Sự tích con gái :))

Văn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/11/2010
Bài viết
48
Mới đi học về online đọc bài Sự tích con trai của bạn vesau mà nóng hết cả người :-w,vậy mạn phép p0st bài này để reply lại bài đó coi như là món quà dành tặng con gái đọc chơi đỡ bùn :D
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm (ghê quá :|)
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề -> trời ơi :)) :KSV@05:
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào :)) :KSV@19::KSV@05:
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em". :">:KSV@08:


 
ôi trời ................lại típ tục rùi................không lẽ lại nhúng tay vào...........:-/
mà thui lỡ sứt đầu mẻ chán thì gay go...........:D
 
nguyền rủa aj sáng tác bài thơ này..sẽ bị ế
 
Hì hì! phản pháo tí nhé!
Chúa sinh ra con gái
Để bắt nạt con trai
Ai mà sợ con trai
Thì không là con gái!
:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Hưm!phe con gái đã đình chiến với phe con trai rùi mà..!b-(

gửi chủ topic nì!
Hỡi anh!Tôi đã nghị hòa
Cớ sao anh lại tạo đà chiến tranh?!:KSV@13:
Làm thân nam tử như anh
Lẽ nào lại thích cà nanh ...má đào!:p
Chắc là không,đúng không nào?
Thì thôi ,hòa nhé!xin chào!chúc vui!;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Con trai thời này như vàng lên giá
con gái thời này như lá lót đường đi :KSV@05:em viết chơi thui===>đừng tưởng thiệt
 
Con trai thời này như vàng lên giá
con gái thời này như lá lót đường đi :KSV@05:em viết chơi thui===>đừng tưởng thiệt
kêu người ta đừng tưởng thiệt vậy post lên làm gì hủm??:KSV@07:
haizzz...đấu qua đấu lại hoài ko thấy chóng mặt hả trời?? đấu đã mai mốt cũng kiếm 1 người mà bị mình nói xấu về kêu mình ơi hà...coi chừng quả báo đó ha ha ha
người xưa nói cấm có sai : ghét của nào trời trao của nấy..ha ha ha
thôi...vọt cho thiên hạ có đất mà thanh trừ nhau..hi hi:KSV@09:
 
chiến tranh xảy ra nên tham chiến hay lui về chiện hạm chờ hòa bình lặp lại:KSV@09:
 
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
đàn bà keo kiệt cả đời ki bo

đàn ông xe máy ô tô
đàn bà xe đạp xe thồ mà phi

đàn ông tính chẳng sợ chi
đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run

đàn ông hàm én râu hùm
đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê

đàn ông uống rượu rất phê
đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm

đàn ông có một ko hai
đàn bà cã đám lai rai vĩa hè

đàn ông chẵng có lôi thôi
đàn bà thì có miệng môi réo ồ

đàn ông tập tạ thì đô
đàn bà ko tập vẫn đô như thường

đàn ông có tính dzễ thương
đàn bà có tính coi thường đàn ông

đàn ông học rộng hiễu thông
đàn bà hõng học chỗng mông kêu trời

con gái tham lam chỉ biết chử tiền
thích này thích nọ thật phiền các ông
Mấy girl thông cảm tại tui cũng là boy mừ
 
lại choảng nhau nữa sao?thôi mệt rồi,nhường đất cho bạn nào chưa tham gia vậy.
 
Cuộc chiến ko hồi kết :KSV@14:
các boy sẽ ra đòn đại lực kim cang chỉ, ;))
ngay lập tứ girl sẽ phản lại bằng chiêu nước mắt cá sấu, :))
trong lúc lưỡng lự các boy bị oánh lén,
mún bít tiếp sau thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ :KSV@09:
 
xin chào mấy bạn đến thôn co gái, phải tiếp đón nồng nhiệt, trà đá hay nhân trần nào. mà ở thôn con gái mà lại nói xấu thì chưa mở miêng đã mất răng đó.:KSV@07:
 
Hi, thóc cho mình nhân trần đi,
vì ko có ko thích uống trà lém :KSV@19:
 
×
Quay lại
Top