"Super soi" chuyện vui - buồn của động vật tuần qua

luckystar

end
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/2/2011
Bài viết
4.258
Tê giác Java chính thức tuyệt chủng tại Việt Nam và câu chuyện của các loài vật vòng quanh thế giới...

Đầu tiên, hãy cùng đến với thông tin về các loài động vật tuyệt chủng và đang trên đà tuyệt chủng !
111029kpbantindongvat.jpg


Ngày 25/10 vừa qua, theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - WWF, loài tê giác Java một sừng đã chính thức tuyệt chủng ở Việt Nam. Đây quả là sự việc hết sức đau lòng khi chúng ta phải nói lời chào vĩnh biệt tới một trong những di sản thiên nhiên độc đáo. Đồng thời, thông qua sự việc này, hồi chuông báo động về sự thay đổi môi trường thiên nhiên ngày một xấu đi tại Việt Nam đã khiến không ít nhà khoa học phải sửng sốt.


111029kpbantindongvat10.jpg


Chú hổ Corbett thuộc giống hổ Indo đang “lau khô” mình sau khi tắm rửa thỏa thích tại vườn thú Kheow Open Zoo, Chonburi, Thái Lan. Theo thống kê, chỉ còn khoảng 200 cá thể hổ Indo sống ngoài thiên nhiên hoang dã, được tìm thấy tại Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Cá thể cuối cùng của loài này ở Trung Quốc đã bị giết và… ăn thịt năm 2009 tại một làng tên là Mengla.


111029kpbantindongvat11.jpg


Ba chú hổ Siberia “nhí” này được sinh ra ở vườn thú Leipzig, Đức. Giống như các anh em khác của mình, loài hổ Siberia cũng đang nằm bên bờ tuyệt chủng.

Tiếp tục đến với hình ảnh tuyệt đẹp update trong tuần qua:

111029kpbantindongvat14.jpg


Được mệnh danh là thiên đường cuối cùng trên Trái đất, đảo Raja Ampat vẫn giữ cho mình nét hoang sơ vốn có. Nơi đây được xem là khu bảo tồn sinh vật biển tự nhiên quan trọng nhất thế giới.


111029kpbantindongvat15.jpg


Về phía chú sóc “hooligan” này, “cậu ta” đã chạy nhảy khắp nơi rồi đứng trên lối vào sân vận động Wembley ở London (Anh) trước trận đấu thuộc giải NFL International Series.


111029kpbantindongvat7.jpg


Đàn gấu trúc con đang được một chị nhân viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Sinh sản Gấu trúc tại Trung Quốc cho tắm nắng sớm.


111029kpbantindongvat8.jpg


Hai chú gấu Bắc cực này xem chừng khá hứng thú với màn khiêu vũ trên tuyết của mình. Bức ảnh này được chụp tại Alaska, Mỹ.


111029kpbantindongvat9.jpg


Những chú rái cá trên có điệu bộ và gương mặt cực kỳ đáng yêu khi đang “say giấc nồng” bên bờ biển Moss Landing, California, Mỹ. Khi ngủ, rái cá thường để chân trước của mình theo nhiều kiểu khác nhau: có khi đặt lên ngực, có khi che mặt, cũng có khi duỗi thẳng ra… Nhưng dù để theo kiểu nào thì chúng cũng hết sức “cute”.


111029kpbantindongvat12.jpg


Bức ảnh trên được chụp tại Nam Cực bởi nhiếp ảnh gia David Schultz, ghi lại hình ảnh hai chú chim cánh cụt hoàng đế đang “kề vai bá cổ” nhau. Theo các nhà khoa học, thời điểm này trong năm cũng là lúc chim cánh cụt hoàng đế thay lông và mất đến… 30% trọng lượng cơ thể. Phần lông tơ mịn ở ngoài sẽ được thay thế bằng lớp lông chống thấm, giúp chúng dễ dàng bơi lội.

Và cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua màn chào mừng lễ hội Halloween của động vật ở khắp mọi nơi trên thế giới:

111029kpbantindongvat1.jpg


Có lẽ, vẻ mặt của chú ếch Alfred này trông còn... đáng sợ hơn cả gương mặt quỷ trên quả bí ngô bên dưới. Các nhân viên vườn thú London (Anh) đã biến không khí Halloween tràn ngập nơi đây bằng cách cung cấp những bữa ăn đựng trong bí ngô được khoét rỗng thay vì khay ăn thông thường.


Alfred là một thành viên thuộc loài ếch khỉ có tên khoa học là Phyllomedusa bicolour, có xuất xứ từ rừng mưa nhiệt đới Amazon. Được biết, loài ếch này chỉ hoạt động mạnh về đêm, rất thích hợp để tham dự lễ hội Halloween.


111029kpbantindongvat2.jpg


Chuồng của hai cha con sư tử châu Á Lucifer và Rubi cũng được trang trí cho mùa lễ bằng một chiếc đèn lồng làm từ bí ngô. Cả hai có vẻ rất tò mò về món quà này.


111029kpbantindongvat3.jpg


Với những loài động vật ăn cỏ, đèn lồng bí ngô không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà còn là món ăn khá hấp dẫn. Thử hỏi “cô” hươu cao cổ Margaret này xem mùi vị của “chàng bí” ra sao?


111029kpbantindongvat4.jpg


Hai “cô nàng” báo Gê-pa Kasi và Mtani được các nhân viên vườn thú Busch Gardens ở Florida (Mỹ) ưu ái “tặng” đến ba quả bí ngô ngoại cỡ. Không rõ nhân viên vườn thú đã cho thêm đồ ăn gì vào bên trong nhưng xem ra, cả hai rất thích thú với việc nhấm nháp phần ruột bí.


111029kpbantindongvat5.jpg


Hai chú hà mã ở vườn thú Bioparco, Rome (Ý) tỏ ra rất thích thú với phần quà của mình. Phần quà đặc biệt này không chỉ có màu sắc hấp dẫn mà còn rất vừa miệng nữa chứ!


111029kpbantindongvat6.jpg


Theo thống kê, trong mùa Halloween năm nay, 14,7% người Mỹ và 12% người Anh dự định sẽ hóa trang cho “cục cưng” của mình để tham dự lễ hội. Nắm bắt được nhu cầu đó, các siêu thị đã tung ra một loại mặt hàng mới, đó là phục trang Halloween dành cho cún với giá khoảng 5 Bảng/bộ (khoảng 170.000 VNĐ).


------------------------------------------------
Sưu tầm ! :KSV@06:


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trời ơi mấy con mèo dễ thương quá :KSV@12:
lại có thêm động vật tuyệt chủng rồi buồn quá :KSV@15:
 
:KSV@12:mấy con hổ nhìn dễ thương quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
chu choa:KSV@13:
con sóc vz mấy con gấu trúc trôg yêu quá:KSV@12:
...
ầy. nhìn con tê giác Java 1 sừg kia trôg tội quá:KSV@17:
haizzz. thiên nhiên mà k đc bảo vệ tích cực thì...k chỉ tuyệt chủg có thế thôi đâu:KSV@18:
 
Mấy con sao biển đẹp ghê:KSV@11:
 
Trời ơi, mấy con này dễ thương quá ha:KSV@12:, nhất là con ếch/cóc/nhái/ễnh ương gì màu xanh xanh ngồi trên quả bí ngô đấy:KSV@11:
 
:KSV@11: ui mấy con vật dễ thương wá đi mất! hừ nhưng mấy con cún kia đáng ghét thật, còn dang k có kinh phí bảo vệ mấy loài kia mà bọn nó còn có đồ đắt tiên để mặc( mình còn chẳng biết halloween là kí j)! hix hãy bảo vệ mấy con thú đáng thương kia đi, trông con hà mã thảm quá :KSV@17:

----------

:ksv@17::ksv@17::ksv@17::ksv@16::ksv@16::ksv@16:
 
:KSV@11: trông con hà mã thảm quá :KSV@17:
---->Con hà mã đâu bạn ơi, con tê giác 1 sừng gì đó cuối cùng ở VN--->tuyệt chủng:KSV@18:. VN chẳng bảo vệ/bảo tồn gì được, hic....
:ksv@17::ksv@17::ksv@17::ksv@16::ksv@16::ksv@16
--->Cái này là cái gì vậy ta?:KSV@19:
 
×
Quay lại
Top