhưng bên cạnh chúng thật sự rất vui, rất ấm áp. Candace có lẽ sẽ mãi sống hạnh phúc trong gia đình nhỏ bé này trước khi… Phineas và Ferb chết trong 1 vụ tai nạn giao thông. Không thể chấp nổi sự thật đau thương, Candace ảo tưởng 2 đứa trẻ vẫn còn sống, tưởng tượng tất cả mọi thứ 2 em trai trước kia từng làm: xây tổ chim sau nhà, sửa ô tô ở gara…. Đó chính là lý do tại sao khi Candace nói, mẹ chẳng bao giờ tin cô. Căn bệnh của cô ngày một trầm trọng theo thời gian khi cô kể với mẹ về những vật mà 2 đứa bé gần như không thể làm được.

Lo cho con gái, bố mẹ đã phải đưa Candance vào bệnh viện tâm thần để khám, cô được chuẩn đoán bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Sau đó bác sĩ cho cô ấy uống thuốc an thần rồi ở lại viện để điều trị tiếp. Nhưng vô tình cô ấy uống quá liều, khiến cố ấy trở nên điên rồ, hoang tưởng và phát sinh những ảo giác mới.... Đây chính là lý do mà Perry (con chó nuôi của Phineas và Ferb nhưng trong trí tưởng tượng của Candace lại là 1 siêu điệp viên thú mỏ vịt) tồn tại và có 1 con ngựa vằn biết nói chuyện ở trong 1 vài tập phim (con ngựa vằn chính gọi cô là "Kevin" hay mặc áo Blu là bác sĩ chuẩn đoán của Candace nên nó thường hay ngồi trên chiếc ghế tựa và cầm báo - sổ ghi chép) ...

Ông bà của Phineas và Ferb (xuất hiện trong 1 số tập và thường hay có con ngựa vằn) thật sự không phải ông bà của họ mà là bác sĩ tâm thần ở trong bệnh viện mà hay đi thăm buồng của Candace...

Quá trình điều trị bị thất bại. Candace đáng thương ngày một tồi tệ hơn.

Và rồi do không thể chịu được nên bố mẹ quyết định để cô ở lại bệnh viện tâm thần cho đến suốt đời. Ở trong buồng giam cách biệt, Candace luôn luôn ảo tưởng về 2 đứa em, về những cuộc phiêu lưu, về câu chuyện tình yêu ngọt ngào… - đây chính là lí do vì sao mùa hè không bao giờ kết thúc trong phim.

Cô độc. Điên loạn. Tách biệt. Candace không có ai ở bên. Chỉ có cuốn nhật kí nhỏ bé để ghi chép lại một thế giới tưởng tượng đẹp đẽ không có thật.

Cuối cùng, cô đã tự sát. Vì thế, trong phim, mùa hè của họ không bao giờ chấm dứt, câu chuyện vẫn mãi tiếp tục...Thực chất tất cả chỉ là giấc mơ của kẻ tâm thần...

Về tiến sỹ Heinz Doofenshmirtz cũng vậy. Cô không thể tưởng tượng ra những loại máy có hậu tố inator. Và tổ chức O.W.C.A, thiếu tá Monogram, Carl, và nhiều nhân vật khác.

Nguồn: Zing Blog


P/s: Thấy bài này thú vị nên chia sẻ cho mọi người xem. Tin hay không tùy mọi người nhé:KSV@01:
 
~.~ zậy mấy nhân vật khác như Isabella, Jeremy,... cũng là do Candace tưởng tượng ra? hay do hãng Disney thêm vào?
chẳng biết có thật hay ko nhưng đúng là trong 1 tập phim, Candace làm 2 đứa em bị lộ tẩy => bà Lynda vs ông chồng tống 2 đứa trẻ zo trại, làm 2 đứa y chang tình trạng của Candace 3D như ở trên >.< cũng may kết thúc tập đó chỉ là Candace đang mơ
 
Aaa, mình sẽ tẩy não!!!><
Mới vừa bắt đầu yêu 2em í mà đọc bài này thì...>< mình vẫn sẽ iu 2 em í! <3
 
mấy cái này chắc chắn không phải là thật đâu :D mình là fan của P&F, lúc trước mình có tìm hiểu qua về việc này sau khi biết được tin đồn và chắc chắn đây chỉ là trò "chém gió" thôi :))
 
Lên google bấm phineas and ferb lost episo (viết sao ko nhớ nữa), nhìn thấy cái hình mà hết hồn, sợ.....:KSV@08::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top